Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố các tài liệu lưu trữ được giải mật mới phơi bày những tội ác man rợ mà quân xâm lược Phần Lan, những kẻ chiến đấu cho Đức Quốc xã Hitler, đã giết hại các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô bị thương trong những năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - chúng thiêu sống, móc mắt, đập vỡ sọ, mổ bụng họ.
Những phát hiện khủng khiếp
"Trên các chiến trường, quân đội Phần Lan gần như vượt trội bọn Hitler về sự tàn bạo và thích hành hạ. Khi Hồng quân giải phóng Karelia thuộc Liên Xô vào mùa hè năm 1944, quân nhân của chúng ta không ít lần phát hiện ra những cảnh tượng khủng khiếp. Đó là những chiến sĩ và chỉ huy Hồng quân đã tử vong với dấu vết của những vết thương kinh hoàng".
Hiện nay, các bản sao chụp tài liệu mô tả những tội ác đó đã được công bố.
Vào ngày 16 tháng 7 năm 1944, Trưởng phòng phản gián (OKR) "Smersh" của Tập đoàn quân 7, Đại tá Alexey Isakov đã gửi hai bản báo cáo đặc biệt. Tài liệu thứ nhất được gửi đến Hội đồng Quân sự Tập đoàn quân 7 thuộc Mặt trận Karelia. Tài liệu thứ hai được gửi đến Cục trưởng Cục Phản gián (UKR) "Smersh" của Mặt trận Karelia, Thiếu tướng Dmitry Melnikov và Hội đồng Quân sự Tập đoàn quân 7.
Các tài liệu này báo cáo về vụ thảm sát man rợ của binh lính Phần Lan đối với các chiến sĩ và chỉ huy bị thương gần làng Pusku-Selga và trong khu vực Koto-Yarvi. Để điều tra các tình tiết cái chết của các binh sĩ Liên Xô, OKR "Smersh" đã tổ chức một ủy ban đặc biệt. Tham gia công việc của ủy ban có nhà nghiên cứu bệnh học nổi tiếng của Liên Xô, Tiến sĩ y khoa, thiếu tá Yakov Braul.
"Trong ngôi mộ khi được khai quật có 71 thi thể, trong đó 68 chiến sĩ và sĩ quan tham gia trận chiến ngày 28 tháng 6 gần làng Pusku-Selga đã được nhận dạng. 3 thi thể còn lại bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Qua nghiên cứu từng thi thể xác định rằng, trong tổng số những người còn lại trên chiến trường, có 41 người đã bị giết hại, mà vết thương chiến đấu của họ phần lớn ở mức độ nhẹ và không hề đe dọa đến tính mạng".
Theo kết luận giám định y tế, nguyên nhân tử vong của những người bị tra tấn là "vỡ sọ và não do nhiều lần bị đánh bằng báng súng – 24 người, vỡ xương sọ mặt do nhiều lần bị đánh bằng báng súng – 3 người, vết thương do dao đâm vào tim – 7 người, vết thương do dao đâm vào vùng ngực và phổi – 6 người, vết thương do dao đâm vào khoang bụng – 1 người". Như tài liệu lưu ý, "trong một trường hợp đã có sự xúc phạm thi thể, bởi vì tại thời điểm bị gây ra vết thương, người lính cận vệ đã chết".
Vào ngày 7 tháng 8 năm 1944, tờ báo hàng ngày của Hồng quân "Vì Tổ quốc chiến đấu" thuộc Mặt trận Karelia đã đăng một bài báo về thảm kịch khủng khiếp gần làng Pusku-Selga.
"Những kẻ tàn bạo đã hành hạ các chiến sĩ Hồng quân bị thương. Chúng kết liễu những người bị thương. Chúng thiêu sống y tá Rusin. Chúng dùng dao mổ bụng các chiến sĩ của chúng ta. Chúng cắt hình chiến sĩ cận vệ trên ngực của chiến sĩ cận vệ Grishkin. Những kẻ theo Mannerheim đã man rợ giết hại 41 chiến sĩ bị thương. Chiến sĩ cận vệ trung úy Sych bị vỡ sọ, bị móc mắt. Chúng đâm 5 nhát lưỡi lê vào chiến sĩ cận vệ Knyazev. Anh đã chết trong đau đớn. Chúng dùng dao cắt nát mặt trung sĩ cận vệ Artemov. Bọn quái vật đã dùng báng súng trường đập vỡ đầu nhiều chiến sĩ bị thương, dùng dao Phần Lan mổ bụng họ".
