Paris by Night thay máu: câu Trấn Thành sang Mỹ thay bác Ngạn?
Chương trình Paris by Night 116 vừa qua TT Thúy Nga đã câu hàng loạt ca sĩ trong nước sang. Không chỉ vậy MC Trấn Thành cũng đã góp mặt thay bác Ngạn dẫn một số tiết mục. Phải chăng TT Thúy Nga muốn thay máu?Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Nếu các bạn xem danh sách nghệ sĩ của Paris By Night 116 lần này, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ mới xuất hiện. Và trong đó có nhiều nghệ sĩ từ Việt Nam sang như Nghệ sĩ Ngọc Giàu, Anh Đức, Trường Giang, Hoàng Khánh.
Nhưng người có sức ảnh hưởng lớn hơn cả có thể nói là nghệ sĩ Trấn Thành, anh không chỉ lần đầu xuất hiện với vai trò một nghệ sĩ hài mà còn thay thế "bố Ngạn" làm MC cạnh Kỳ Duyên.
Sau khi tin tức này được công bố thì tạo nhiều nguồn dư luận khác nhau, giờ đây PBN 116 đã phát hành, ad muốn xem ý kiến của các bạn về những gì Trấn Thành đã cống hiến trong PBN 116, hay đơn giản hơn là:
Với vị trí là một khán giả LÂU NĂM của Paris By Night, bạn có cảm nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này?
Một ý kiến của độc giả:
Jim Hoa Với ý kiến cá nhân, Trấn Thành đã làm tốt nhiệm vụ của mình ở vai trò một nghệ sĩ. Vở hài "Tô Ánh Nguyệt remix" của anh rất sạch sẽ, và phần nào cứu vớt được chương trình. Tuy nhiên, ở vai trò MC, Trấn Thành chưa thực sự gây được ấn tượng. Lối dẫn dắt chương trình của anh vẫn còn chưa tự nhiên, có một chút sự vô duyên ở trong đó. So sánh với một MC kỳ cựu lớn như ông NNN thì hơi bất công và khập khiễng chăng, tuy nhiên nếu nhiều khán giả không tán thưởng (như những comment trong post này), thì có lẽ Trấn Thành chưa làm tốt vai trò điều khiển chương trình.
Nhân đây cũng xin được đóng góp ý kiến của tôi về phần âm nhạc trong PBN. Thật sự, hầu hết những comment trong post này đều nói lên một ý là PBN đã bắt đầu thị trường hóa và không còn tính nghệ thuật như những DVD cũ. Chưa có ai góp ý kiến để giải quyết những vấn đề này, nên tôi xin được đóng góp những suy nghĩ của tôi.
**Những sáng tác mới: Thú thật, tôi ủng hộ TN khi họ bắt đầu làm việc với các nhạc sĩ trong nước. Ở hải ngoại không còn nhạc sĩ nào sáng tác, và mỗi chương trình đều cần ít nhất 1-2 bài hát mới. Trong nước đang nở rộ với biết bao nhiêu nhạc sĩ trẻ có tài năng. Tuy nhiên, nhạc trẻ của PBN vẫn không hay bằng trong nước. Mỗi cuốn đều có khoảng 8-10 bài mới, tuy nhiên số lượng bài hay lại không nhiều. Có lẽ vì các nhạc sĩ trong nước hoạt động nhiều trong môi trường hiện tại của họ hơn là viết nhạc cho một trung tâm ở hải ngoại, nên họ cũng không có đầu tư nhiều lắm đến chất lượng bài hát. Tôi hy vọng, trong mỗi cuốn, TN chỉ mua độc quyền khoảng 5-6 bài hát mới. TN phải cân nhắc và làm việc thật chặt chẽ với những nhạc sĩ ở VN cho mỗi bài hát. Mua nhiều mà dở thì cũng bằng không, mua ít mà "ngon" thì tốt hơn.
**Những sáng tác cũ: Nếu việc mua nhạc trong nước không chiều ý khán giả thì thiết nghĩ, TN nên bắt đầu đưa nhiều nhũng ca khúc xưa mà chưa ai hát trên PBN nhiều hơn những ca khúc mới. Nhất là phải chú trọng hơn đến nhạc xưa. Trong kho tàng âm nhạc VN còn rất, rất nhiều những ca khúc cũ mà chưa ai hát sau 1975. Chỉ cần chịu khó tìm trên YouTube hay Google là trung tâm đã có một kho tàng nhạc để sử dụng. Nếu TN đã cho hát "Xuân Về Nhớ Tết Năm Nay", "Mãi Tìm Nhau", vv... thì có lẽ việc chọn thêm những nhạc phẩm xưa mà ít ai hát sẽ là một điều không quá khó.
