Nhiều phụ nữ khi bị phản bội, phản ứng đầu tiên lại là… tự trách mình. Tại sao anh ấy thay đổi? Có phải vì mình không còn hấp dẫn? Có phải vì mình bận rộn con cái, vì mình không biết cách chiều chồng, vì mình chưa đủ “đảm đang”? Nhưng sự thật là: khi một người đã quyết định phản bội, thì lý do không nằm ở bạn. Mà nằm ở họ.
Trớ trêu thay, trong khi phụ nữ đau khổ tự vấn, xã hội lại thường gieo rắc những lời khuyên đầy định kiến và sai lệch. Người ta vẫn hay khuyên phụ nữ rằng: “Cứ nhịn đi, đàn ông ra ngoài rồi cũng sẽ quay về thôi”, như thể sự phản bội là một chuyện hiển nhiên, còn sự cam chịu lại được được xem là phẩm chất đáng quý. Người ta dạy phụ nữ cách làm sao để giữ chân một người đàn ông, nhưng lại không dạy người đàn ông ấy làm sao để xứng đáng được giữ. Có những lời khuyên nghe thì bao dung, nhưng thực chất lại đẩy người phụ nữ vào vòng lặp của sự hi sinh – nơi mọi tổn thương đều bị buộc phải nuốt vào trong, còn yêu thương thì chỉ được phép cho đi một chiều.
Tôi thật sự hoảng sợ khi ngày càng có nhiều lớp dạy phụ nữ cách giữ chồng khi chồng ngoại tình, dạy cách “làm mới bản thân”, dạy cách chiều lòng đàn ông để “gia đình yên ấm”. Như thể khi một người đàn ông ngoại tình, thì người phụ nữ phải xem lại mình trước. Như thể lỗi nằm ở việc cô ấy không đủ đẹp, không đủ giỏi, không đủ ngoan. Nhưng sự thật là: khi một người chọn phản bội – thì đó là vì họ là người không có phẩm chất đủ để giữ một mối quan hệ tử tế. Sự phản bội không bao giờ là lỗi của người bị phản bội.
Phụ nữ có thể thay đổi. Nhưng không phải để “vừa mắt chồng hơn”. Mà là để bản thân mạnh mẽ hơn, hiểu giá trị của mình hơn, và sống một cuộc đời không lệ thuộc vào tình yêu sai người. Tỉnh thức trong hôn nhân không có nghĩa là nhẫn nhịn để giữ cho yên chuyện. Mà là đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là giới hạn, đâu là điều mình xứng đáng. Nếu phát hiện ra sự phản bội, mà người kia vẫn không hối lỗi, vẫn đổ lỗi ngược lại, vẫn tiếp tục dẫm lên niềm tin – thì vấn đề không phải là mình cần hoàn thiện thêm điều gì. Mà là mình đang ở trong một mối quan hệ sai người.
Trong góc nhìn tâm lý, người đi ngoại tình không phải là người “tài giỏi” hay “có quá nhiều lựa chọn” – mà là người kém chất lượng trong năng lực đối mặt với thực tại. Họ không đủ bản lĩnh để giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân bằng sự thẳng thắn. Họ không đủ trưởng thành để đối thoại khi không hài lòng. Và thay vì đối diện với những xung đột để tìm cách thay đổi – họ chọn cách trốn chạy sang một mối quan hệ khác, nơi họ được tạm thời “thừa nhận” và “nuông chiều cái tôi”.
Những người đàn ông kém chất lượng là những người luôn tìm kiếm cảm giác “mình còn giá trị” trong những cuộc phiêu lưu ngoài luồng, thay vì xây đắp lại giá trị trong chính mối quan hệ mình đã chọn. Họ không ngoại tình vì vợ không đủ tốt – mà vì chính họ không đủ năng lực giải quyết bế tắc bằng con đường tử tế.
Vậy nên, phụ nữ đừng tự trách mình khi bị phản bội. Bạn có thể đẹp, giỏi, bản lĩnh, tử tế – nhưng nếu người bạn ở cùng là một người không đủ năng lực để trân trọng, thì dù bạn nâng cấp đến đâu, họ vẫn sẽ lựa chọn tổn thương bạn. Bởi điều cần thay đổi – không phải là bạn. Mà là bản thân họ. Và nếu bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân đầy chịu đựng, hãy dừng lại một chút. Không phải để buông bỏ – mà để tự hỏi mình: người bên cạnh có thật sự muốn cùng bạn tiếp tục, hay bạn chỉ đang cố giữ lấy một mối quan hệ mà họ đã buông tay từ lâu?
Hãy nhớ: "Hạnh phúc không đến từ sự thay đổi ở một phía. Mà đến từ sự cùng nhau thay đổi, cùng nhau chọn ở lại, mỗi ngày."
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|