Sau khi tiêu tan sự nghiệp vì bê bối trốn thuế và thuê người mang thai hộ, Trịnh Sảng tiếp tục đương đầu với sóng gió khi bị tố là "tiểu tam".
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin Trịnh Sảng có quan hệ tình ái với doanh nhân giàu có Diệp Diên Vỹ, cha của Aka - một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội nước này. Trước đó, Diệp Diên Vỹ bị cáo buộc lừa đảo tiền lương hưu của nhiều người cao tuổi tại một vùng nông thôn ở Hà Nam (Trung Quốc). Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, ông ta trốn sang Los Angeles, (Mỹ) sinh sống.
Khi thông tin này được đưa ra, thông qua tài khoản của người đại diện, Trịnh Sảng đăng tâm thư kèm đoạn ghi âm gửi khán giả. Cô nói: "Mong mọi người tin tôi, tôi không gây việc tội lỗi. Tôi tự lực cánh sinh nuôi bản thân, không đời nào đi làm bồ nhí của đại gia, đây là nguyên tắc sống của tôi".
Nữ diễn viên cũng cho rằng, một số người đang tìm cách bôi nhọ cô để tăng tương tác trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trịnh Sảng từng được coi là mỹ nhân hàng đầu tại đất nước tỷ dân. (Ảnh: Sina)
Tuy nhiên, tối qua (10/3), tại buổi livestream, Aka đã công khai tố cáo cha mình ngoại tình với Trịnh Sảng. Người này khẳng định, cha mình đã mang theo hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để chu cấp cho nữ diễn viên đình đám một thời. Trong khi đó, mẹ anh vô cùng đau khổ trước sự phản bội của chồng. Theo lời Aka, người phụ nữ kia không phải là mẹ kế của anh, mà chỉ là kẻ thứ ba đã phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Anh bày tỏ sự phẫn nộ khi cha mình, đại gia họ Diệp, quyết định rời bỏ vợ con, mang theo số tiền khổng lồ để sang Mỹ chung sống với tình nhân, người hiện được cho là đang mang thai. Trong khi đó, mẹ anh lại phải chật vật mưu sinh ở Bắc Kinh, làm công việc bưng bê nước lên các tầng lầu chỉ để kiếm được 10 NDT (khoảng 36.000 đồng) mỗi ngày.
Sự việc hiện gây "chấn động" mạng xã hội tại Trung Quốc. Trước đó, nhiều thông tin cho biết, cô đang rục rịch trở lại với tư cách nhà sản xuất phim, hiện đã thành lập công ty, đang tuyển chọn diễn viên và bắt tay vào làm phim.
Trịnh Sảng (sinh năm 1991) từng được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân", ngôi sao hạng A của làng giải trí Trung Quốc. Người đẹp từng góp mặt trong các phim Họa bích, Vô cực hạn, Thái Bình công chúa bí sử, Cổ kiếm kỳ đàm, Thiếu niên tứ đại danh bổ, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Tuy nhiên, bê bối trốn thuế và thuê người mang thai hộ đã khiến cô mất hết danh tiếng, buộc phải nộp phạt 299 triệu NDT (46,1 triệu USD). Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn trở thành "con nợ" khi phải bồi thường nhiều khoản cho các nhà sản xuất do phim có sự tham gia của cô bị cấm phát sóng.
Sau khi bị phong sát tại showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng chuyển đến Mỹ sinh sống, thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.
VietBF@sưu tập