Từ lâu người dân đã cảnh giác với các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn còn những người vô tình trở thành nạn nhân của phòng khám. Người dân mới đây làm đơn tố cáo phòng khám lừa đảo.

Nhiều Người Dân Kéo Đến Phòng Khám Đa Khoa Âu Mỹ Việt, Nay Đổi Tên Thành Hồng Phúc Tố Lừa Đảo, Hù Dọa Và Cố Ý Vẽ Tiền
Vào khoảng 15h chiều hôm qua, 21/12 anh Chánh cùng 1 số người dân đã kéo tới phòng khám đã rất nổi tiếng tại Biên Hòa, nói đúng hơn là tai tiếng, từng có tên là Âu Mỹ Việt, nay đổi tên lại thành Hồng Phúc để đòi lại công bằng, anh Chánh chia sẻ mình đã không được biết đến những tai tiếng của nơi này cho đến khi anh trở thành nạn nhân, và anh quyết tập hợp những người có cùng hoàn cảnh bị các vị "bác sĩ" và nhân viên tư vấn tại đây hù dọa về bệnh tật và cho truyền những chai dịch không rõ nguồn gốc với giá viện phí trên trời. để cùng mình đòi lại công lý, và cảnh báo đến toàn thể người dân Biên Hòa - Đồng Nai về cái tên mới của nơi này và những tai tiếng còn đó của cái tên cũ.
Anh Chánh mong nhận được sự giúp đỡ chia sẻ mạnh từ cộng đồng để các cơ quan chức năng có thể sớm vào cuộc, và người dân có thể tránh trở thành nạn nhân mới của nơi này.
"ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi:
Sở Y Tế Tỉnh Đồng Nai
Công An Thành Phố Biên Hòa
Đài Truyền Hình Đồng Nai Và Các Cơ Quan Báo Chí Truyền Thông
Tên tôi là: Nguyễn Phạm Hoàng Chánh
Sinh ngày : 28/03/1990
Số CMND : 2455155291. Cấp tại : CA Đăk Nông
HKTT: TDP9 -TT EaTLing – H Cư Jut – T Đăk Nông
Điện thoại : 0972149331 . Email :
phamhoangchanh@gmail .com
Vào lúc 15h Thứ 7 ngày 15 tháng 12 năm 2018
Tôi có đến Phòng khám Đa Khoa Hồng Phúc
Địa Chỉ: 203a, Phạm Văn Thuận, KP1, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa.
Để khám sức khỏe của mình vì lý do tôi có một vài nốt mụn ở vùng sinh dục
Khi đến đây tôi được nhân viên tư vấn gặp một bác sĩ người Trung Quốc.
Tên là: JIANG SHAO YAN
Sau khi xem qua tình trạng của tôi vị bác sĩ này yêu cầu tôi khám xét nghiệm máu, nước tiểu . . .chi phí hết 810.000 đ
Sau đó có 2 cô y tá dẫn tôi lên lầu ( lầu mổ )
Dẫn tôi vào phòng,rồi một bác sĩ người trung quốc khác ( không biết tên ) tiến vào ( tổng cộng 3 người )
Vị bác sĩ người trung quốc bảo tôi cởi quần ta ra để kiểm tra lần nữa, rồi nói với cô trợ lý gì đó, sau đó cô ta bảo lại với tôi là tôi bị viêm nhiễm nam khoa,dài bao da quy đầu, rất nguy hiểm, phải mổ gấp cắt bao quy đầu dương vật, còn các mụn ở trên vùng lông sẽ xử lý bắn laze, tôi bảo tôi có mắc bệnh truyền nhiễm không tại sao phải mổ, cô ta trả lời tôi không bị bệnh truyền nhiễm nhưng bị dài bao da quy đầu nếu không phẫu thuật cắt sẽ bị viêm nhiễm nặng, các đốt mụn sẽ bị tái phát nhiều lần và nặng nề hơn, tôi bảo không cắt có được không, vì tôi vệ sinh sạch sẽ quy đầu sẽ không sao đâu, cô ta một mực khẳng định phải cắt, mặc dù rât sợ phẫu thuật nhưng khi nghe cô ta nói tôi rất hoang mang, cô ta tiêp tục bảo cắt bao da quy đầu là tiểu phẫu bình thường không ảnh hưỡng đến sức khỏe, chi phí phẫu thuật chỉ khoảng 3,5 triệu, kéo dài khoảng 20 phút thôi, cô ta nói thêm nếu em làm dịch vụ tốt hơn bằng chỉ tiêu thì mất khoảng 5,8 triệu, tôi như người u mê, nghe cô ta nói sao tôi nghe vậy, vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình, cô ta liền đưa ra 2 tờ giấy cam kết bắt tôi ký vào ngay tại phòng mổ, thế là tôi ký vào, ngay sau đó họ tiến hành mổ cắt bao quy đầu của tôi ngay tại chỗ.
