Khoảng 100 người biểu t́nh ở Santa Ana tối Chủ Nhật, 27 Tháng Tư, để phản đối việc “kẻ giết mèo hàng loạt” được thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register.
Ông Alejandro Oliveros Acosta, 45 tuổi, bị bắt tuần trước v́ bị nghi hăm hại và giết hàng chục con mèo trong khu phố ở Santa Ana, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) loan báo. Ông bị giam v́ tội đại h́nh tàn ác với thú vật, và tiền thế chân tại ngoại được ấn định $20,000.

Bị cáo Alejandro Oliveros Acosta. (H́nh: Santa Ana Police Department)
Khoảng 7 giờ tối Chủ Nhật, nhiều người tụ tập làm lễ thắp nến trước nhà ông Acosta, bà Yessenia Aspeitia, phát ngôn viên SAPD cho hay.
H́nh ảnh tại buổi lễ cho thấy người biểu t́nh cầm bảng ghi “Hăy ngừng giết chóc” và “Công lư cho mèo.” Người biểu t́nh đặt hơn một chục cây nến và h́nh ảnh mèo trước nhà ông Acosta.
“Lúc ông ta bị bắt, nhà ông ta có hàng chục xác mèo,” bà Meredith Kirby, người tổ chức cuộc biểu t́nh của tổ chức bất vụ lợi OC Community Cats, cho biết trong email gửi nhật báo OCR. “Việc ông ta được thả quá nhanh giống như tṛ đùa.”
Nhiều người biểu t́nh là cư dân có mèo bị mất tích thời gian qua, theo bà Kirby.
Cũng khoảng 7 giờ tối Chủ Nhật, một nhóm khác tụ tập trước nhà người thân của ông Acosta gần đó để phản đối việc ông được tạm thả.
Có lúc, người biểu t́nh cố phá hàng rào trước nhà để vào sân, bà Aspeitia cho hay. Trước đó, hàng xóm cho người biểu t́nh biết ông Acosta đang ở đó với anh của ông, theo bà Kirby.
Nhưng video của đài Fox Los Angeles dường như cho thấy ít nhất một người biểu t́nh ném đá vào nhà đó. Một người biểu t́nh khác xịt bột tiêu vào chủ nhà, đài này đưa tin. Video cho thấy cửa sổ bị bể.
Sau đó, ông chủ nhà cho đài Fox hay ông Acosta không có ở đó và ông là bà con của em rể chủ nhà. Ông chủ nhà cũng nói ông không biết ông Acosta làm ǵ trước đó và không thấy ông từ trước khi ông bị bắt.
“Họ làm mấy đứa nhỏ sợ hăi,” ông chủ nhà nói với đài Fox. “Cả gia đ́nh đều hăi. Nhà này có bảy đứa nhỏ. Hai em bé, một đứa bị tự kỷ. Tự nhiên (họ) phá hàng rào, xịt bột tiêu vào chúng tôi.”
Cảnh sát can thiệp và cố giải tán người biểu t́nh. Tính tới 9 giờ tối, khoảng 30 người biểu t́nh vẫn tụ tập trước nhà, nhưng cuối cùng cũng giải tán và không ai bị bắt, theo bà Aspeitia.
Khoảng 10 giờ tối Thứ Sáu tuần trước, khoảng 25 người biểu t́nh kéo tới nhà ông Acosta. Khi cảnh sát tới, người biểu t́nh giải tán và không ai bị bắt, bà Aspeitia cho hay.
Hôm Thứ Hai, bà Aspeitia cho biết SAPD nhận được báo báo về vụ phá hoại hàng rào và cửa sổ, nhưng không có báo cáo nào về vụ xịt bột tiêu.
Ông Acosta bị bắt sáng Thứ Tư tuần trước sau nhiều tuần cảnh sát nhận được hàng loạt cuộc gọi báo cáo mèo bị ăn cắp và hăm hại, SAPD cho hay.
Khi khám xét nhà ông Acosta trong khu 2300 đường West Wilshire (gần ngă tư đường McFadden với Center), cảnh sát t́m thấy bằng chứng là “hàng chục” xác mèo, SAPD cho biết. Cảnh sát hiện vẫn chưa biết chính xác ông Acosta hăm hại và giết bao nhiêu con mèo.
Ông Acosta c̣n bị nghi bắt cóc con mèo Bengal Lynx đắt tiền tên Clubber của căn nhà ở Westminster tháng trước. Sau khi chủ nhà lên mạng xă hội loan báo Clubber bị bắt cóc, con mèo được trả lại cho bà.
VietBF@ Sưu tập