Trong một báo cáo đặc biệt khác gửi đến Thiếu tướng Dmitry Melnikov và Hội đồng Quân sự Tập đoàn quân 7 thuộc Mặt trận Karelia, có báo cáo về tội ác của quân Phần Lan gây ra đối với các binh sĩ và chỉ huy của Tiểu đoàn 3.
"Vào ngày 8 tháng 7 năm 1944, Tiểu đoàn 3, khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại úy cận vệ Raginsky nhằm chiếm giữ con đường ở phía sau lưng quân Phần Lan trong khu vực Koto-Yarvi, đã bị đối phương bao vây trong một thời gian và do thiếu đạn dược nên bắt đầu mở đường máu để thoát vây, trở về vị trí xuất phát, và điều đó đã đạt được. Do số lượng ít ỏi của các chiến sĩ cận vệ còn lại trong đội ngũ, hầu hết những người bị thương không được đưa khỏi chiến trường và trong một thời gian đã rơi vào tay đối phương".
Ủy ban đặc biệt xác định rằng sau khi khu vực này lại bị các đơn vị của sư đoàn chiếm đóng, đã phát hiện ra rằng những binh sĩ và sĩ quan Liên Xô bị thương đã bị quân Phần Lan giết hại một cách man rợ.
"Ủy ban đặc biệt đã xác định rằng sau khi khu vực này được các đơn vị sư đoàn tái chiếm, quân Phần Lan đã tàn bạo sát hại những người lính và sĩ quan Liên Xô bị thương. 43 người đã bị hành quyết, hầu hết đều bị thương nặng đến mức không thể chống cự hay thậm chí là di chuyển. Khám nghiệm tử thi cho thấy một số người bị thương đã bị bắn thẳng bằng súng tự động, và những người khác bị đập vỡ hộp sọ. Ngoài việc giết chết những người bị thương, quân Phần Lan còn ngược đãi xác chết của những người lính tử trận, xẻo nát, đập vỡ hộp sọ rồi bắn vào người chết", báo cáo chỉ rõ.
Phần Lan phủ nhận tội diệt chủng
Những tội ác tàn bạo của quân đội Phần Lan đối với quân nhân Liên Xô, những người bị thương trên chiến trường và tù binh trong những năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đã được báo cáo từ trước.
Từ mùa thu năm 1941 đến tháng 6 năm 1944, 2/3 lãnh thổ phát triển kinh tế nhất của Karelia nằm dưới sự chiếm đóng của Phần Lan – đồng minh của Đức Quốc xã. Người Phần Lan theo đuổi mục tiêu vụ lợi sâu xa của riêng họ, bao gồm cả mong muốn xây dựng " Đại Phần Lan".
Trong khu vực có 14 trại tập trung lớn, hơn 70 trại lao động và trại tù binh hoạt động. Đến cuối năm 1941, đã có hơn 20 nghìn người trong các trại này, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em, mà số lượng của họ đến tháng 4 năm 1942 đã đạt gần 24 nghìn người. Về sau, tổng số tù nhân bị giam giữ trong các trại tập trung dao động trong khoảng 15-18 nghìn người, chiếm khoảng 20% tổng dân số rơi vào vùng chiếm đóng.
Tổng cộng hơn 8 nghìn thường dân, bao gồm cả trẻ em, đã bị giết và tra tấn đến chết, hơn 18 nghìn tù binh Liên Xô đã chết trong các trại tập trung của Phần Lan và Đức.
Những kẻ xâm lược đã phá hủy các thành phố, làng mạc, tất cả các doanh nghiệp công nghiệp và nông nghiệp. Tổng thiệt hại do sự chiếm đóng gây ra cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Karelia, quy đổi theo tỷ giá hiện tại của đồng rúp là hơn 20 nghìn tỷ rúp, Viện Kiểm sát Liên Bang Nga cho biết.
Bất chấp điều này, vào đầu tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã từ chối công nhận phán quyết của Tòa án Tối cao Cộng hòa Karelia, gọi đó là một phán quyết được cho là không có cơ sở. Ông cũng gọi phán quyết của tòa án là "trò chơi tuyên truyền", thông qua đó người ta cố gắng làm hỏng danh tiếng của Phần Lan.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào đầu tháng 9 năm nay tuyên bố rằng Phần Lan đã "chiến thắng" vào năm 1944 trong chiến tranh với Liên Xô, vì đã bảo vệ được nền độc lập.
Theo lời của Giám đốc Khoa học của Hội Lịch sử Quân sự Nga (RVIO), Phần Lan chỉ có thể bảo vệ nền độc lập của mình nhờ thiện chí của Moskva. Ngày nay Phần Lan trên thực tế đã đánh mất chủ quyền của mình, vì đã trở nên "ràng buộc với NATO", Myagkov nhấn mạnh.