Bà Ethel Caterham, người lớn tuổi nhất thế giới, tiết lộ bí quyết sống lâu của bà là: Đừng bao giờ cãi nhau.
Bà Caterham, 115 tuổi, người Anh, trở thành người lớn tuổi nhất thế giới còn sống, theo tổ chức Gerontology Research Group (GRG), sau khi bà Inah Canabarro, nữ tu và giáo viên người Brazil, qua đời hôm Thứ Tư, 30 Tháng Tư, hưởng thọ 116 tuổi.
“Đừng bao giờ cãi nhau với bất cứ ai, tôi cứ lắng nghe rồi làm theo ý mình,” bà Caterham cho hay tại nhà dưỡng lão của bà ở Surrey, phía Tây Nam London, về bí quyết trường thọ.
Bà Caterham sinh ngày 21 Tháng Tám, 1909, ở làng Shipton Bellinger, phía Nam England, năm năm trước khi Đệ Nhất Thế Chiến bùng nổ. Bà là người con kế út trong gia đình có tám anh chị em.
Bà Caterham đam mê đi du lịch. Năm 1927, lúc 18 tuổi, bà đi Ấn Độ, làm bảo mẫu cho một gia đình người Anh, và ở đó ba năm rồi trở về Anh, theo GRG.
Bà gặp chồng bà, ông Norman, thiếu tá Lục Quân Anh, tại buổi tiệc vào năm 1931, và họ đóng ở Hồng Kông và Gibraltar, theo GRG. Họ có hai người con gái. Ông Norman qua đời năm 1976.
Hôm Thứ Năm tuần này, Hallmark Lakeview Luxury Care Home, nhà dưỡng lão nơi bà Caterham sinh sống, đăng hình bà cắt bánh kem số “115” và đội vương miện số “115” trên Facebook, kém với lời chúc mừng bà là người lớn tuổi nhất thế giới.
Theo Kỷ Lục Guinness Thế Giới, danh hiệu người lớn tuổi nhất từ trước tới nay thuộc về bà Jeanne Calment, người Pháp, sống được 122 năm 164 ngày tới lúc qua đời năm 1997.