Dưới góc độ Tử vi học, sở dĩ Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ nhưng lại phải chết ở tuổi 54 là vì cung mệnh vô chính diệu.
Sự nghiệp dang dở
Nhân vật Gia Cát Lượng sống thời Tam Quốc bên Trung Quốc là hình ảnh một quân sư đa mưu túc chí có tài ngồi trong màn trướng mà đẩy lui được cả chục vạn quân địch. Từ khi Lưu Bị có Gia Cát thì đánh đâu thắng đó, thế lực lớn mạnh ngang với Tào Tháo, Tôn Quyền để chia ba đất nước Trung Quốc. Gia Cát cũng qua đó mà trở thành nhân vật vĩ đại. Nhưng từ khi Lưu Bị mất rồi, vẫn Gia Cát Lượng với mưu hay kế hiểm mà 6 lần xuất quân ra Kỳ Sơn lại phải rút về chẳng đạt được gì.
Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Ảnh: Internet
Dưới con mắt khoa Tử vi, điều này được lý giải vì Gia Cát Lượng mệnh vô chính diệu – tức là cung mệnh không có chính tinh tọa thủ, cho nên không thể làm người đứng đầu điều hành công việc được mà chỉ ở vị trí phò tá mới phát huy được tài năng.
Trong một cuốn sách nghiên cứu về tử vi mang tên Cuộc đời và số mệnh, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng phân tích: “Khổng Minh Gia Cát Lượng sinh vào giờ Tuất ngày 10/4 năm Tân Dậu. Mệnh Vô chính diệu an tại Mùi có Thái Dương ở Mão (mặt trời lúc bình minh) và Thái Âm ở Hợi (mặt trăng vằng vặc lúc nửa đêm) cả hai cùng hợp chiếu về mệnh. Đây là cách “Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim diện”.
Người đắc cách này luôn luôn kề cận bên cửu trùng, quyền uy chỉ thua một đấng quân vương mà thôi.
Vì mệnh Vô chính diệu cho nên tuổi thiếu thời Gia Cát Lượng ẩn cư trong lều cỏ. Qua trung vận mới xuất thế theo phò tá Lưu Bị lập nghiệp đế. Ông là vị quân sư tài ba lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Chỉ ngồi trong trướng mà điều binh trăm trận trăm thắng. Ông đã hiểu rõ cái số của mình nên giữ đúng vị trí của một người có mệnh Vô chính diệu, chịu dưới 1 người mà trên muôn vạn người.
Nhưng đến khi Lưu Bị qua đời, ấu chúa lên ngôi, lúc ấy ông phải giữ vai trò của người đứng đầu, quyết định tất cả mọi việc như một vị vua thật sự. Cho nên đó là một điều không thích hợp với mệnh vô chính diệu. Phải chăng vì vậy mà 6 lần đưa quân ra khỏi Kỳ Sơn thì cũng 6 lần phải rút quân về không kết quả…. Đó là đặc tính đáng chú ý của người có mệnh Vô chính diệu: Mưu sự cho người thì dễ mà cho chính bản thân mình thì khó”.
Theo quan điểm của cụ Thiên Lương – một danh sư trong làng Tử vi Việt Nam, người có nhiều kiến giải sáng tạo đã lập ra một trường phái Tử vi riêng biệt gọi là trường phái Thiên Lương, thì sở dĩ sự nghiệp của Khổng Minh không đi tới đâu vì trong so sánh với đối thủ bị thua kém.
Cụ Thiên Lương viết: “Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10/4 giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập mệnh được Thái Âm chiếu lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão thủ Thân bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng. Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương (nghĩa là thân ở cung Mão mang hành mộc sinh xuất cho sao Thiếu Dương ở trong cung đó - Tg). Mệnh thân Quyền, Phá, Hư đối diện Thiên di có Thái tuế, Thiên khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hòa hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng.
Mệnh yểu nên cầm sao thất bại
Theo truyện, năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng biết mình sắp chết trong khi sự nghiệp vẫn dở dang, ấu chúa vẫn còn nhỏ tuổi chưa cáng đáng được sự nghiệp. Ông quyết định làm phép cầm sao giữ mạng để chống lại mệnh trời hòng sống thêm 1 giáp nữa. Trong khi ông lập đàn thất tinh cần phải 7 ngày yên tĩnh không ai quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ 6, vì việc quân khẩn cấp, một tướng đã xộc vào nơi ông đang làm phép. Bởi thế việc cầm sao thất bại.
