AI CHỊU TRÁCH NHIỆM TÌNH TRẠNG TỬ VONG TỰ NHIÊN TRONG THỜI GIAN TẠM GIAM CHỜ TRỤC XUẤT?
(Liên quan tới Việt mít thì các Việt Truyền Thông Bẩn... tém tém lại nhề! Nên tham khảo kỹ lý do trước khi mở máy loa phường xuyên tạc nhề).
Tội phạm đã thụ án hình sự, bị trục xuất và tử vong trong khi tạm giam chờ thuyên chuyển là chuyện bình thường.
Ở đời, không ai sắp đặt được khi nào chết. Cho nên nếu do bệnh lý hay do đột tử thì không ai phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đó.
Theo luật nhân đạo, tất cả tội phạm đều được chăm sóc y tế đầy đủ, dù điều này tốn kém rất nhiều mặt và do thuế công dân đóng góp.
ĐỪNG QUÊN LÝ DO chánh đáng để phải đưa đến vấn đề TRỤC XUẤT là Cái án "Second Degree Murdered" của tên tội phạm (Bài dịch rõ phần sau)
Và khi hắn bịnh phải vô ra nhà thương thì ICE và bên luật sư của tội phạm đã tìm cách liên lạc với gia đình thân nhân của hắn, để gia đình có thể mang về chăm sóc mà không liên lạc được.
Đây CŨNG LÀ DẤU HỎI LỚN.
TAI SAO Luật Sư của đương sự không thể liên lạc được với thân nhân của Nguyễn dù tình trạng bịnh lý của hắn kéo dài tới mấy tuần từ khi bị bắt?
Thời gian đó dư để liên lạc với thân nhân, nếu họ muốn và sẵn sàng chăm sóc cho thân nhân của họ.
Câu trả lời chỉ có "Người trong cuộc hiểu!"
____________________ ___
Tội thì có nhiều cấp bậc, phạm vô tội sát hại người khác thì trục xuất là XỨNG ĐÁNG.
Nhưng vì trước đây, Mỹ có giao kèo không trục xuất những tội phạm đến Mỹ trước 1995. Vì đa số thời đó đến Mỹ được xét theo diện Tị Nạn.
Tuy nhiên, theo hiện nay thì..... Hên xui!
Những tội phạm sát nhân KHÔNG đáng thương cảm.
Cho dù có thể bản thân họ hối cải (là việc của họ), nhưng đối với tôi, cho dù có tha thứ cho hành động đó, thì chúng cũng phải trả giá là xứng đáng và đúng đắn.
Quý vị cứ nghĩ thời điểm chúng đang "Hung hăng tấn công, và sát hại ĐỒNG LOẠI" thì có đáng thương không?
Và NẾU, NẾU người bị sát hại là người thân của quý vị thì cái cảm xúc đó ra sao?
ĐA SỐ những phường ĐẠO ĐỨC DỎM, cái đám dân chủ tào lao thì hay bô lô ba la kiểu thương cảm ruồi bu, vì khi người bị hại KHÔNG dính dấp tới chúng nó thì "rất dễ" thông cảm.
Nhúm đạo đức dỏm đó có bao giờ đặt câu hỏi NẾU người bị hãm hại là thân nhân của chúng thì chúng phản ứng ra sao?
Còn than thuê khóc mướn cho kẻ bị giam giữ để trục xuất không?
Trong quá trình chờ đợi thủ tục nọ kia, thì tội phạm có thể trổ bệnh về nhiều vấn đề, thì cũng phải lo cho chúng, dù tốn thuế của dân. Đó là về vấn đề nhân đạo.
Nhóm đạo đức dỏm NÊN MỞ MẮT ra xem, RẤT NHIỀU VETERANS đã SERVED (cống hiến) cho đất nước này, và vì hoàn cảnh nào đó họ homeless mà KHÔNG hề phạm tội thì AI GIÚP họ đây?
Nhiều VETERANS cũng CẦN TRỢ GIÚP các vấn đề xã hội, về y tế mà KHÔNG ai giúp... họ còn lang thang đầy ra kìa.
Cho nên, những tên tội phạm ĐÃ GÂY đau thương cho nhiều người, mà nay vẫn còn được chăm sóc Y Tế, còn được NUÔI CHÙA MIỄN PHÍ cho tới chết là chúng quá may mắn.
DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG DỊCH TỪ WEBSITE CỦA SỞ DI TRÚ
(Liên quan tới Viet mít thì các Việt Truyền Thông Bẩn... tém tém lại... nhề! Nên tham khảo kỹ lý do trước khi mở máy loa phường xuyên tạc... nhề)
__________________
EL PASO, Texas - Một người Việt, đang bị giám sát bởi cơ quan di trú Mỹ trong khi chờ thủ tục trục xuất đã mất theo tình trạng tự nhiên vào ngày 16 tháng 4 tại nhà thương ở El Paso, Texas.
Nhơn Ngọc Nguyễn, 55 tuổi, nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 7 năm 1983 và được cấp tư cách thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ theo Đạo luật Người tị nạn năm 1980.
