R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Jun 2013
Posts: 1,856
Thanks: 139
Thanked 777 Times in 520 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 27 Post(s)
Rep Power: 16
|
Trump bị cáo buộc sờ mó một phụ nữ vào năm 1993 trong khi Jeffrey Epstein đứng xem Hình ảnh
DAN MERICA
Cập nhật 5:03 PM MST, ngày 25 tháng 10 năm 2024
WASHINGTON (AP — Stacey Williams cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump đã sờ mó cô tại Trump Tower vào đầu năm 1993 trước sự chứng kiến của nhà quản lý quỹ đầu cơ tai tiếng Jeffrey Epstein .
Cựu người mẫu ban đầu đưa ra cáo buộc vào thứ Hai trong một cuộc trò chuyện video với những người sống sót sau bạo lực tình dục ủng hộ chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris . Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu với The Associated Press, cô đã mô tả cảnh đi bộ xuống Đại lộ số 5 của Thành phố New York với Epstein, người mà cô đang gặp vào thời điểm đó, khi anh ta gợi ý họ đến thăm Trump tại tòa tháp cùng tên của ông.
Cô kể rằng ngay khi nhìn thấy Trump, ông ấy đã "vòng tay qua người tôi và kéo tôi vào lòng".
“Sau đó, anh ta bắt đầu sờ mó tôi. Anh ta bắt đầu xoa tay lên xuống cơ thể tôi. Anh ta chạm vào ngực tôi. Anh ta chạm vào eo tôi. Anh ta chạm vào mông tôi,” cô nói. “Và trong khi tay anh ta ở trên người tôi, anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện với Jeffrey, người mà, bạn biết đấy, đang đứng đối diện với chúng tôi. Và tôi chỉ biết cứng đờ người. Tôi đã rất bối rối.”
Karoline Leavitt, phát ngôn viên của Trump, gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn sai sự thật" và cho rằng chúng có động cơ chính trị.
Người tổ chức cuộc gọi video Survivors for Kamala cho biết cuộc họp tuần này không liên quan đến chiến dịch của Harris và là cuộc họp bên ngoài của những người sống sót sau bạo lực tình dục và các tổ chức ủng hộ. Chiến dịch của Harris đã từ chối bình luận về các cáo buộc vào thứ Sáu. Và Williams cho biết trong khi cô bỏ phiếu cho Harris, cô không có bất kỳ liên hệ nào với chiến dịch của đảng Dân chủ hoặc cố tình liên hệ với những người có liên quan đến chiến dịch của cô.
Lời cáo buộc này là lời cáo buộc mới nhất trong danh sách dài những lời cáo buộc chống lại Trump, bao gồm cả lời cáo buộc của E. Jean Carroll , người đã bị mắc kẹt trong cuộc chiến pháp lý với doanh nhân chuyển sang làm tổng thống sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố ông phải chịu trách nhiệm vào năm 2023 vì tội tấn công tình dục một chuyên gia tư vấn vào năm 1996 và sau đó là tội phỉ báng bà. Những lời cáo buộc chống lại Trump đã có từ nhiều thập kỷ trước và bao gồm những lời cáo buộc được mô tả trong băng "Access Hollywood", một video năm 2005 được công khai vài tuần trước cuộc bầu cử năm 2016 cho thấy ngôi sao truyền hình thực tế khi đó khoe khoang về việc túm lấy, cưỡng hôn và tấn công tình dục phụ nữ.
Trong cuộc phỏng vấn, Williams cho biết cuộc gặp gỡ với Trump "có cảm giác được dàn dựng", giống như cô "được đưa vào đó vào khoảnh khắc đó và cả hai đều biết chính xác họ đang làm gì".
Cô ấy nói thêm: "Tôi giống như một thứ gì đó bị lợi dụng để chơi một trò chơi kỳ quặc nào đó hoặc một vụ cá cược hay thứ gì đó".
Vào thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo buộc, Trump đã ngoài 40 tuổi, trong khi Williams đang ngoài 20 tuổi. Williams cho biết cô nhớ lại "một trợ lý đã đi ngang qua một vài lần" và người mà cô đã được giới thiệu, nhưng cuộc gặp gỡ chủ yếu chỉ có cô, Trump và Epstein. Tổng cộng, cô cho biết, cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng "khoảng năm phút, có thể lâu hơn một chút, chắc chắn là chưa đến 10 phút."