Trong lúc cắt bao quy đầu cô ta còn nói thêm, các nốt mụn của em sẽ bắn laze cho hết nhưng sợ sẽ tái phát lại khuyên tôi nên chích thêm liều thuốc để trị triệt để các nốt mụn, tôi hỏi bao nhiêu, cô ta nói 3,5 triệu, tôi thấy quá đắt và vô lý nên không đồng ý tiêm thêm liều thuốc triệt mụn đó.
Sau khi cắt quy đầu xong, cô y tá dẫn tôi xuống đóng viện phí. Tôi ngỡ ngàng thấy hóa đơn lên đến gần chục triệu đồng(8.092.000đ) , tôi thắc mắc thì cô y tá bảo đây là chi phí thuốc truyền nước và vật lý trị liệu soi hồng ngoại diệt khuẩn. Vì đã lỡ phẫu thuật rồi nên tôi cũng phải đành nghe theo nộp viện phí. Sau đó 1 cô y tá dân tôi lên phòng để rọi đèn hồng ngoại diệt khuẩn và truyền nước, tôi bị rọi đèn hết 60 phút, và truyền tổng cộng 4 chai nước, 2 chai nước màu vàng, 2 chai nước màu trong ( tôi không biết là truyền dịch gì ) sau khi truyền xong tôi được dẫn đến phòng bác si để tư vấn thêm, họ nói là ngày hôm sau đến tái khám, tai khám trong vòng 1 tuần nếu tiến triển tốt là được.
Tối hôm đó về, tôi thấy lòng hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra tôi bèn lên internet tìm hiểu thì thật ngỡ ngàng thấy các thông tin trên báo chí
Tôi thấy rất hoang mang, nghĩ mình đã bị lừa, cả đêm đau nhức dương vật, lo lăng không ngủ được.
Sáng hôm sau tôi lại đến tái khám như lời bác sĩ phòng khám Hồng Phúc
Tôi lại được tư vấn lên truyền dịch, và rọi đèn như hôm qua, chi phí lên đến hơn 2 triệu đồng, nghĩ lại lời báo chí đã nói tôi biết mình đã bị lừa nếu cứ làm như họ noi tôi có thể mất thêm cả hai mươi triệu nữa không chừng, tôi xin bác sĩ cho tôi thay băng thôi, chi phí hết 100.000 đ, rôi tôi hỏi bác sĩ là cho tôi xin toa thuốc về nhà uống được không, chứ truyền dịch như thế này mắc quá, cô trợ lý liền bảo ở đây không cấp toa thuốc về nhà, chỉ truyền dịch tại chỗ em làm được thì làm.
Năm rõ được ý đồ của họ tôi liền xin phép về và tức tốc chạy ngay sang bệnh viện bình dân để khám lại xem tôi có bị sao không và xin đơn thuốc
Khi đến nơi tôi gặp được thạc sĩ bác si Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, sau khi kể sự tình bác sĩ nói nơi đây hàng ngày gặp rất nhiều trường hợp như tôi đều bị các phòng khám trung quốc lừa cắt bao quy đầu. khuyên tôi đừng nên lo lắng,vết mụn của tôi chỉ là viêm nang lông bình thường do thời tiết nóng mặc quần lót chật, còn quy đầu thì không nhất thiết phải cắt vì tôi vẫn sinh hoạt bình thường và không có triệu chứng gì liên quan đến quy đầu. và kê đơn thuốc cho tôi về uống chi phí thuốc chỉ (334.000đ)cho cả tuần, nếu như tôi làm theo lời bác sĩ trung quốc thì tôi mất chi phí lên đến 15.000.000 đ, mà không biết tình hình sức khỏe của mình thể nào hay họ có vẽ thêm bệnh của tôi nữa không.
