
1 - Buổi trưa, sau khi đá vài ly vang cho thông cổ mát họng. Vừa bước vào toilet đang tính đi đái cái cho khoan thai rồi làm giấc, chợt Sếp Tổng có điện thoại. Giọng cậu Bành phó phòng vật tư hổn hển một cách rất nghiêm trọng: “Dạ bá cáo anh! Anh biết tin gì chưa?”. Đang trong toilet, Sếp Tổng búng chym 5 cái bảo chưa. Đồng chí Bành bảo dạ, tình hình là con mẹ Mận tổ vệ sinh vừa nói xấu anh trên phây. Nguy hiểm hơn, con mẹ Hằng phòng tài vụ lại nai ý kiến của con Mận. Đề nghị anh cho triệu tập gấp cuộc họp bất thường xử lý nhanh và ngay ạ!
Sếp Tổng chau mày hỏi, này này phây là ở đâu mà nó lên đó nói xấu anh được?!? khẩu khí Sếp Tổng đặc sệt văn phong Vịnh Bắc Bộ, nó nói chi anh đấy? Đồng chí Bành trả lời, dạ phây là trang cá nhân trên mạng. Con mẹ Mận nó bảo: “Trông mặt lão này như con mực một nắng” – hết lời dẫn. Nghe xong, Sếp Tổng bảo đậu má nhà nó láo thật, mất rạy quá! họp! họp ngay! họp nhanh! họp mạnh! họp khẩn trương!!!
Đến cơ quan, kéo cậu Hoành phòng hành chính vào nhà vệ sinh, Sếp Tổng ghé tai: “Anh bảo này, thế phây nó do tay nào quản lý? Chú quan hệ rộng hỏi hộ anh số điện thoại của nó phát để anh nhờ nó xóa giúp”. Cậu Hoành bảo dạ, cái này do hội thằng Mắc bên Tây quản lý. Sếp Tổng nói, thế nó là phe ta hay phe địch? Anh thì đoán bọn này dễ là thế lực thù địch nắm. Cậu Hoành dạ, bảo em cũng nghĩ thế.
Cuộc họp bắt đầu. Với trình độ tại chức hệ năm rưỡi khoa Quản trị kinh doanh, tiếng Anh chứng chỉ A do Trung tâm ngoại ngữ lớp buổi tối Đặng Trần Côn cấp, Sếp Tổng bắt đầu diễn thuyết về vấn đề xúc phạm và bôi nhọ người khác trên phây.
“Thưa các đồng chí, Phây là gì? Phây là tổ chức mạng lưới do đồng chí à quên, do Ngài Mắc Namara cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sáng lập với ý nghĩa nhân văn rất cao cả đó là...(quay sang hỏi đồng chí Hoành " thật ra phây nó sinh ra làm gì chú?") Đồng chí Hoành nói, dạ để úp ảnh tự sướng ạ.
"Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, là nơi úp ảnh... Thưa các đồng chí! Phây đã gửi gắm cho chúng ta một cái liềm, đó không phải là liềm gặt lúa, càng không phải liềm cắt cỏ... mà là niềm tin, niềm hy vọng vào những người sử dụng nó như một công cụ kết lối thương yêu, đoàn kết. Vậy mà thật đau lòng, có những đồng chí nên phây để bôi nhọ, nói xấu lẫn nhau. Tôi đơn cử đồng chí Mận sáng nay nói mặt tôi như mặt con mực một nắng. Xin hỏi đồng chí, mực một nắng ý đồng chí là gì?"
Đồng chí Mận lí nhí thưa, dạ em thấy gã bợm nhậu chồng em nói mực một nắng nhậu rất ngon ạ.
Sếp Tổng đang chém cao trào thì đột nhiên cúp điện, cậu Hoành hành chính to mồm thông báo tạm dừng cuộc họp, đầu tuần sau họp giao ban sẽ xử lý tiếp.
Đồng chí Mận vệ sinh, đồng chí Hằng tài vụ thở phào nhẹ nhõm!
2 - Thứ Hai đầu tuần, tình trạng cúp điện vẫn kéo dài đến 10h sáng. Vụ họp giao ban xử lý đồng chí Mận và đồng chí Hằng vẫn chưa được giải quyết rốt rẻng. Chợt cậu Hoành hành chính nẩy ra sáng kiến, bảo, dạ em mới phát hiện ra khu phố X gần cơ quan mình có quán thịt chó máy lạnh mát lắm ạ, hay cơ quan ta kéo ra đấy họp giao ban và rút kinh nghiệm đầu tuần được không anh? Vỗ tay đánh đốp tán thưởng, Sếp Tổng lại lệnh cho cậu Nịnh trợ lý phi ngay về nhà chở bình mỹ tửu Ba Kích ra. Buổi họp giao ban tại quán thịt chó diễn ra trong tinh thần vô cùng đoàn kết và phấn khởi, Sếp Tổng gắp miếng dồi, tợp ngụm rượu vung tay chém tiếp: Anh là anh phê bình cô Mận và cô Hằng lắm nhé. Chuyện trong nhà có gì đóng cửa bảo nhau, ai lại đưa lên phây nói xấu anh thế bao giờ!
Đồng chí Mận được lời như cởi tấm lòng, dạ em xin kính anh một ly để rút kinh nghiệm ạ, nói khí không phải em là em khen anh đấy chứ, lão bợm rượu chồng em cứ ước gì em ngon như con mực một nắng, nói không phải nịnh chứ trông anh còn “hoành lắm ạ”
Lại nâng ly, lại vỗ tay, Sếp Tổng giọng kẻ cả: các cô các cậu biết đấy, Face là khuôn mặt chứ là cái mẹ gì. Gu của anh thì chỉ thích từ cổ đến ngã ba xung sướng thôi, còn tối lửa tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, quan trọng đéo gì, anh là anh cực thích cái phong cách như cô Hằng đây chẳng hạn. Sáng nay trời nóng, đồng chí Hằng ăn vận có phần khiêu khích, cổ áo khoét sâu, cứ để cặp núi đôi trắng tinh vờn trước mặt Sếp Tổng, làm Sếp Tổng nuốt nước bọt liên tục,…
Đồng chí Hằng vác ly rượu ỡm ờ đến đến bá cổ Sếp Tổng, anh cứ chê phây chứ em thấy phây hay lắm ạ, nói xong rút điện thoại mở trang macthoang.net dí tấm hình sexy của cô Kim siêu vòng 3 vào mặt Sếp Tổng. Vỗ mông đồng chí Hằng đánh đét phát, mắt Sếp Tổng sáng như sao hôm, tợp tiếp ngụm rượu, hít khà một hơi, tiện đệm luân câu ĐM cho nó thêm phần bỗ bã, ĐM! biết thế này thì anh cũng chơi phây lâu rồi!, phải nói cái từ ĐM được xuất bản từ miệng kẻ có chức, có quyền, có tiền nó trở nên uyên thâm và duyên dáng đến lạ.
Trợ lý Nịnh bảo, dạ để em nói cậu Bành điện nước lập phây cho anh, Sếp Tổng nói chí phải, lập nhanh nhé để anh còn kết bạn với cô Kim siêu vòng 3 và một số cô khác nữa.
Buổi họp giao ban đầu tuần thành công ngoài sức tưởng tượng, tuần sau Sếp Tổng trở thành facebooker với nickname Trạch Văn Đoành nổi tiếng.
VietBF@sưu tập