
Có một sự cách biệt rất lớn giữa tình yêu trần thế và tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện chỉ dành cho cha mẹ - con cái, không phải tình yêu đôi lứa.
Bạn không cần tình yêu vô điều kiện. Và bạn cũng không trao đi tình yêu vô điều kiện để được nhận lại. Tình yêu vô điều kiện là một thứ rất là nhàm chán nếu thật sự được nhận.
Hãy cảm thấy háo hức, cảm thấy đầy hào hứng với tình yêu có điều kiện - giữa hai người. Bởi tình yêu có điều kiện khiến cho chúng ta phải có trách nhiệm, phải có sự trưởng thành, phải có sự tiến bộ liên tục.
Hãy tưởng tượng bạn đến một công ty và nói, dù bạn làm ăn thế nào chúng tôi cũng cho bạn một sự tưởng thưởng cao nhất? Liệu bạn có trở thành một nhân viên xuất sắc và xông pha trong mọi điều kiện không?
Tay lái thuyền giỏi chưa bao giờ được tạo ra ở mặt nước êm.
Vì tình yêu có điều kiện - nghĩa là anh làm việc sai quấy, anh có thể đánh mất tất cả mọi thứ. Vì có điều kiện, nên bạn phải chung lưng đấu cật cùng tạo nên của cải gia đình - có chung tay, mất mới tiếc. Có điều kiện, nên mọi thứ có giá của nó, có hậu quả của nó. Nếu sống không đàng hoàng, thì phải đối diện với điều sai quấy mình tạo ra.
Bạn đi tìm tình yêu vô điều kiện vì đó là thứ ta vẫn mãi đi tìm ở tình yêu cha - mẹ của mình. Ta cũng cho rằng, mình sẽ trở nên vô lý, hư đốn, võ đoán, dẫm chân dẫm cẳng... bởi vì lúc bé như thế là dễ thương. Trẻ con càng dễ thương, càng được yêu.
Ta cứ muốn dễ thương mãi, muốn được thế gian này chứng minh ta đáng được yêu. Tuy nhiên, con đường này càng đi càng tối tăm vì bên trong ta có gì - thế gian phản chiếu như vậy. Thế giới chờ đợi ta lớn, để hiểu rằng thế giới này được tạo bởi chính ta.
Trưởng thành là cảm thấy thoát ra khỏi vai đi tìm kiếm tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ. Trưởng thành là cảm thấy thật thoải mái vì tình yêu có điều kiện. Mình không đòi hỏi vô điều kiện từ người khác, và mình vốn cũng chẳng thể cho ai tình yêu vô điều kiện. Đó chính là cách giúp cho ta và người khác trưởng thành - tức là biết chịu trách nhiệm hoàn toàn.
VietBF@sưu tập