Tuy nhiên dưới góc nhìn của Tử vi học, cái căn bản nhất đối với người mệnh vô chính diệu là không thể thọ được. Các sách Tử vi lưu truyền từ xưa đều có câu “mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần”. Gia Cát Lượng dù có Nhật Nguyệt cùng hợp chiếu mệnh nên cuộc đời từ trung vận thì tỏa sáng rực rỡ, tung hoành ngang dọc, tên tuổi lẫy lừng. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi định mệnh cho người mệnh vô chính diệu là: Giàu thì chết sớm mà nghèo thì thọ hơn.
Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng viết: “Người ta cũng cho rằng, Gia Cát Lượng chết sớm là vì sát nghiệp của ông quá nặng. Ông đã dùng hỏa công đốt chết 10 vạn quân đằng giáp của Mạnh Hoạch trong cốc Hồ Lô. Rồi lại dùng hỏa công đốt chết 18 vạn quân của Tào Tháo trên sông Xích Bích. Nhưng nếu chúng ta xét điều này dưới cái nhìn của khoa Tử Vi thì dù sát nghiệp của ông nặng hay nhẹ thì tuổi thọ của ông ta cũng sẽ được bao nhiêu với cái số mệnh Vô chính diệu?”.
Ở một sách về Tử vi khác là cuốn Tử vi thực hành thì chỉ ra rằng năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng gặp đại hạn ngộ Thái Tuế và một loạt sao xấu cho nên không thể qua được mà phải chết. Cuốn sách viết: “Số Gia Cát có Tả hữu đồng cung Thái dương ở mão, Thái âm ở Hợi gọi là Nhật Nguyệt tinh minh cách, nên số cực phú quý, tài năng lỗi lạc. Năm 54 tuổi, đại hạn ngộ Thái Tuế, Thiên Thương, Hóa kỵ, Đại, tiểu hao, Kình Đà nên chết”.
Tại ông này không biết ăn hối lộ. Chỉ lo làm việc nhưng không bồi bổ nên chết sớm. Chết sớm nhưng để lại tiếng thơm, và một gia tài bổ ích cho người đời. Còn cái đám sống dai nhưng lại chỉ hại dân, hại nước thì có bỏ tiền ra mua tiếng thơm cũng bén mùi hôi tanh.
GCL mà tài năng chi?
Có làm nên được chuyện gì ra hồn đâu chứ?
"Xách dép" Tư Mã Ý.
Bởi vậy rầu rĩ mà "đi điện" sớm mà thôi.
Thôi kệ GCL đi ,bề gì Tàu chúng xách dép cho nhau ,cũng không đến nỗi nhục như đám lãnh đạo Việt Cộng ,đi bưng bô cho lũ Tàu cộng mà phải không ?Nhưng mà nghĩ cũng đúng người xấu thì sống lâu ,cái lũ đó có bao giờ nghĩ đến quốc gia dân tộc đâu ;cho nên chẳng rầu rĩ khiến đi điện sớm .
Thôi kệ GCL đi ,bề gì Tàu chúng xách dép cho nhau ,cũng không đến nỗi nhục như đám lãnh đạo Việt Cộng ,đi bưng bô cho lũ Tàu cộng mà phải không ?Nhưng mà nghĩ cũng đúng người xấu thì sống lâu ,cái lũ đó có bao giờ nghĩ đến quốc gia dân tộc đâu ;cho nên chẳng rầu rĩ khiến đi điện sớm .
Nghe chú mày bàn, cứ theo lỗ tai tớ, thì chú mày chẳng biết mẹ gì. OK. Chú mày thích lo cho quốc gia dân tộc? Chú mày cho là tụi CS "bưng bô" Tàu? Hay lắm! Hôm nay tớ rảnh. Nghỉ lễ mà, không cần làm việc. Vậy thử kể cho tớ nghe chú mày làm thế nào, có cao kiến gì đối phó với bọn bành trướng Bắc Kinh cho tớ nghe coi. Nói gì thì nói. chứ tớ giận bọn CS chỉ có 1, chứ còn tớ "thù" bọn-gọi-là-cộng-hòa thì không có bút mực nào kể xiết. Chú mày thử làm cho tớ xoay chiều cái coi. Tớ thề là... nếu hợp lý, tớ sẽ nghe, chứ không cãi chầy cãi cối!!!! Cẩn thận chứ đừng để cái dốt lộ ra nghen!