**Hòa âm: Đây là điểm sạn lớn nhất của TN gần đây. Thật sự, dù tôi không thích Asia, nhưng cuốn Asia 77 mới nhất là một cuốn thật chất lượng về mặt hòa âm. Dù họ có xào những ca khúc cũ, nhưng phần hòa âm đặc sắc đã giúp làm mới những ca khúc đó. TN cần xem lại đội ngũ hòa âm của mình. Trong 4 nhạc sĩ hòa âm chính (Tùng Châu, Đồng Sơn, Tim Heinz, Kim Hansen), TN nhất thiết phải giữ Tùng Châu và Đồng Sơn. Tùng Châu nên đảm trách hòa âm những nhạc phẩm bolero, quê hương. Đồng Sơn nên đảm trách hòa âm nhạc trẻ (vì đây là thế mạnh lớn nhất của anh, so với 2 dòng nhạc còn lại). Về nhạc thính phòng, xin TN mời những nhạc sĩ hòa âm như Minh Hoàng, Hoài Sa, Đức Trí, vv... Những nhạc sĩ này đã giúp TN hòa âm rất nhiều những nhạc phẩm thính phòng trước đây, và đã rất thành công. PLEASE đừng mời ông Kim Hansen làm hòa âm nữa.
**Dàn dựng: TN nên bắt đầu bớt chi tiền cho những thứ không cần thiết, và tập trung vào phần nhạc. Dĩ nhiên, phần âm thanh ánh sáng vẫn phải đảm bảo sự toàn hảo, tuy nhiên không nên chi tiền quá mức như hiện nay. Một sân khấu không cần phải quá hào nhoáng. Chỉ cần thật đơn giản như PBN83, PBN90, PBN101, PBN108 mà phần nhạc hay thì ai cũng có thể chấp nhận được.
**Show một năm: Với tình trạng khó khăn như hiện nay, TN chỉ cần làm 2 show một năm là được. Như vậy sẽ giúp TN có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về ý tưởng cho từng tiết mục, trau chuốt hơn cho từng bài hát. Số lượng bài hát trong một show cũng không nên quá nhiều. Chỉ cần 20-23 tiết mục mà tiết mục nào cũng được đầu tư kỹ lưỡng là ok. Điều này sẽ cải thiện hết tất cả những vấn đề mà tôi nói ở trên.
**MC: Đây là điều khẩn cấp mà TN cần giải quyết ngay. Khi bác Ngạn mỗi ngày một già đi, và đến lúc giã từ sân khấu, TN mới bắt đầu tìm kiếm MC thì đã rất trễ. Nên tổ chức một cuộc tuyển lựa MC ngay bây giờ. Sau khi tìm được quán quân thì TN nên bắt đầu đào tạo và huấn luyện thêm người đó khi bác Ngạn vẫn còn làm MC được trên TN. Khi bác Ngạn về hưu thì lúc đó TN đưa người MC mới lên là đúng thời điểm, và hầu hết các khán giả đều expect người MC mới đó lên.
Việt+ mua đứt TN rồi mà còn ở đây ngây thơ.
1. Sáng tác mới? Việt+ làm gì có sáng tác hay. Có bài nào hay thì bị cán ngố độc tài cắt rồi. Muốn bài hay thì mời Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Tuấn Khanh ....
2. Asia không có sáng tác mới? Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức, Trúc Hồ, Mai Thanh Sơn, Nguyệt Ánh .... (chưa kể trước kia có Việt Dzũng, Anh Bằng, Trầm Tử Thiêng, Trish, Bảo Tuấn ....) mỗi năm đều có bài mới mà. Nói thật Asia chỉ làm những gì khán giả ao ước .... Nhưng những gì khán giả thích thì đó là cái Việt+ muốn xóa bỏ. Không tin thì cứ hỏi Việt+ đi. Chính nhiều bài của Trịnh Công Sơn mà Việt+ vẫn còn cấm. Khổ thay càng cấm thì khản giả càng thích xem và nghe. Bây giờ còn có "Solo cùng Bolero" ... (Đây là dòng nhạc mà Việt+ cho là ru ngủ.)
Thôi nhé đừng mong gì về Việt+. Chúng chỉ là một lũ độc tài tham nhũng, hèn với giặc ác với dân. Trước kia chúng muốn ru ngủ với Duyên Dáng VN. Nay chúng dùng tiền tham nhũng mua TN và đem những trò hề BÊ ĐÊ rẻ tiền ..... để ru ngủ và dụ dỗ người hải ngoại quên đi tội ác của chúng.