Ngày 10 tháng 9 năm 1991, hắn bị kết tội giết người cấp độ hai tại California và bị kết án 15 năm tù.
Và Bản án phạm tội nghiêm trọng này đã tác hại vào tình trạng Di Trú của hắn.
Các viên chức ICE đã gặp Nguyễn vào ngày 15 tháng 9 năm 2004 tại Nhà tù Tiểu bang San Quentin ở California, nơi hắn đang thụ án giết người và đưa lệnh tạm giam của sở di trú.
Vào ngày 12 tháng 11 năm 2013, Nhà tù San Quentin đã chuyển giao quyền giam giữ Nguyen cho Cơ quan di trú của ICE tại San Francisco sau khi hắn được ân xá bên tù hình sự.
Cùng ngày hôm đó, ERO San Francisco (Sở di trú) đã bắt giữ Nguyen, gửi cho hắn thông báo phải ra tòa của Bộ Tư pháp để xét duyệt về Di trú và đã giam giữ anh ta tại Nhà tù Quận Yuba ở Marysville, California.
Vào ngày 11 tháng 12 năm 2013, thẩm phán di trú tại San Francisco đã ra lệnh trục xuất Nguyen về Việt Nam.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó Việt Nam đã từ chối cấp giấy thông hành và vào ngày 13 tháng 1 năm 2014. ERO San Francisco đã ra Lệnh quản chế, và thả hắn ra khỏi tù ICE.
Vào ngày 2 tháng 9 năm 2014, ERO San Francisco đã chấp thuận yêu cầu của Nguyen xin chuyển vụ án của hắn đến Dallas.
Một lần nữa, vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, ERO Dallas đã chấp thuận yêu cầu của Nguyen xin chuyển vụ án đến Albuquerque, New Mexico.
Vào ngày 24 tháng 2, các viên chức ICE đã bắt giữ anh ta tại Albuquerque và đưa về Trung tâm giải quyết thuyên chuyển ở El Paso, Texas dựa theo lệnh trục xuất lần cuối của hắn. Vì theo lệnh mới thì có thể trục xuất hắn trong tương lai gần.
Vào ngày 26 tháng 2, hắn được đưa đến nhà thương ở El Paso để điều trị do tình trạng tâm thần thay đổi. Hắn được trợ giúp trong các sinh hoạt hàng ngày.
Vào ngày 13 tháng 3, hắn được xuất viện và đưa trở lại Trung tâm giải quyết thuyên chuyển ở El Paso.
Vào ngày 14 tháng 3, hắn lại được chuyển đến Trung tâm Y tế Đại học ở El Paso vì vấn đề bệnh trạng như trước.
Hắn lại được xuất viện khỏi Trung Tâm Y Tế Đại Học vào ngày 26 tháng 3 và chuyển đến nhà thương chăm sóc dài hạng.
Nhân viên ICE đã cộng tác với luật sư của Nguyen, tìm cách liên lạc với thân nhân gia đình của hắn ở Mỹ, để họ có thể chăm sóc cho hắn nhưng không liên lạc được với ai.
Vào ngày 5 tháng 4, nhà thương đã cho hắn xuất viện. Và vì Không tìm thấy thân nhân, lại phải đưa hắn về trung tâm giải quyết thuyên chuyển ở El Paso.
Hai ngày sau, hắn lại được chuyển đến nhà thương, nơi đây hắn mất vào ngày 16 tháng 4.
Theo đúng quy trình của ICE, các thành phần thích hợp đã được thông báo về cái chết, bao gồm Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn của ICE.
Ngoài ra, ICE đã thông báo cho người thân.
ICE sẽ chính thức thông báo cho Quốc hội, các bên liên quan là tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông khi có báo cáo chính thức về cái chết của người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ và đăng thông cáo báo chí có thông tin chi tiết liên quan trên trang web công khai của ICE trong vòng hai ngày làm việc theo chính sách của cơ quan.
Có thể truy cập thông tin này trong Phòng tin tức ICE.gov.
Ngoài ra, các yêu cầu của quốc hội được mô tả trong Dự luật Khoản phân bổ của DHS năm 2018 yêu cầu ICE phải công khai tất cả các báo cáo liên quan đến cái chết khi bị giam giữ trong vòng 90 ngày.
Có thể truy cập các báo cáo này trên trang Báo cáo Tử vong của Người bị giam giữ.
ICE vẫn cam kết bảo đảm tất cả những người bị giam giữ đều được ở trong môi trường an toàn, bảo mật và nhân đạo.
Được Chăm sóc y tế toàn diện, được cung cấp ngay từ thời điểm họ đến và trong suốt thời gian lưu trú của họ.
Tất cả những người bị ICE giam giữ đều được sàng lọc sức khỏe tâm thần, nha khoa và y tế trong vòng 12 giờ sau khi đến mỗi cơ sở giam giữ, đánh giá sức khỏe toàn diện trong vòng 14 ngày sau khi vào cơ sở giam giữ của ICE hoặc đến một cơ sở, được tiếp cận các cuộc hẹn khám bệnh và chăm sóc cấp cứu 24 giờ.
Không bao giờ người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ mà bị từ chối chăm sóc sức khỏe.