Theo như có một cuộc gặp vào ngày 28/02/2025 giữa tổng thống Ukraina và chính quyền Mỹ tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng đã thất bại, sau khi tổng thống Trump và phó tổng thống JD Vance công kích ông Volodymyr Zelensky trước báo giới, khiến ông Zelensky đã và đang bị một số đồng hương Việt dán cho nhiều nhãn hiệu: tên hề, kẻ ăn xin, tên vô lễ, gã xấc xược, gã trịch thượng, tên vô ơn, tên hống hách, ngựa non háu đá, v.v. Sau khi Tổng thống Ukraina đến Washington để ký thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh, nhưng cuối cùng bị ông Trump mời ra khỏi Nhà Trắng mà không ký thỏa thuận.
Nhưng đó chỉ là những cảm nhận chủ quan, thiên kiến, và có khi ... ác ý. Chúng ta thử xem qua dữ liệu, và dữ liệu ở đây là nguyên văn đối thoại giữa ba người (Trump, Vance, và Zelensky).
Bản dịch dưới đây (do chatGPT dịch) của nguyên văn đoạn đối thoại gây cấn hôm 28/2/2025.
________
Bắt đầu trích:
Vance: “Trong bốn năm, Hoa Kỳ, chúng ta đã có một tổng thống đứng lên tại các cuộc họp báo và nói mạnh mẽ về Vladimir Putin, và sau đó Putin đã xâm lược Ukraine và phá hủy một phần lớn của đất nước. Con đường đến hòa bình và thịnh vượng có thể là, có lẽ, tham gia vào ngoại giao. Chúng ta đã thử con đường của Joe Biden, của việc tự mãn và giả vờ rằng lời nói của tổng thống Hoa Kỳ quan trọng hơn hành động của tổng thống Hoa Kỳ. Điều làm nên một nước Mỹ tốt đẹp là Hoa Kỳ tham gia vào ngoại giao. Đó là những gì Tổng thống Trump đang làm.”
Zelensky: “Tôi có thể hỏi anh được không?”
Vance: “Chắc chắn rồi. Vâng.”
Zelensky: “OK. Vậy ông ấy (Putin) đã chiếm đóng, các phần lớn của Ukraine, phần lớn và Crimea. Ông ấy đã chiếm đóng vào năm 2014. Trong nhiều năm — tôi không nói về chỉ riêng Biden, nhưng thời gian đó là (Barack) Obama, rồi Tổng thống Obama, rồi Tổng thống Trump, rồi Tổng thống Biden, bây giờ là Tổng thống Trump. Và nhờ trời phù hộ, bây giờ, Tổng thống Trump sẽ ngăn chặn ông ta. Nhưng từ năm 2014, không ai ngăn chặn được ông ta. Ông ta chỉ chiếm đóng và lấy đất. Ông ta giết người. Bạn biết đấy—"
Trump: “2015?”
Zelensky: “2014.”
Trump: “Ồ, 2014? Tôi không có ở đây.”
Vance: “Đúng vậy.”
Zelensky: “Vâng, nhưng từ năm 2014 đến năm 2022, tình hình vẫn như cũ, người dân đã chết trên tuyến đầu. Không ai ngăn chặn được ông ta. Bạn biết rằng chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện với ông ta, rất nhiều cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại song phương của tôi. Và chúng tôi đã ký với ông ta, tôi, như bạn, tổng thống, vào năm 2019, tôi đã ký với ông ta thỏa thuận. Chúng tôi đã ký lệnh ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn. Tất cả họ đều nói với tôi rằng ông ta sẽ không bao giờ đi... Nhưng sau đó, ông ta đã phá vỡ lệnh ngừng bắn, ông ta giết người của chúng tôi, và ông ta không trao đổi tù nhân. Chúng tôi đã ký trao đổi tù nhân. Nhưng ông ta không thực thi. Cái ngoại giao mà JD, bạn đang nói về cái gì? Anh có ý gì?”