GCL khong co xach dep, ai noi vay chac chua gio xem qua Tam Quoc Chi, ma` cho du` xa'ch dep thi` co' sao ddau, ai tho` chu? nay'
Quan Co^ng rat la trung than`h voi' Luu Bi.
Ddoi' voi nguoi ddo*`i Quan Co^ng la` tuo.ng tru*ng cho su*. trunh tha`nh, anh em ket nghia chet song voi nhau.
Nhung nhan vat trong Tam Quoc Chi ai cung co' ta`i het, ngay ca? Ta`o Thao', tuy rat mu*u hiem va` ac, nhung moi nguoi co' mot cach lam viec khac nhau dde dan`h lai chien cong cho ben phe ho.
Co`n thang cho' CSVN thi` mie~n ba`, no' cha? la` con khi? gi` het ma` so sanh voi nhung nhan vat trong Tam Quoc Chi
Nghe chú mày bàn, cứ theo lỗ tai tớ, thì chú mày chẳng biết mẹ gì. OK. Chú mày thích lo cho quốc gia dân tộc? Chú mày cho là tụi CS "bưng bô" Tàu? Hay lắm! Hôm nay tớ rảnh. Nghỉ lễ mà, không cần làm việc. Vậy thử kể cho tớ nghe chú mày làm thế nào, có cao kiến gì đối phó với bọn bành trướng Bắc Kinh cho tớ nghe coi. Nói gì thì nói. chứ tớ giận bọn CS chỉ có 1, chứ còn tớ "thù" bọn-gọi-là-cộng-hòa thì không có bút mực nào kể xiết. Chú mày thử làm cho tớ xoay chiều cái coi. Tớ thề là... nếu hợp lý, tớ sẽ nghe, chứ không cãi chầy cãi cối!!!! Cẩn thận chứ đừng để cái dốt lộ ra nghen!
Tôi thì khác chú Cộng Hòa tuy không phải là tuyệt hảo nhưng bọn CS đúng là lũ ác ôn .Chú nghĩ thử đối với những người khác chú có là đứa biết con mẹ gì hay không ?Và những điều chú viết có lộ cái dốt hay không nào ?Hợp lý hay không thì còn phụ thuộc vào sự suy nghĩ của chú đúng không ?.Nếu trong lòng của chú đã có sự thù cộng hòa không bút mực nào tả xiết ,thì liệu chú có để lý trí của mình điều khiển con tim hay không ?Trước một vấn đề chú nói lên điều chú nghĩ ,tôi nói lên điều tôi nghĩ .Tôi chẳng vì điều chú nói mà cho là chú dốt hay khôn .Tôi chỉ đọc điều chú viết và đồng tình hay phản đối .Nếu ai đó chỉ viết chung chung ,theo kiểu lâu lâu thọt gậy chọt người ta một cái ;thì tôi cũng hòa đồng post đâm bang móc vài chữ cho thuận theo ý người .....
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
Tôi thì khác chú Cộng Hòa tuy không phải là tuyệt hảo nhưng bọn CS đúng là lũ ác ôn .Chú nghĩ thử đối với những người khác chú có là đứa biết con mẹ gì hay không ?Và những điều chú viết có lộ cái dốt hay không nào ?Hợp lý hay không thì còn phụ thuộc vào sự suy nghĩ của chú đúng không ?.Nếu trong lòng của chú đã có sự thù cộng hòa không bút mực nào tả xiết ,thì liệu chú có để lý trí của mình điều khiển con tim hay không ?Trước một vấn đề chú nói lên điều chú nghĩ ,tôi nói lên điều tôi nghĩ .Tôi chẳng vì điều chú nói mà cho là chú dốt hay khôn .Tôi chỉ đọc điều chú viết và đồng tình hay phản đối .Nếu ai đó chỉ viết chung chung ,theo kiểu lâu lâu thọt gậy chọt người ta một cái ;thì tôi cũng hòa đồng post đâm bang móc vài chữ cho thuận theo ý người .....
A ha.. Thế à!
