Putin nói nhỏ với Tập Cận Bình:
"Người ta có thể bất tử nhờ ghép tạng?"
Bên lề cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hôm 3/9 vừa qua, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, đều 72 tuổi, đã có cuộc trao đổi riêng qua phiên dịch. Cuộc trao đổi này đã bất ngờ bị camera ghi âm lại. Ông Tập nói:
"70 tuổi, chúng ta vẫn còn trẻ", và ông Putin liền đáp:
"Với tiến bộ kỹ thuật, nội tạng con người có thể được cấy ghép thường xuyên, người ta có thể trẻ hơn khi tuổi cao, thậm chí là bất tử".(?)

(Minh họa)
Gần như là một định luật, đó là mọi tên độc tài đều mong muốn được sống càng lâu càng tốt. Putin cũng không phải là ngoại lệ. Khi thốt ra những lời lẽ như vậy, tên độc tài nước Nga muốn cho thiên hạ hiểu rằng, ông ta đang mưu tìm cách để trẻ mãi không già, thậm chí còn trường sinh bất tử nữa. Và với ông ta, việc cho cấy ghép tạng là một cách để giúp cho người ta đạt được mục đích đó.
Khi ôm ấp giấc mơ trường sinh bất tử này, chắc hẳn Putin luôn luôn muốn mình sẽ ngồi mãi trên ngai vàng để tiếp tục cai trị nước Nga. Chẳng biết liệu rằng ông ta có thể biến giấc mơ này trở thành sự thật hay không. Chỉ biết rằng, cuộc chiến xâm lược tàn khốc mà ông ta đã gây ra ở Ukraine đã và đang giết chết hàng trăm ngàn thanh niên còn đầy nhựa sống của cả hai bên. Những thanh niên này tất nhiên cũng muốn được sống lâu, dù không cần phải bất tử. Nhưng họ đã không thể thực hiện mong muốn đó. Họ phải nhắm mắt cầm súng lao ra chiến trường như những con thiêu thân, để rồi chết ở đấy vì cái tham vọng điên cuồng của Putin, kẻ xem mạng người như cỏ rác nhưng lại xem mạng sống của mình lại quan trọng hơn hết thảy.
Nói đến chuyện trẻ mãi không già, không thể không nhớ đến Tần Thủy Hoàng, người lúc còn sinh thời luôn luôn khao khát tìm kiếm ra một phương thuốc trường sinh bất tử. Có sử gia cho rằng ngay lúc còn trẻ, Tần Thủy Hoàng đã từng bị ám ảnh rất lớn bởi cái chết. Do vậy, ông ta đã cử nhiều người đi tìm đến vùng đất có thần tiên ngự trị với hi vọng có được thuốc trường sinh này.
Nhưng lịch sử loài người đã chứng minh rõ ràng, chẳng hề có thuốc trường sinh nào cho bọn bạo chúa cả. Ông ta rốt cuộc vẫn phải chết như bất cứ ai trên đời này. Đó là quy luật bất di bất dịch: có sinh thì có tử. Chết là sự kết thúc cho cuộc đời này nhưng lại là mở đầu cho một cuộc đời khác. Chết đâu có gì phải đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ với những kẻ ham sống để hưởng thụ những thú vui vật chất và sẵn sàng chà đạp lên hạnh phúc của hàng triệu người khác.
Nhắc đến Tần Thủy Hoàng, người ta thường nghĩ ngay đếnmột vị Hoàng đế bạo tàn, kẻ đã cho xây lên Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ chống giặc xâm lăng nhưng đã làm hàng ngàn người đã phải bỏ mạng. Ông ta còn nổi tiếng với những chính sách cai trị hà khắc khiến cho lòng dân oán thán không ngừng.
Giờ đây, khi nói đến Putin thì người ta lại nghĩ ngay đếnmột kẻ tham quyền cố vị, vốn đã cai trị nước Nga hơn 25 năm qua và hiện chưa có dấu hiệu muốn từ bỏ quyền lực cao sang này. Điều mà người ta nói nhiều nhất về Putin chính là ông ta là kẻ đã gây ra cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine khiến cho cả thế giới phẫn nộ và lên án, ngoại trừ bọn ác a dua, câu kết với nhau như TQ, Iran, .... Cuộc chiến này đâu chỉ gây ra nỗi điêu đứng cho Nga hay Ukraine, mà còn làm cho thế giới phải lao đao, nhân tình hổn loạn, chết chóc tràn lan.
Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, đất nước đã rơi vào cảnh hỗn loạn, cấu xé, tranh giành quyền lực. Bạo chúa Trung Hoa từng tin rằng triều đại của ông ta sẽ còn kéo dài hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Thế nhưng sau cái chết của ông ta, triều đại nhà Tần chỉ kéo dài không đến ba năm. Nhiều người tin rằng nước Nga của Putin cũng sẽ rơi vào hỗn loạn, thậm chí sẽ tan rã cho dù ông ta chưa chết, một khi ông ta bị thua thảm hại trong cuộc chiến xâm lược ở Ukraine. Hẳn ông ta cũng biết như vậy nên bằng mọi giá không muốn buông cuộc chiến mà vẫn quyết đánh cho đến cùng, bất kể nước Nga đang lâm vào cảnh kiệt quệ, suy sụp về mọi mặt.
Với Putin, nếu để nước Nga bị bại trận ở Ukraine thì không khác gì tự sát, điều mà một kẻ mơ ước được trường sinh bất tử như ông ta sẽ không đời nào chịu chấp nhận. Vào lúc này đây, khi mà tên độc tài nước Nga đang ôm giấc mơ bất tử thì ở ngoài chiến trường, hàng ngàn trai tráng Nga và Ukraine vẫn đang thi nhau ngã xuống bỏ mạng mà vẫn chưa thấy hòa bình ló dạng cuối chân trời.