Vance: “Tôi đang nói về loại ngoại giao sẽ chấm dứt sự phá hủy đất nước của bạn. Ông Tổng thống, với mọi sự tôn trọng, tôi nghĩ là thiếu tôn trọng khi ông đến Phòng Bầu dục để tranh luận điều này trước truyền thông Mỹ. Hiện tại, các bạn đang đi quanh và buộc những người tòng quân ra tiền tuyến vì bạn có vấn đề về nhân lực. Ông nên cảm ơn tổng thống vì đã cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này.”
Zelensky: “Ông đã từng đến Ukraine mà ông nói về những vấn đề chúng tôi có?”
Vance: “Tôi đã đến—”
Zelensky: “Hãy đến một lần.”
Vance: “Tôi đã thực sự theo dõi và thấy các câu chuyện, và tôi biết điều gì xảy ra là bạn đưa người, bạn đưa họ vào một chuyến đi tuyên truyền, ông Tổng thống. Ông không đồng ý rằng ông đã có vấn đề, đưa người vào quân đội của mình?”
Zelensky: “Chúng tôi có vấn đề—”
Vance: “Và ông nghĩ rằng điều đó có tôn trọng không, khi đến Phòng Bầu dục của Hoa Kỳ và tấn công chính quyền đang cố gắng ngăn chặn sự phá hủy đất nước của ông?”
Zelensky: “Rất nhiều câu hỏi. Hãy bắt đầu từ đầu.”
Vance: “Chắc chắn.”
Zelensky: “Trước hết, trong chiến tranh, mọi người đều có vấn đề, kể cả ông. Nhưng ông có đại dương đẹp và không cảm nhận được bây giờ. Nhưng ông sẽ cảm nhận được trong tương lai. Cầu trời phù hộ—”
Trump: “Ông không biết điều đó. Ông không biết điều đó. Đừng nói với chúng tôi điều gì chúng tôi sẽ cảm nhận. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết một vấn đề. Đừng nói với chúng tôi điều gì chúng tôi sẽ cảm nhận.”
Zelensky: “Tôi không nói ông. Tôi đang trả lời những câu hỏi này.”
Trump: “Bởi vì ông không có vị trí để quyết định điều đó.”
Vance: “Đó chính xác là những gì ông đang làm.”
Trump: “Ông không có vị trí để quyết định những gì chúng tôi sẽ cảm nhận. Chúng tôi sẽ cảm thấy rất tốt.”
Zelensky: “Ông sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng.”
Trump: “Chúng tôi sẽ cảm thấy rất tốt và rất mạnh mẽ.”
Zelensky: “Tôi nói ông. Ông sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng.”
Trump: “Bây giờ, ông không ở trong một vị trí rất tốt. Ông đã để mình ở trong một vị trí rất xấu—”
Zelensky: “Từ đầu cuộc chiến—”
Trump: “Ông không ở trong một vị trí tốt. Ông không có quân bài ngay bây giờ. Với chúng tôi, ông bắt đầu có quân bài.”
Zelensky: “Tôi không chơi bài. Tôi rất nghiêm túc, ông Tổng thống. Tôi rất nghiêm túc.”
Trump: “Ông đang chơi bài. Ông đang đánh bạc với sinh mạng của hàng triệu người. Ông đang đánh bạc với Thế chiến III.”
Zelensky: “Ông đang nói về cái gì?”
Trump: “Ông đang đánh bạc với Thế chiến III. Và những gì ông đang làm là rất thiếu tôn trọng đối với đất nước, đất nước này đã hỗ trợ ông nhiều hơn nhiều người nói rằng họ nên làm.”
Vance: “Ông đã nói cảm ơn lần nào chưa?”
Zelensky: “Nhiều lần. Ngay cả hôm nay.”
Vance: “Không, trong cả cuộc họp này. Ông đã đến Pennsylvania và vận động cho phe đối lập vào tháng Mười.”
Zelensky: “Không.”
Vance: “Hãy nói lời cảm ơn cho Hoa Kỳ và tổng thống đang cố gắng cứu đất nước của ông.”
Zelensky: “Xin vui lòng. Ông nghĩ rằng nếu ông nói to về chiến tranh, ông có thể—”
Trump: “Ông không nói to. Ông không nói to. Đất nước của ông gặp rắc rối lớn.”
Zelensky: “Tôi có thể trả lời—”
Trump: “Không, không. Ông đã nói rất nhiều. Đất nước của ông gặp rắc rối lớn.”
Zelensky: “Tôi biết. Tôi biết.”
Trump: “Ông không thắng. Ông không thắng cuộc này. Ông có cơ hội tốt để thoát khỏi tình huống này ổn thỏa vì chúng tôi.”
Zelensky: “Ông Tổng thống, chúng tôi đang ở trong đất nước của mình, mạnh mẽ. Từ đầu cuộc chiến, chúng tôi đã cô đơn. Và chúng tôi biết ơn. Tôi đã nói cảm ơn.”
Trump: “Nếu ông không có thiết bị quân sự của chúng tôi, cuộc chiến này đã kết thúc trong hai tuần.”
Zelensky: “Trong ba ngày. Tôi nghe từ Putin. Trong ba ngày.”
Trump: “Có thể ít hơn. Sẽ rất khó để làm ăn như thế này, tôi nói ông biết đấy.
Vance: “Chỉ cần nói cảm ơn.”
Zelensky: “Tôi đã nói cảm ơn nhiều lần, cảm ơn người dân Mỹ.”
Vance: “Chấp nhận rằng có những bất đồng, và hãy đi tranh luận những bất đồng đó thay vì cố gắng giải quyết nó trong truyền thông Mỹ khi ông sai. Chúng tôi biết ông sai.”
Trump: “Nhưng ông thấy đấy, tôi nghĩ điều đó tốt cho người dân Mỹ để thấy những gì đang diễn ra. Điều đó rất quan trọng. Đó là lý do tôi giữ cuộc này kéo dài. Ông phải biết ơn.”
Zelensky: “Tôi biết ơn.”
Trump: “Ông không có quân bài. Ông đang bị chôn vùi ở đó. Người ta đang chết. Ông đang cạn kiệt quân. Điều đó sẽ là một điều tốt đẹp, và sau đó ông nói với chúng tôi, 'Tôi không muốn ngừng bắn. Tôi không muốn ngừng bắn, tôi muốn đi, và tôi muốn điều này.' Nhìn này, nếu ông có thể có được một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ, tôi nói ông, hãy chấp nhận nó để các viên đạn ngừng bay và những người lính của ông ngừng bị giết.”
Zelensky: “Tất nhiên chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng tôi đã nói với ông, với các bảo đảm.”
Trump: “Ông đang nói ông không muốn ngừng bắn? Tôi muốn ngừng bắn. Bởi vì ông sẽ có ngừng bắn nhanh hơn một thỏa thuận.”
Zelensky: “Hỏi người dân chúng tôi về ngừng bắn, họ nghĩ gì.”
Trump: “Điều đó không phải với tôi. Đó là với một người tên là Biden, người không thông minh.”
Zelensky: “Đây là tổng thống của ông. Đó là tổng thống của ông.”
Trump: “Xin lỗi. Đó là với Obama, người đã cho ông các tấm chăn, và tôi đã cho ông các tên lửa Javelin. Tôi đã cho ông các tên lửa Javelin để tiêu diệt tất cả những chiếc xe tăng đó. Obama đã cho ông các tấm chăn. Thực tế là, câu nói là Obama đã cho chăn, và Trump đã cho Javelin. Ông phải biết ơn hơn vì để tôi nói cho ông, ông không có quân bài. Với chúng tôi, ông có quân bài, nhưng không có chúng tôi, ông không có quân bài nào.”
Vance, nói lại câu hỏi của một phóng viên: “Cô ấy đang hỏi nếu Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn.”
Trump: “Cái gì, nếu có gì? Cái gì nếu quả bom rơi xuống đầu ông ngay bây giờ? OK, nếu họ phá vỡ nó? Tôi không biết, họ đã phá vỡ nó với Biden vì Biden, họ không tôn trọng ông ấy. Họ không tôn trọng Obama. Họ tôn trọng tôi. Để tôi nói cho ông, Putin đã trải qua rất nhiều với tôi. Ông ấy đã trải qua một cuộc săn phù thủy giả mạo... Tất cả những gì tôi có thể nói là điều này. Ông ấy có thể đã phá vỡ các thỏa thuận với Obama và Bush, và ông ấy có thể đã phá vỡ chúng với Biden. Ông ấy đã làm, có thể. Có thể ông ấy đã làm. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng ông ấy không phá vỡ chúng với tôi. Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi không biết ông có thể đạt được một thỏa thuận hay không.”
“Vấn đề là tôi đã trao quyền cho ông (quay về phía Zelensky) trở thành một người cứng rắn, và tôi không nghĩ ông sẽ là một người cứng rắn nếu không có Hoa Kỳ. Và người dân của ông rất dũng cảm. Nhưng ông sẽ đạt được một thỏa thuận hoặc chúng tôi sẽ ra đi. Và nếu chúng tôi ra đi, ông sẽ chiến đấu. Tôi không nghĩ nó sẽ đẹp, nhưng ông sẽ chiến đấu. Nhưng ông không có quân bài. Nhưng một khi chúng tôi ký kết thỏa thuận đó, ông sẽ ở trong một vị trí tốt hơn nhiều, nhưng ông không hành động chút nào biết ơn. Và đó không phải là một điều đẹp. Tôi sẽ thành thật. Đó không phải là một điều đẹp.
“Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đã thấy đủ. Ông nghĩ sao? Điều này sẽ là một chương trình truyền hình tuyệt vời. Tôi phải nói điều đó.”
Hết.
___________
Như tôi nhận xét trước, cái đoạn khởi đầu buổi cãi vã là từ JD Vance. Khi Zelensky hỏi cái phương cách ngoại giao mà JD nói đến là gì, JD nổi nóng mắng Zelensky là ... thiếu tôn trọng:
" [...] Ông Tổng thống, với mọi sự tôn trọng, tôi nghĩ là thiếu tôn trọng khi ông đến Phòng Bầu dục để tranh luận điều này trước truyền thông Mỹ."
Quái! Zelensky có tranh luận gì đâu, anh ấy chỉ hỏi thôi mà.
Khi Vance hỏi "Ông đã nói cảm ơn lần nào chưa?", Zelensky nói rõ ràng: "Nhiều lần. Ngay cả hôm nay."
Vance lờ đi câu trả lời.
Sau đó Vance quay lại hỏi nữa: “Chỉ cần nói cảm ơn.” Zelensky nói: “Tôi đã nói cảm ơn nhiều lần, cảm ơn người dân Mỹ.”
Đoạn nói về ngừng bắn. Zelensky nói “Tất nhiên chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng tôi đã nói với ông, với các bảo đảm”,
Thế nhưng Trump không nghe mà nhét chữ vào miệng Zelensky: “Ông đang nói ông không muốn ngừng bắn? Tôi muốn ngừng bắn. Bởi vì ông sẽ có ngừng bắn nhanh hơn một thỏa thuận.”
Điều thú vị là ông Trump không bỏ quên ông Biden, mà tận dụng cơ hội để tấn công cá nhân: "Điều đó không phải với tôi. Đó là với một người tên là Biden, người không thông minh."
Đọc xong, các bạn có thấy chỗ nào mà ông Zelensky tỏ ra ăn xin, vô lễ, vô ơn, xấc xược, trịch thượng, hống hách, hay 'ngựa non háu đá' không?
Hãy công tâm nhận xét nghen!.... FB GS Nguyễn Tuấn