Thì ra chú mày thuộc loại bầy đàn ...”hòa đồng post đâm móc vài chữ cho thuận theo ý người..” mà tớ nhìn không ra. Xin lỗi nghen. Vậy thì ...”biết mẹ gì”... mà “luận” nhỉ? Mà nói thế thì chú mày lại có vẻ ..không hài lòng chứ! Còn “mối thù sâu đậm” với tên-cộng-hòa thì tớ có lý trí suy xét lắm chứ không phải bạ cái gì cũng theo con tim đâu mà chú mày phải lo xa. Nhưng thôi, có nói dài hơn chắc chú mày cũng chả hiểu.
Thôi, để cho các ace khác soi mói về “cái giỏi” của GCL. Lạc đề rồi.
A ha.. Thế à! Thì ra chú mày thuộc loại bầy đàn ...”hòa đồng post đâm móc vài chữ cho thuận theo ý người..” mà tớ nhìn không ra. Xin lỗi nghen. Vậy thì ...”biết mẹ gì”... mà “luận” nhỉ? Mà nói thế thì chú mày lại có vẻ ..không hài lòng chứ! Còn “mối thù sâu đậm” với tên-cộng-hòa thì tớ có lý trí suy xét lắm chứ không phải bạ cái gì cũng theo con tim đâu mà chú mày phải lo xa. Nhưng thôi, có nói dài hơn chắc chú mày cũng chả hiểu. Thôi, để cho các ace khác soi mói về “cái giỏi” của GCL. Lạc đề rồi.
Ấy sao chú lại bức xúc như ... thế nhỉ .
Quote:
”hòa đồng post đâm móc vài chữ cho thuận theo ý người..”
Là tôi lịch sự nói cho chú mày đừng nổi cáu thôi .Nói một cách bình dân học vụ cho chú dễ hiểu nhá .Có nghĩa là với những kẻ chẳng biết mẹ gì ,thì có nói thế nào nó cũng chẳng hiểu ;cho nên luận với bàn với chúng thì chỉ phí thời giờ vô ích .Bản chất của chúng là chỉ thích đâm thọc ,khi nào tôi rảnh thay vì đánh chó ,đập mèo thì thọc chúng vài cái cũng đỡ buồn .....nói đơn giản vậy chắc chú cũng hiểu được ít nhiều rồi phải không ?Ðừng buồn,cũng đừng mặc cảm ,không biết thì học mỗi ngày một ít ,học mỗi người một chút ;từ từ cũng thấu đáo mà . Thôi nhá tôi tạm ngưng để chỗ cho bà con bàn luận về GCL ,vui vẻ nhé chú ...
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
Sao tui cũng có sao Thái Dương ở cung Mão, Thái Âm ở cung Hợi (... số cực kỳ phú quí ...) mà ngày nào cũng vác cuốc đi cày vậy hàh ??? Khổ còn hơn con ch... nữa cà Chắc cuốn sách này in lộn rùi
Ấy sao chú lại bức xúc như ... thế nhỉ . Là tôi lịch sự nói cho chú mày đừng nổi cáu thôi .Nói một cách bình dân học vụ cho chú dễ hiểu nhá .Có nghĩa là với những kẻ chẳng biết mẹ gì ,thì có nói thế nào nó cũng chẳng hiểu ;cho nên luận với bàn với chúng thì chỉ phí thời giờ vô ích .Bản chất của chúng là chỉ thích đâm thọc ,khi nào tôi rảnh thay vì đánh chó ,đập mèo thì thọc chúng vài cái cũng đỡ buồn .....nói đơn giản vậy chắc chú cũng hiểu được ít nhiều rồi phải không ?Ðừng buồn,cũng đừng mặc cảm ,không biết thì học mỗi ngày một ít ,học mỗi người một chút ;từ từ cũng thấu đáo mà . Thôi nhá tôi tạm ngưng để chỗ cho bà con bàn luận về GCL ,vui vẻ nhé chú ...
Bác nói với thằng này thì nói với đầu gối có hơn không!
Bọn CAM này bị banned nhiều lần rồi
Thôi kệ GCL đi ,bề gì Tàu chúng xách dép cho nhau ,cũng không đến nỗi nhục như đám lãnh đạo Việt Cộng ,đi bưng bô cho lũ Tàu cộng mà phải không ?Nhưng mà nghĩ cũng đúng người xấu thì sống lâu ,cái lũ đó có bao giờ nghĩ đến quốc gia dân tộc đâu ;cho nên chẳng rầu rĩ khiến đi điện sớm .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.