Hiện nay tôi đang rất hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của mình
Nay Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: Phòng khám Đa Khoa Hồng Phúc
1, Tư vấn sai không đúng sự thật của bệnh nhân nhằm vẽ bệnh, cố tình gây ra vết thương trên người bệnh nhân, để buộc bệnh nhân phải quay lại phòng khám để thu lời bất chính, kiếm tiền trên sức khỏe người khác, đây là hành vi hết sức đê hèn.
2, Không kê đơn thuốc cho người bệnh mà yêu cầu đến tái khám truyền dịch rọi đèn để thu lời bất chính
3, Làm rõ máy rọi đèn diệt khuẩn đó tác dụng thế nào,có phải âm mưu triệt sản người bệnh hay không theo như tờ báo nêu trên.
4, Tại sao phòng khám đang bị đình chỉ đến ngày 25/01/2019 mà vẫn hoạt động bình thường như báo mới đưa tin
https://***********/dong-nai-phong-k.../27690909.epi…
https://www.youtube.com/watch…
5, Làm rõ những chai truyền dịch đó là gì.
6, Thanh tra sở y tế kiểm tra bệnh án của tôi ( có hình ảnh ) có nhất thiết phải cắt bao quy đầu hay không vì tư đầu tôi chỉ đến đây để khám những nốt mụn ( sau khi tham vấn bác sĩ bv bình dân nói đó là viêm nang lông ) tại sao lại cố tình thúc ép bệnh nhân phải cắt bao quy đầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của người bệnh ( giờ đây không có bao quy đầu dương vật tôi rất xót khi va chạm vào quần áo ,không biết mai này có sinh hoạt được như bình thường nữa không)
7, Thanh tra kiểm tra cơ sở y tế đã có giấy phép hoạt động hay chưa, giấy phép hành nghề của các Bác Sĩ tại phòng khám, phòng khám có đủ đảm bảo sinh trong phòng mổ, thiết bị y tế có vô trung hay không. Nếu không được vô trùng sạch sẽ, sau thời gian này nếu tôi mắc bệnh gì lây lan từ ca phẩu thuật( như bệnh truyền nhiễm, hiv . . .) thì phòng khám đa khoa Hồng phúc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và viết giấy cam kết với tôi về điều này, đồng thời đưa tôi đi khám lại tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai kiểm tra tình trạng của tôi thế nào và phải chi trả toàn bộ chi phí này.
8, Làm rõ phòng khám có đủ điều kiện phẫu thuật cắt bao quy đầu hay không, giá cả các dịch vụ có đúng như niêm yết với cơ quan chức năng hay không.
Sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng nếu những vấn đề tôi đưa lên là đúng tôi yêu cầu phòng khám phải hoàn trả lại số tiền tôi đã đóng vì những căn “bệnh vẽ”của phòng khám, bổi thường tổn thất về tinh thần cũng như sức khỏe của tôi( hiện nay dương vật tôi đang rất đau buốt và đi tiểu gắt) sau khi bị cắt bao quy đầu ( mà đáng lý ra không cần phải cắt ). Trị giá bồi thường là 100.000.000đ ( một trăm triệu đồng )
Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật yêu cầu cơ quan chức năng xử lý triệt để theo pháp luật về những vi phạm của phòng khám như cách mà sở y tế TP. HCM đã làm.
http://******.vn/tphcm-lo-dien-17-ph...o-bac-si-trun…
Thông cáo báo chí về những sai phạm của phòng khám cho nhân dân trong tỉnh cũng như cả nước được biết để trách gặp phải những cảnh “ tiền mất tật mang” như tôi .
Vì qua tìm hiểu ở một số hiệu thuốc tây tại TP Biên Hòa tôi được biết đã có rất nhiều trường hợp người bệnh đã bị phòng khám này “ lừa “ nhưng do tâm lý e ngại không ai dám đứng ra khiếu kiện. Vậy nên tôi viết đơn này kính mong các cơ quan có trách nhiệm làm rõ vấn đề này, tránh hoang mang trong dư luận, tạo lòng tin cho người dân cũng như sự trong sạch cho những người làm nghề thầy thuốc lương thiện.
Trường hợp tương tự như tôi trên báo:
https://anninhthudo.vn/…/benh-nhan-b...n…/762699.antd
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai."