Với hầu hết các tổng thống, chụp ảnh các cuộc gặp tại Phòng Bầu dục là những sự kiện có phần buồn tẻ. Các nhóm báo chí vội vã vào để nghe các nhà lãnh đạo nói vài lời về mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Đôi khi họ được đưa ra một vài câu hỏi trước khi bị dồn ra ngoài để chờ đến họp báo chính thức vào cuối ngày.
Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Phòng Bầu dục giờ đông đúc và ồn ào hơn.
Phó Tổng thống JD Vance thường ngồi trên chiếc ghế sofa của Nhà Trắng cùng một vài thành viên Nội các. Đây là một vai trò lạ thường đối với một phó tổng thống. Trong chính quyền Tổng thống Obama, Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden thường tránh vị trí tâm điểm chú ý, lặng lẽ đứng ở phía sau.
Những vị khách của ông Trump thì phải đối phó với một đội ngũ truyền thông đang tìm kiếm những khoảnh khắc "viral". CNN gọi hoạt động gặp gỡ công khai trong Phòng Bầu dục hiện tại là "trò chơi sinh tử" của giới chính trị.
Đáng chú ý nhất có lẽ là cuộc gặp giữa Tổng thống Zelenksy và ông Trump hồi tháng 2. Hoạt động trao đổi đã trở nên căng thẳng và dẫn tới màn đấu khẩu giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống, cùng Phó Tổng thống Mỹ.
Vậy, nhà lãnh đạo nào đối phó được với ông Trump tại Phòng Bầu dục?
Theo CNN, các nhà lãnh đạo thế giới hiện tại có lẽ phải có phương hướng mới cho công tác chuẩn bị của mình.
Họ phải cân nhắc cách họ thể hiện bản thân với dư luận trong nước. Nếu họ không đứng lên phản bác, họ sẽ trông yếu đuối. Nếu họ phản kháng mạnh mẽ, họ có thể nhận được sự ủng hộ trong nước — giống như ông Zelensky — nhưng lại có khả năng gây tổn hại đến lợi ích quốc gia mình nếu khiến lãnh đạo Mỹ không hài lòng.
Và các nhà lãnh đạo phải cố gắng tránh bị mắc kẹt trước ống kính máy quay trong khi ông Trump nói hoặc làm điều gì đó đề cập tới điểm yếu của họ.
Ví dụ, vào tháng 2, Vua Abdullah của Jordan tỏ ra vô cùng khó chịu khi ông Trump thúc ép ông chấp nhận người tị nạn từ Gaza. Một dòng người như vậy có thể làm đảo lộn trạng thái cân bằng chính trị mong manh của Jordan và chế độ quân chủ. Tuy nhiên, Vua Abdullah cũng biết rằng đất nước mình phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ để đảm bảo an ninh, vì vậy ông không thể phản bác lại chủ nhà.
Hay như trường hợp của ông Zelensky. Từ lúc rời khỏi Nhà Trắng sau màn đấu khẩu căng thẳng hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine đã nhiều lần thể hiện sự nhún nhường.
Theo CNN, những vị khách "thành công nhất" tại Phòng Bầu dục là những người dành lời khen ngợi cho ông Trump mà không hạ thấp bản thân quá nhiều.
Khi gặp ông Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã rút ra một lá thư từ Vua Charles III để gửi lời mời Tổng thống Mỹ đến thăm cấp nhà nước và bày tỏ đây là một vinh dự lớn vì ông Trump đã nhận được lời mời tương tự từ cố Nữ hoàng Elizabeth II.
Vốn không được coi là chính trị gia bẩm sinh, ông Starmer đã được đánh giá cao ở quên nhà nhờ biểu hiện khéo léo khác thường của mình.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như có chiến thuật để điều chỉnh những phát ngôn sai lệch của ông Trump. Ông Macron đã đặt tay lên cổ tay nhà lãnh đạo Mỹ khi ông nói rằng châu Âu lấy lại viện trợ từng đổ vào Ukraine. "Không, thành thật mà nói, chúng tôi đã trả tiền. Chúng tôi đã trả 60% tổng số tiền", ông Macron nói.
Ông còn cẩn thận khi đệm vào những câu nói của mình với cụm từ "Donald thân mến".
Một nhà lãnh đạo khác đang nỗ lực trở thành cầu nối giữa châu Âu và ông Trump là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Là một người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu thường xuyên đến Mar-a-Lago, Meloni có lợi thế là không khí bạn bè. Nhưng với tư cách là một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, bà ở vào một tình thế nhạy cảm. Meloni đã xoa dịu bằng các kỹ năng chính trị khéo léo.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong cuộc gặp ở Phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters
Có lúc, bà ngắt lời phiên dịch viên của mình và tự mình đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch để đảm bảo ông Trump hiểu đầy đủ quan điểm về việc Ý tăng chi tiêu quốc phòng. Bà còn sử dụng lối nói của ông Trump, nhấn mạnh với tổng thống Mỹ rằng họ có thể "làm cho phương Tây vĩ đại trở lại".
Không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào phải đối mặt với nhiều áp lực trong nước tại Phòng Bầu dục như Thủ tướng Canada Mark Carney. Lúc đó, ông vừa giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bị chi phối bởi sự thù địch liên quan tới phát ngôn đề nghị sáp nhập Canada của ông Trump.
Carney đã cố gắng nói chuyện với Trump theo cách mà ông trùm bất động sản trở thành tổng thống có thể hiểu được. "Có một số nơi không bao giờ được bán", ông nói, "Sau khi gặp gỡ những người chủ sở hữu của Canada trong suốt chiến dịch tranh cử ... nơi đó không bán, sẽ không bao giờ được bán".
Khi ông Trump đáp lời, "Đừng bao giờ nói không bao giờ", Carney quay sang các máy quay và nói: "Không bao giờ, không bao giờ đâu".
VietBF@ Sưu tập