The Following 7 Users Say Thank You to lc_yeu_quy For This Useful Post:
Nhạc hay là lời nhạc phải đi vào lòng người và là người thưởng thức muốn nghe đi nghe lại hoài. Không phải chỉ nhảy nhót, hò hét áo lở hở đùi là hay.
Thử hỏi các nhạc sĩ trong nước đã sáng tác được bao nhiêu bài hát hay?
Khi tuyển lựa ca sĩ, thí sinh thường chọn bài hát trước 75 hay sau 75?
Còn những ca sĩ hải ngoại về VN hát những bà nhạc nào?
Asia tuy xào đi nấu lại những bài củ nhưng mổi lần đều có cách hoà âm khác nhau làm người thưởng thức muốn nghe hoài,và hầu như mổi năm đếu có vài bài mới rất hay. Paris 116 coi xong là không muốn coi lại lần thứ 2.
Còn về ông Ngạn, dạo sau này cũng chẳng có đề tài gì mới lạ.Kịch bản thì quá dở. CD đọc truyện thì nghe 1 lần là đã thấy chán.Thiết nghỉ ông Ngạn nên nghỉ ngồi ở nhà suy nghỉ viết truyện châm biếm bọn việt + bán nước để khi chết may ra có vài tên vịt kiều đến đễ tiển đưa.
Nhiều lúc tôi nghỉ các khán giả Thúy Nga đến không phải để thưởng thức nhạc mà là đến cầu may có 1 voucher 1000 - 2000 đô.( có vài bà không nghe nhạc cũng giơ tay và xin ông Ngạn hỏi câu dể!!!!) Nhục ơi là Nhục.
The Following 7 Users Say Thank You to srenghuot For This Useful Post:
PBN da ban dut linh hon cho VC roi. Neu dung la NNN vi the ma nghi choi la con chut luong tam. Thoi thi RIP PBN cua ngay nao! (Rest in peace di PBN cua ngay nao)
The Following 2 Users Say Thank You to Ohian For This Useful Post:
Tổ cha tụi Thúy Nga. Chúng mày hiếp dâm con mắt tụi tao với hình ảnh 2 thằng nhãi con Trấn Thành, và Trường Giang. 2 thằng nhãi ranh này là ai vậy? Con Tô Thủy ơi, mày là con chó đẻ nhé. Bọn Cộng Sản cho mày ăn cái gì, bú cái gì mà mày đem show nhạc của bọn chó đẻ Cộng Sản :"Show Duyên Dáng" Duyên Dáng con C.c tao ấy, đồ chó đẻ.
The Following 3 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
" PBN 116 đã phát hành, ad muốn xem ý kiến của các bạn về những gì Trấn Thành đã cống hiến trong PBN 116, hay đơn giản hơn là:
Với vị trí là một khán giả LÂU NĂM của Paris By Night, bạn có cảm nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này? "
Tao chi thấy đầu của nó là đầu của thằng đờm !!!
The Following User Says Thank You to myxuan For This Useful Post:
Thúi nga pa ri chính thức là cũa cs rùi. Vân sơn củng chung số phận.
Đối với cs tuyên vận là trên hết chi tiền hết cỡ để biến dân tỵ nạn là vịt kìu hãi ngoại .
Toàn lũ ca sĩ bắc cụ nằm vùng, nghệ sỉ nhăn răng hoài ninh, chí tài và còn nhiều ca sĩ chạy theo đóm ăn tàn.......vắt chanh xong xin đừng hối.
Nnn tránh thị phi nên sớm rút quân khi chương trình này thuần túy từ quãng cáo, kịch nhãm nhí đám văn nô toàn cộng sản.
Việt kiều tị nạn không khỏi mắc cỡ khi chính bọn cs đõ phát tiền cho quí vị ......tũi thật.
The Following 3 Users Say Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
Tui cũng chẳng bao giờ mua DVD Thúy Nga hết. Đang ăn welfare tiền đâu mà mua. Mà dù PBN có là Việt-kiều, Việt-cầu hay cống, tui cũng không care. Vẫn download xuống coi như thường lệ... No sweat! Hehehe...
Tội nghiệt !Không trồng cỏ hay làm chui thêm à ?
