
Phụ nữ mà quá tiểu tiết, hở một chút là giận, hở một chút là đòi chia tay, và luôn chỉ trích những sai lầm lặt vặt của anh ấy, thời gian đầu có thể người đàn ông vì yêu bạn mà chiều chuộng bạn, Nhưng dần dà anh ấy sẽ cảm thấy bạn hẹp hòi và ích kỷ, đây là lúc địa vị của bạn trong lòng anh ấy bị sụt giảm hẳn đi từng ngày.
Và 1 kiểu phụ nữ nữa là luôn nuôi dưỡng thói quen chịu đựng, luôn dễ dàng bỏ qua hết những điều không vừa ý của mình về đối phương mặc dù những điều ấy gây ra tổn thương cho mình rất nhiều, đây cũng là một kiểu phụ nữ khiến cho đàn ông dần không còn coi trọng cảm xúc của bạn và những gì bạn muốn anh ấy thay đổi nữa. Điều này chứng tỏ địa vị của bạn trong lòng anh ấy cũng rất thấp.
Duy nhất có một kiểu phụ nữ mà đàn ông sẽ không bao giờ dám làm tổn thương bạn và dám xem nhẹ lời nói của bạn khi bạn muốn anh ấy thay đổi, đó là kiểu phụ nữ nhận thức được việc gì nên cho qua, và việc gì nên chờ thời gian nghĩ giải pháp, và việc gì phải thay đổi ngay từ lần đầu anh ấy làm với bạn.
Nhớ, bạn không cần phải cố trở thành một kiểu phụ nữ khiến đàn ông yêu, nhưng hãy trở thành một kiểu phụ nữ khiến cho bản thân luôn cảm thấy nhẹ nhàng, bình an và chính bạn phải có cảm giác tự hào về kiến thức và khả năng làm chủ tâm trí của mình, chỉ khi đó thì bạn mới luôn nhìn ra bản thân mình đang cần điều gì để thay đổi, còn việc của đối phương họ sẽ tự khắc thay đổi nếu họ sợ mất bạn, đừng lo!
VietBF@sưu tập