
Em lấy chồng cũng 6 năm rồi. Xuất pháp từ tình yêu. Ngày đưa chồng về nhà, má em nói :
- Má cứ thấy sao sao không đáng tin cậy, nhưng tuỳ con khổ thì về với má ..
Sáu năm trên Sài Gòn vợ chồng tích góp mua được căn hộ trả góp em sinh con hơi dày gần 4 năm trai gái, thời gian đầu em ở nhà trông con, má em nói con rể mỗi tháng bà cho thêm 10 triệu cho đến khi em đi làm, vì bà bận không lên trông cháu được, mẹ chồng phải lo con của anh cả ..
Đến khi con út em 18 tháng em đi gửi trẻ chồng không cho nhưng em vẫn cố đi bằng được, cũng may công ty cũ vẫn nhận em. Trong thời gian nghỉ sinh em vẫn học thêm nghiệp vụ, bạn thân em hay gửi tài liệu về cho em đọc nên vào làm em đã cứng cáp chị giám đốc đồng ý lương em 18 triệu ..
Rồi em vô tình đi giao dịch phát hiện chồng em từ khi anh ta đi họp lớp đại học, cô ta là người cũ mà hồi ấy cô ta chọn người khác không chọn anh, sau thì ly hôn nuôi đứa con gái ..
Vậy anh ta ở lại HN một tuần để nối lại tình xưa. Nhưng bạn trong lớp anh lại là đối tác công ty em có nói về anh và cô ta còn nói anh đang xin việc cho cô ta vào Sài Gòn và nói :
- Nếu vào Sài Gòn với anh ta thì anh ly hôn quay lại với cô ta ..
Không phải bạn anh thóc méc đâu, mà anh ấy là người giới thiệu em cho chồng em. Anh có trách nhiệm với bạn.
Em sốc nhưng im lặng em chả tiếc anh ta mà bực vì lừa dối. Em thuê thám tử để có chứng cứ ra toà dễ làm việc ..
Ai ngờ ngoài HN cô ta là gái bao một sếp già bị vợ đánh toe miệng, nhưng lại khóc lóc nói chồng em họ ghen mù quáng. Muốn vào Sài Gòn luôn ..
Em nói chồng em đi Nhật 2 tháng để con cho anh trông hoặc làm sao nuôi con được đó tự lo. Nhưng trong nhà em mắc camera giấu kín ..
Tiễn em lên máy bay 3 ngày sau mẹ con cô ta vào ở giúp anh trông hai đứa nói mọi người là em gái anh ta ..
Tất cả 10 ngày đều trong came ra thì em về. Em lặng lẽ vào nhà tuy rằng chồng em ôm hai đứa con ngủ riêng, cô ta ôm con ngủ phòng khách nhưng em cười chìa đơn ly hôn ngay lập tức và nói để anh nuôi con nên nhà sẽ đứng tên các con.
Anh ta gầm lên nói :
- Ly hôn thì ly hôn nhưng tôi đàn ông thì biết nuôi con thế nào ?
- Anh nuôi con người khác được thì con ruột anh nuôi được, anh dẫn mẹ con cô ta vào nhà nghĩa là anh đã tìm người thay tôi nuôi con nên tôi giao lại cho anh tôi đi Nhật làm việc.
- -Chúng nó là con ruột anh, nên anh hãy biết cách mà nuôi con cho tốt, còn hành hạ con tôi thì luật không nghiêm thì có luật rừng ..Với lại lương anh tháng 13-14 triệu nên anh rút tiền chung gần 200 triệu lo trả lại tiền cho tôi ..khi ra toà tôi đòi đủ ..
- Còn cô ăn chực ngủ với chồng tôi rồi làm gái bao vậy còn vào cả nhà tôi tung hoàng tôi kiện cô tội bạo hành trẻ em và kiện cô ngoại tình với chồng tôi ..
Con bồ chồng em đanh đá lắm phải có chứng cứ nó mới tin vì không bắt được trai trên gái dưới nên nó leo lẻm cãi ..
Em bấm máy chiếu ti vi tất cả mọi chuyện phơi bày .. té ra con mày bạo dâm nó cắn vai, cào lưng anh ta nên anh ta sợ không dám ngủ với nó nữa chứ nó cứ mời anh sơi ..
Cảnh nó đánh hai đứa con em, cái gì ngon là hai mẹ con nó ăn trước, hai con đói được bác hàng xóm cho ăn dặm thêm ..