The Following 2 Users Say Thank You to hungnam For This Useful Post:
Thú thật: chưa bao giờ thấy PBN mà tệ như vậy...Từ kịch đến nhạc...Tôi có cảm tưởng là khán giả (được gán cho là HÂM MỘ TT Thúy Nga), ngoài VIP và đại diện các nhà tài trợ, đều đến để mong kiếm chút lì-xì...Đây là hoàn toàn 0 thể nào gọi là sản phẩm nghệ thuật được nữa...nếu ngoan cố gọi thì nghệ thuật ảo của một xã hội VN suy đồi và băng hoại mọi phương diện...
The Following 5 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Thú thật: chưa bao giờ thấy PBN mà tệ như vậy...Từ kịch đến nhạc...Tôi có cảm tưởng là khán giả (được gán cho là HÂM MỘ TT Thúy Nga), ngoài VIP và đại diện các nhà tài trợ, đều đến để mong kiếm chút lì-xì...Đây là hoàn toàn 0 thể nào gọi là sản phẩm nghệ thuật được nữa...nếu ngoan cố gọi thì nghệ thuật ảo của một xã hội VN suy đồi và băng hoại mọi phương diện...
Tôi thấy thích thú khi trong 1 hay 2 show cách đây, 6, 7 năm gì đó, vắng mặt ông Ngạn, và thay thế bằng 1 ông gì ở bên Texas. Khi "check" gia phả ông ta tôi thấy không ổn, không phải vì ông ta MC giở ( khá hay là đằng khác), mà vì ông ta là bác sĩ. Tôi biết với nghề (top of the line) như vậy ông ta sẽ không ở lâu dài trong Thuý Nga được, quả nhiển chỉ sau 1, 2 show gì đó ông lại cặm cụi lo cứu đời. Nhưng đem thằng nhãi con Trấn Thành từ VN qua là 1 sai lầm.
Thằng này có thể rất được trọng vọng ở xứ thằng Hồ, nhưng cách chọc cười của thằng này quá hạ cấp, rẻ tiền. Thằng này chĩ thích hợp với những show của Trường Thanh, Tình production, Đỗ Thanh v...v... mà thôi, không thể để nó vào những show Thuý Nga như thế này được. Nó lại càng không thể thay thế ông Ngạn được. Bọn Thuý Nga không thấy Kỳ Duyên và thằng nhãi này đứng trên sân khấu như 2 chiếc đũa lệch sao??? Cả 1 bộ máy khổng lồ trong công ty không nhìn thấy sao? bộ mù hết cả rồi à???
Xin đừng hiếp dâm con mắt tụi tôi với thằng nhãi con này nữa.
Nhân tiện cũng xin nói thêm, trong show V-Star, có cô xướng ngôn viên rất đẹp, rất duyên dáng, ăn nói rất khéo léo và khuôn mặt đẹp như tiên: cô Thu Hà (hình như là ca sĩ cách đây hai chục năm gì đó), bỗng nhiên bị thay vào đó bởi cô khác mà đa số chúng tôi đều không thích. Tại sao họ lại làm như vậy???
Việc nhà nước Việt nam muốn truyền bá văn hóa…cái gì mà chủ trương thì chịu thôi…nhưng mà muốn tẩy chai thì ko xem PBN kể cải tải free cũng vậy…PBN sẽ về Việt nam trình diễn giống như Chế Linh, Khánh Ly nói cho dữ vô lấy hết cớ này cớ kia cũng chỉ muốn trình diễn tại Việt nam thôi…
PBN mang những nét hài rẻ tiền với Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Thúy Nga, Việt Hương…những nguời này đang ăn khách tại Việt Nam nhưng với lối hài ko hợp với người Việt hải ngoại thì xem làm gì…kể cả những chươg trình tv free trên các băng tầng hải ngoại này…Dân ko có kiến thức đi là MC + diễn hài đi chấm thi ca nhạc và múa…Nhìn xem Việt Hương, Hoài Linh làm cho các chương trình tại Việt nam có ra gì ko…và trong chương trình VStar (do PBN)…Mấy nhân tài trẻ tuổi tại hải ngoại trình diển xuất sắt mà đưa cho dân hài chấm thì làm sao dân này biết cái gì mà chấm…Còn ca sĩ hải ngoại lên hát thì Thu Phương kêu về học lại nhạc…Còn các ca sĩ có chuẩn bị trước từ Viêt nam sang thì khen và động viên nên tiếp tục trao dồi và được ở lại trình diễn tại PBN…Đây là 1 cách mà nhà nuớc Việt nam đưa dân của họ sang Mỹ họp pháp và nằm trong kế hoạch truyền bá văn hóa…
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.