Trong khi Epstein trò chuyện và không nói gì với Trump lúc đó, Williams nhớ lại "năng lượng" của ông đã thay đổi khi họ vào thang máy để rời đi.
"Anh ấy không nhìn vào mắt tôi. Anh ấy có vẻ như đang sôi sục, như thể anh ấy thực sự tức giận", cô nói. "Và tim tôi vẫn đập thình thịch và tôi vẫn còn bối rối".
Khi hai người ra đến phố, cô kể: “Điều đầu tiên anh ta nói là, 'Sao em lại để anh ta làm thế?' Và anh ta mắng tôi. ... Tất nhiên, lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ ngay lập tức.”
Những điều cần biết về cuộc bầu cử năm 2024
Hai người đi theo những hướng khác nhau sau cuộc gặp gỡ đó — "Tôi xuống trung tâm thành phố, còn anh ấy lên khu phố phía trên," cô kể — và lúc đó Williams cho biết cô thực sự bắt đầu hiểu được những gì đã xảy ra.
Trong cuộc gọi đầu tuần, Williams nói thêm rằng "không lâu sau" cuộc họp tại Trump Tower, cô nhận được một tấm bưu thiếp từ Trump. Williams cho biết người đại diện của cô đã nhận được tấm bưu thiếp, qua dịch vụ chuyển phát nhanh, từ Trump.
Nhóm của Williams đã cung cấp cho AP hình ảnh của bưu thiếp. Một mặt là ảnh của Palm Beach và Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của cựu tổng thống ở Florida, và mặt còn lại được cho là viết từ Trump. "Stacey, ngôi nhà xa nhà của bạn. Thân yêu, Donald", bưu thiếp viết.
Williams cho biết cuộc gặp gỡ của cô với Trump là lần thứ ba — và cũng là lần cuối cùng — cô gặp Trump. Hai người đã gặp nhau trước đó tại một bữa tiệc Giáng sinh do doanh nhân này tổ chức vào năm 1992, nhưng sau cuộc gặp gỡ của họ vào đầu năm 1993, người mẫu này đã "rất ghét phải chạm trán với ông ta sau đó. Tôi không bao giờ muốn ở gần ông ta nữa, không bao giờ." Williams cho biết cô đã gặp Epstein "một hoặc hai lần nữa" sau cuộc gặp gỡ năm 1993 với Trump.
Mặc dù Trump đã tìm cách tạo khoảng cách với Epstein trong những năm gần đây, nhưng ông đã nói với Tạp chí New York vào năm 2002 rằng ông đã quen "Jeff" trong 15 năm.
"Một anh chàng tuyệt vời", Trump nói với tạp chí. "Anh ấy rất vui tính. Thậm chí còn có người nói rằng anh ấy thích phụ nữ đẹp như tôi, và nhiều người trong số họ còn trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa - Jeffrey thích cuộc sống xã hội của mình".
Lý do Williams nói rằng cô ấy đang lên tiếng vào lúc này là vì cô ấy quyết định nói trong một bộ phim tài liệu mới ra mắt có tên "Beyond the Gaze" rằng cô ấy đã bị một cựu tổng thống sờ mó trước mặt Jeffrey Epstein, theo một người thân cận với Williams, người đã yêu cầu được giấu tên để mô tả suy nghĩ riêng tư của cô ấy. Cô ấy đã không nêu tên Trump trong cuộc phỏng vấn, nhưng chỉ vài tuần trước, người đó cho biết cô ấy đã phát hiện ra rằng bình luận đó sẽ được đưa vào bộ phim tài liệu, vì vậy Williams nghĩ rằng đã đến lúc phải lên tiếng vì sự chú ý mà bình luận đó có thể nhận được.
Williams cho biết khi đoạn băng "Access Hollywood" được công bố, cô nghĩ, "Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra gã này là một kẻ quái dị đến mức làm những việc như thế này."
"Tôi có một sự thôi thúc muốn kể lại câu chuyện. Nhưng, bạn biết đấy, với tư cách là mẹ của một đứa trẻ nhỏ, tôi sẽ không mang điều đó vào cuộc sống của mình", cô nói vào thứ sáu.
Tuy nhiên, khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Williams cho biết bà "cảm thấy phát ốm".
“Điều đó vượt quá sự hiểu biết… giống như chúng tôi đang ở trong tình trạng lộn ngược vậy,” cô nói.
|