
Khi con còn nhỏ, bạn có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn ở bên mình, dù có chuyện gì xảy ra. Bạn cho rằng dù mình có sai đến đâu, cô ấy vẫn nhẫn nhịn, bao dung vì con cái.
Thậm chí, bạn có thể lầm tưởng rằng vợ cần phải được uốn nắn, rằng nếu quá nhẹ nhàng thì cô ấy sẽ không biết trân trọng, còn nếu nghiêm khắc thì cô ấy mới biết cách cư xử đúng mực.
Bạn dựa vào việc sau khi sinh con, cô ấy trở nên yếu hơn về sức khỏe mà thiếu sự quan tâm, sẻ chia. Bạn cho rằng vì yêu con, cô ấy sẽ chấp nhận mọi khó khăn, thậm chí xem cô ấy như một người lo toan gia đình mà quên đi cảm xúc của cô ấy.
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, thực ra cô ấy chỉ đang tạm thời chịu đựng vì chưa có lựa chọn khác? Khi cô ấy mạnh mẽ hơn, khi con cái đã trưởng thành, cô ấy có thể sẽ rời đi mà không hề do dự.
Bởi vì, một người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không trân trọng người đồng hành, thì rất khó giữ được hạnh phúc lâu dài.
VietBF@sưu tập