VBF-Hồng Đào không sợ ông xã Quang Minh có bồ nhí khi phải đi diễn tần suất cao. Chị liên tiếp được mời các gameshow ở VN. Chị chia sẻ vì ông xã cũng là nghệ sĩ hài nên hiểu chuyện phải đi diễn liên tục. 20 năm gắn bó rồi nên chắc chắn cũng nhiều chuyện lục đục, tất cả đều đã qua.
Hồng Đào có dịp trở về và xuất hiện rầm rộ trên các chương trình truyền hình sau khi định cư ở Mỹ.
Hồng Đào được biết đến như là một trong những nghệ sĩ kịch thời kỳ đầu của TP. Hồ Chí Minh vào thập niên 90 bên cạnh những tên tuổi như: Thành Lộc, Hồng Vân lúc bấy giờ. Quyết định sang Mỹ định cư, xa rời ánh đèn sân khấu ở Việt Nam gần 20 năm, gần đây, Hồng Đào có dịp trở về và xuất hiện rầm rộ trên các chương trình truyền hình.
Về nước, mọi thứ đều mới mẻ
Chào chị Hồng Đào, cảm giác của chị như thế nào khi lần thứ hai nhận lời tham gia “Người bí ẩn”?
“Người bí ẩn” mùa trước là gameshow đầu tiên tôi nhận lời tham gia khi về nước. Trải qua một mùa phát sóng, tôi học hỏi được rất nhiều, từ những tài năng ở đất nước mình đến những bạn trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật rất giỏi và tuyệt vời. Điều kì lạ là ở mùa thứ hai tham gia, tôi thấy phấn khích, thậm chí “rần rần” hơn, có lẽ vì tôi đã có kinh nghiệm ở mùa trước.
Có ý kiến cho rằng, chị trở về ở thời điểm này để tham gia các chương trình truyền hình là quá trể, đáng lý phải sớm hơn. Chị có giải thích gì không?
Thời gian trước, tôi nhận được nhiều lời mời về nước tham gia các chương trình nhưng vì hai con gái của chúng tôi còn quá nhỏ nên chưa dám nhận lời, đành bỏ đi các cơ hội của mình. Suốt nhiều năm, tôi và chồng thay nhau đưa đón hai con đi học, chăm sóc cho gia đình, lo lắng đủ thứ. Đến nay, các con đã lớn, vợ chồng tôi mới dám nghĩ đến chuyện về Việt Nam, gặp lại bạn bè cũ, gặp lại khán giả của mình.
Quyết định quay về tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật trong nước, chị có nghĩ mình sẽ tạo hào quang mới?
Trước hết, tôi quay về là vì sự thôi thúc của con tim yêu nghệ thuật. Muốn làm được điều gì hay không thì phải nhờ nhiều lực đẩy, đó là đồng nghiệp, nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn…, tất cả phải đồng cảm với mình mới có thể tạo nên thành công. Còn làm cho mình nổi tiếng mà đứng riêng lẻ thì khó lắm. Bản thân tôi cũng không thích làm điều nổi trội chỉ cho riêng mình. Bây giờ lớn rồi, phải có những suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định làm điều gì vì không còn thời gian sửa sai.
Nhìn lại quá khứ vàng son có khiến chị hối tiếc khi phải sớm rời xa nó?
Mỗi người có một số phận mà mình phải tuân theo, có hối tiếc cũng chẳng ích gì. Ai cũng có một thời để nhớ, thời gian trôi đi, quan trọng là điều gì đọng lại trong lòng mình chứ không phải là sự hối tiếc. Vì dù có hối tiếc, chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra rồi.
Tôi và chồng bù trừ cho nhau
Ở hải ngoại tên Hồng Đào thường đi liền với chồng chị (diễn viên Quang Minh), nhưng khi về Việt Nam, không thường xuyên đồng hành cùng chồng chị có cảm giác bị hụt hẫng không?
Những năm qua ở Mỹ, công việc của tôi vào guồng, mọi thứ được sắp đặt sẵn, giờ về làm với ê-kíp trong nước, điều gì với tôi cũng quá mới mẻ. Tôi thấy như được nạp năng lượng tràn đầy vào người mỗi ngày. Cảm giác mình khác hẳn ra. Đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn và làm việc nhiều hơn.
Nhiều khán giả nhận xét chị diễn giỏi và đa dạng hơn anh Quang Minh. Có bao giờ chị sợ anh chạnh lòng vì mặc cảm thua kém vợ?
Vai diễn trên sân khấu, hay trên phim ảnh chỉ là công việc. Nếu tôi có lợi thế hơn về diễn xuất thì anh lại tháo vát hơn trong việc tổ chức các tiết mục biểu diễn, làm việc, thương thảo với bầu show. Có thể nói chính vì thế mà chúng tôi bù trừ cho nhau, nên rất khó để đem ra so sánh với nhau. Rời sân khấu về nhà chúng tôi cũng như tất cả những gia đình khác. Cùng nhau chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái. Và mỗi người luôn được người còn lại tôn trọng để có những quyền quyết định riêng theo đúng vai trò là vợ hoặc chồng của mình. “Mặc cảm thua kém” là khái niệm chưa hề tồn tại trong gia đình tôi.
Thế ngoài việc ủng hộ, chồng chị có ý kiến gì khi để vợ xa gia đình để làm việc?
May mắn của tôi là có chồng cũng làm nghệ thuật nên anh hiểu công việc của một diễn viên phải như thế nào. Anh rất ủng hộ, động viên và cho tôi làm chủ trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Vợ chồng tôi được một cái là công việc của ai thì người đó chủ động làm và luôn ủng hộ nhau. Cũng có nhiều người từng hỏi tôi, đi làm xa thì có ghen hay không?. Tôi trả lời không vì từ trước đến nay, Hồng Đào chưa bao giờ làm điều gì cho Quang Minh phải ghen.
Nhưng vẫn có nhiều lời đồn cho rằng cuộc sống của chị và diễn viên Quang Minh không suôn sẻ. Chị chia sẻ gì về điều này?
Trong đời sống hôn nhân, chuyện hai người có lúc sóng gió hay lục đục là điều bình thường, ai cũng gặp và không thể tránh khỏi. Thử hỏi có vợ chồng nào dám nhận là chúng tôi chưa từng cãi vã với nhau không?. Nhưng quan trọng hơn hết là vợ chồng chúng tôi đã sống với nhau 20 năm. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong mọi chuyện từ nghề nghiệp, cuộc sống và nhất là nuôi dạy con cái thì đủ để giải thích cho những tin đồn mà mọi người vẫn nghĩ về vợ chồng tôi.
Cám ơn chị Hồng Đào đã dành thời gian để chia sẻ!