… …
Chồng em điếng người quay lại cho mấy cái tát vào mặt nó đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, cúi xin em tha thứ , em cười nhạt em về để xử bạo hành con em rồi em lại đi tiếp anh tự chăm sóc con tập làm quen cho tới ngày ly hôn …
Em đau chứ .. Tiếng anh nói rõ mồm một trong camera :
- Em yên tâm ly hôn vợ anh nuôi con em không phải nuôi đâu, mấy tháng đầu đưa tiền về sau khỏi cần vì vợ anh lương cao lắm không lấy tiền anh. Mẹ nào ly hôn đều giàng nuôi con nên anh khoẻ lớn lên có trách nhiệm chút chút là chúng nó theo mình thôi nên em yên tâm không phải nuôi con anh, cái nhà này anh phải tìm cách lấy để ở, nếu cùng lắm nhận con rồi tống về mẹ anh nuôi cô ta xót con thì đón về, nhưng nhà đã giao ai nuôi con người ấy hưởng, không đòi được đâu..
Nhìn anh ta cười híp mắt với cô bồ, hỏi sao em không điên, được rồi em sẽ cho cả cặp sống không bằng chết, tưởng tình yêu đích thực đến ..bùn cũng không có mà ăn.
Em chiếu cảnh cô ta đi khách vào khách sạn. Cô ta bị đánh ghen chiếu cả cho gia đình anh xem. Với tất cả nên ra toà kiện cô ta ngoại tình và chồng bạo hành con nhỏ khi em đi công tác, em hứa làm cho tới luôn. Mẹ anh xót cháu nhảy dựng lên đôn đốp vào mặt con trai.
Đừng nghĩ rằng dù sao anh ta cũng là ba con em, rồi đủ cả nhân nghĩa. Quên đi nhớ, có làm có chịu chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình.
Gặp người yêu cũ quân tử lắm.Họ tử tế không chọc gia đình anh, họ tử tế không để anh thành kẻ rác rưởi..
Sau một tuần xứ lý mọi việc em quay lại Nhật làm nốt việc của công ty. Để xong việc em về khởi đơn kiện. Nghe mẹ chồng lên chăm cháu, con đó bế con tếch rồi, chồng làm hành chính về lu bu với hai con dù có bà nội giúp đỡ ..
Thương con nên em để im xem thế nào, chứ ly hôn con khổ nhưng ai chửi thì chửi em sẽ giao con cho bố nó một thời gian, khi nào kinh tế vững em tính sau ..
… …
Vậy là đàn bà toàn nuôi con, đàn ông ngoại tình lại khoẻ thật, đẩy con cho vợ còn mình phè phỡn rồi lại gọi con bắt nó báo hiếu chắc chỉ có ở Việt Nam. Đàn ông bỏ con thì bình thường, đàn bà bỏ con khi không việc làm, không tiền thì cả xã hội lên án, thiên hạ dài mỏ chửi, chắc không bất công nhỉ.
- Vậy nên ly hôn đàn ông phủi tay đánh rụi rồi đi kiếm gái thôi. Vì biết chắc con vợ cũ nuôi tốt hơn, cô ta sẽ không lấy chồng được nên yên tâm con mình sẽ được nuôi cả đời. Sau này nó sẽ báo hiếu vì mình là cha nó.
Quan điểm tôi ai có kinh tế thì nuôi cho ăn học tử tế. Nhà nội cháu ruột họ, họ không thương lại cứ bắt nhà ngoại chịu trách nhiệm, rồi cong miệng chửi nó ngu như nhà ngoại, nuôi cho lớn về nội báo hiếu, dòng máu nhà nội .. Còn mẹ nó là gì nhỉ ? Vừa kiếm tiền vừa dạy con vừa nuôi 1/2 dòng máu nhà nội mà phải mất cả cuộc đời, không dám lấy chồng sợ con khổ dù chồng không chả gửi xu nào.
Theo tôi luật nhanh sửa đổi như luật các nước : Ly hôn ai mạnh kinh tế nuôi con, bạo hành có luật pháp, vợ nuôi con thì chồng cũ ngoài tiền nuôi con phải đủ tiền cho vợ cũ đến khi vợ cũ lấy chồng …
Không tin qua nhà xã hội xem đầy những ông ngoại tình trắng tay mất sự nghiệp,mất gia đình. Vợ khoẻ nuôi con tiết kiệm về VN thăm gia đình. Phụ nữ được tôn trọng ..
CHẲNG ÔNG NÀO DÁM BỎ VỢ ..TỘI NGOẠI TÌNH..
VietBF@sưu tập