
Kyiv, Ukraine. (Ảnh minh họa: Eugene/Unsplash)
Keith Kellog, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine, đã bác bỏ đề nghị của Kyiv về việc phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Ông Keith Kellog cho rằng ý tưởng trang bị vũ khí hạt nhân cho Ukraine không phải là điều mà chính phủ của ông Trump sẽ xem xét.
Trước đó Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây cấp vũ khí hạt nhân cho nước ông nếu Ukraine chưa được phép gia nhập vào NATO. Ông Zelensky gần đây tỏ ra tiếc nuối khi Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình sau khi Liên Xô bị sụp đổ chỉ để đổi lấy những sự bảo đảm an ninh khá mơ hồ trong bản Ghi nhớ Budapest hồi năm 1994 mà ông cho là chẳng hề có chút giá trị gì cả.
Thiết nghĩ, phương Tây đã đúng khi không đồng ý cấp vũ khí hạt nhân cho Kyiv. Bởi vì trên thực tế dù cho Kyiv có trong tay thứ vũ khí này đi nữa, thì điều đó cũng chẳng có giá trị gì. Bằng chứng là Moscow thời gian vừa qua, đã từng 5 lần, 7 lượt đem hạt nhân ra hù dọa mà đâu có làm cho Ukraine hay phương Tây sợ hãi. Cho nên, dù Ukraine có cả kho vũ khí hạt nhân và đem chúng ra dọa dẫm thì hẳn cũng chẳng hề khiến cho Putin thấy lo sợ.
Thứ mà Nga thực sự sợ hãi, chính là tinh thần chiến đấu kiên cường của người Ukraine cùng với sự hỗ trợ dồi dào và bền bỉ về nhiều mặt của phương Tây. Nếu không có những thứ này thì hẳn Ukraine đã bị thua cuộc từ lâu. Điều đáng mừng là từ khi Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine không còn nửa vời như thời cựu Tổng thống Biden, mà ngày càng tỏ ra thiết thực nhằm đạt được thắng lợi sau cùng cho Ukraine. Việc Tổng Thống Donald Trump muốn Kyiv cung cấp khoáng sản đất hiếm cho Mỹ sau khi chấm dứt chiến tranh là điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ cho Ukraine đã chứng tỏ ra điều này.
Chân cứng đá mềm. Sự kiên cường của một dân tộc còn đáng sợ hơn bom hạt nhân.
***
Bọn khủng bố Hồi giáo Hamas tỏ ý muốn đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố sẽ đứng ra tiếp quản Gaza.
Cho rằng chính phủ của ông Trump đang là một nhân tố chủ chốt ở Trung Đông, tên chóp bu của Hamas là Mousa Marzouk cho biết, bọn chúng sẵn sàng đàm phán với chính phủ của Tổng Thống Trump. Trước đó tên này đã bay đến Moscow, hẳn là để cầu cạnh quan thầy Nga hỗ trợ cho bọn chúng trong tình hình phe này đang mất dần quyền lực ở Gaza.
Việc Nga lẫn bọn Hamas không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về chuyến thăm Moscow của phái đoàn của bọn khủng bố này khiến người ta tin rằng kết quả chuyến thăm của bọn chúng chỉ là con số 0. Đơn giản là vì Moscow chẳng còn mặn mà gì với sự cầu cạnh của bọn Hamas. Mà có mặn mà đi nữa thì Moscow cũng chẳng thể giúp được gì cho bọn chúng khi mà Moscow hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chống chất của riêng mình. Bọn Hamas có thân thì hãy tự lo lấy thân. Không lo được thì ráng gồng mà chịu.
Việc bọn Hamas tỏ ý muốn đàm phán với chính phủ ông Trump rõ ràng chỉ để nhằm vớt vát chút nào hay chút đó trong tình hình bọn này đang bị suy yếu thảm hại và có nhiều khả năng sẽ bị gạt ra rìa trong quá trình khôi phục Gaza thời hậu chiến. Đã xa rồi cái thời mà bọn Hamas hống ha hống hách ở Gaza trước vụ 7/10 năm rồi. Có thể tin rằng chính Moscow dã gợi ý cho Hamas nên nói chuyện với Washington và đây là cách mà Moscow phủi tay với một nhóm khủng bố Hamas nay đã hết thời.
Cũng có thể tên chóp bu này của Hamas mong ông Trump sẽ suy nghĩ lại mà không cho di dời 2 triệu người dân Gaza ra khỏi Gaza, hoặc ít ra sẽ tìm cho họ một chỗ định cư lâu dài nếu không nước nào chịu nhận, vì chẳng lẽ lại đưa họ ra ngoài biển cả.
Chẳng biết liệu chính phủ ông Trump có thèm tiếp chuyện với bọn Hamas hay không khi mà trong mắt Washington, bọn chúng nay chẳng khác gì bọn ễnh ương, ếch nhái. Hiện có ý kiến khá có lý rằng nếu không có nước nào chịu nhận 2 triệu người Gaza thì Washington nên mua một hòn đảo ở Địa Trung Hải rồi đưa 2 triệu người này ra đó, phát mỗi người một cái cuốc, thế là xong!