Barack Obama đã 'phá hủy' Đảng Dân chủ bằng việc giành giật quyền lực vì lợi ích cá nhân, cuốn sách mới gây chấn động tiết lộ
Một cuốn sách mới có tựa đề Fight: Inside the Wildest Battle for the White House đã phơi bày sự đổ nát mà Barack Hussein Obama để lại trong Đảng Dân chủ — một mớ hỗn độn thảm khốc đến nỗi một thành viên của đảng đã tóm tắt bằng một phán quyết đơn giản và tàn bạo: "Obama đã phá hủy cái s—."
Được xuất bản bởi William Morrow and Company và được chấp bút bởi các nhà báo cực tả Jonathan Allen của NBC News và Amie Parnes của The Hill, cuốn sách mô tả Obama không phải là người thống nhất hay xây dựng đảng mà là một người theo chủ nghĩa cánh tả ích kỷ đã rút cạn tiền bạc, ảnh hưởng và năng lượng cơ sở để nuôi dưỡng thương hiệu cá nhân của mình — chỉ để từ bỏ khi tiền ngừng chảy.
Theo tờ New York Post , Obama đã không xây dựng được đảng đã trao cho ông chức tổng thống.
Thay vào đó, ông lại thân thiết với một nhóm “chuyên gia da đen” để hỗ trợ cho các chiến dịch của mình, gạt bỏ cơ sở rộng lớn hơn của đảng Dân chủ.
Sau đó, ông tiếp tục dấn sâu hơn vào tổ chức Organizing for Action (OFA), một tổ chức phi lợi nhuận mờ ám mà ông thành lập vào năm 2012 để thúc đẩy chương trình nghị sự cá nhân của mình sau khi tái đắc cử.
Vào thời điểm Obama rời khỏi Nhà Trắng, đảng Dân chủ đã mất hơn 1.000 ghế trên toàn quốc, quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và phần lớn uy tín của họ.
Nhưng hãy nhìn nhận thực tế - không có gì bí mật khi những người bảo thủ từ lâu đã nghi ngờ Barack Hussein Obama chưa bao giờ thực sự rời khỏi chính trường sau khi nhiệm kỳ tám năm của ông kết thúc vào năm 2017.
Nhà Trắng của Biden đã hỗn loạn ngay từ ngày đầu. Người đàn ông này hầu như không thể ghép một câu lại với nhau nếu không có máy nhắc chữ, và thậm chí khi đó, ông ta vẫn vấp váp những từ ngữ như một đứa trẻ mới biết đọc.
Tờ New York Post đưa tin:
Theo cuốn sách do các nhà báo chính trị Jonathan Allen của NBC News và Amie Parnes của The Hill chấp bút, việc Obama thành lập Tổ chức Hành động - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2012 sau khi Obama tái đắc cử để thúc đẩy các ưu tiên về mặt lập pháp của ông - đã gây chia rẽ Đảng Dân chủ.
“Mặc dù Tổ chức Hành động chưa bao giờ hiện thực hóa được tầm nhìn của ông, nhưng nó đã cạnh tranh với đảng về quyền lực và tiền bạc,” cuốn sách viết. “Ông ấy đã khiến Đảng Dân chủ yếu hơn nhiều so với khi ông ấy tìm thấy nó. Hoặc, như một nhân viên của đảng đã nói, 'Obama đã phá hủy cái s—.'”
Cuốn sách cũng nêu chi tiết cách Clintons , cùng với Biden và cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ Donna Brazile và một số nhân viên khác của đảng, tìm cách "xây dựng lại cơ sở hạ tầng của đảng" sau khi Obama rời Nhà Trắng năm 2016. Điều này có nghĩa là ngăn chặn những người Dân chủ cực tả nắm quyền kiểm soát đảng và đảm bảo những người trung thành với đảng điều hành chương trình, theo cuốn sách.
Bằng cách giúp đưa những người trung thành với đảng vào các ủy ban quốc gia và tiểu bang trong nhiều năm, những đảng viên Dân chủ thành lập này đã ngăn chặn những người ngoài cuộc cấp tiến. 'Bạn biết ai đã làm điều đó không?' một đồng minh của Biden quen thuộc với các cuộc điều động nói. 'Bill và Hillary đụ chết tiệt Clinton,'" cuốn sách kể lại.
Đến năm 2024, sự kiêu ngạo của Obama lại được thể hiện rõ ràng. Khi sự suy giảm tinh thần của Joe Biden trở nên quá rõ ràng để có thể bỏ qua, Obama đã do dự trong việc ủng hộ Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ.
Có nguồn tin cho biết Obama nghi ngờ khả năng đánh bại Donald Trump của Harris và chỉ ủng hộ bà sau năm ngày đau khổ sau khi Biden rời đi để ngăn chặn sự ủng hộ, một sự chậm trễ khiến Harris tức giận và buộc phải có một số "sự sửa chữa" khó xử, theo các nguồn tin, theo The Post.
Quá ít và quá muộn—Trump đã đánh bại Harris vào tháng 11, và di sản của Obama lại phải chịu một đòn giáng xứng đáng nữa.
Các chiến lược gia của đảng Dân chủ đang bắt đầu thừa nhận điều mà phe bảo thủ đã nói trong nhiều năm: Barack Obama lạc hậu, được thổi phồng quá mức và không biết gì về tầng lớp lao động Mỹ đã rời bỏ đảng dưới sự giám sát của ông.
Ngay cả Ben Burgess của MSNBC, người không hề thân thiện với phe cánh hữu, cũng thừa nhận trong một bài bình luận trên The Post rằng Obama vẫn không hiểu làm thế nào nhiệm kỳ tổng thống của ông lại tạo nền tảng cho sự trở lại của Donald Trump.