Chuyện tối bí mật , an ninh quốc gia của XHCN Việt Nam 
1995 hãng Boeing cho ra lò kiểu máy bay mới 777  làm xôn xao dư luận giới hàng không thương mãi và bán chạy như ...tôm tươi vì nó có những đặc tính là máy bay loại Jumbo bay đường dài  tư ̀5235  tới 9500 miles , chuyên chở được từ 314 tới 451  hành  khách  non stop ( tuỳ theo Version ) , thường xử dụng để bay xuyên đại dương mà vỏn vẹn chỉ có ... hai máy. Trước đây chỉ có những phi cơ từ 3 hay 4 máy phàn lực đảm đương những đường bay này như B 747, MD - 11  hay A350 ... vì đòi hỏi phải đáp ứng được luật  lệ ESTOPS ( Technical Emergency Landing ) của hàng không thế giới khi bay đường dài máy móc làm việc quá độ, mệt mỏi quá ... take a break... tắt  chỉ còn...một máy vẫn còn có thể bay được 120 phút để đáp khẩn cấp xuống phi trường gần đường bay để khỏi cái cảnh ...hãi hùng là phi cơ phải đáp xuống nước  mà mấy ông Pilot xuyên tạc  ESTOP ...  là " Engines Stop Passengers Swim "  khi phi cơ digs onto water, nên máy bay  trang bị càng nhiều máy càng  tốt để hành khách an tâm , và đỡ rủi ro máy phản lực... nghỉ chơi, không thèm làm việc.
 Chiếc B 777 còn vượt trội hơn nữa là bay ESTOPS được 180 phút . Dĩ nhiên là chỉ bay với hai máy nên nó tiết kiệm được số lượng fuel đáng kể nên  các chủ hãng hàng không thích lắm , đặt hàng tới tấp vì bay loại máy bay tối tân này mang lại lợi nhuận đáng kể  đang lúc xăng dầu mắc quá làm cho nhiều hãng bị lỗ lã , thêm vào đó  Boeing  còn tham vấn với khách hàng,  cải tiến cả đến những chi tiết nhỏ về tiện nghi  để B 777 tối tân và tiện dụng  nên hành khách hài lòng tán dương quá xá. Boeing cho quảng cáo rầm rộ để bán  con cưng B 777 trên  thế giới , đến cả những nước  có hàng không bé nhỏ như Việt Nam.
Năm đó ở Việt Nam , Tổng Thư Ký Đỗ Mười còn tại chức đang buồn như ... chấu cắn  vì bị cầm chân tại dinh Chủ tịch bởi Bộ Chính trị khuyến cáo  không được đi du lịch, nhất là đi ngoại quốc  tham quan vì... dốt quá , ít học  nên nói năng dấm dớ, tuyên bố ẩu tả làm mất mặt Nhà Nước Nhân Dân Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Đỗ Mười xuất thân  đi hoạn lợn, chữ nghĩa chẳng có là bao, được nâng đỡ lên tới chức Chủ Tịch Nhà Nước vì theo Kách Miệng CS  từ khi còn 17  tuổi , thuộc thành phần vô sản,  chỉ biết viết và đọc ...diễn văn do đàn em viết sẵn  nên được trọng dụng vì chính sách chỉ dùng những thành phần bần cố nông vô sản vào những chức vụ tối cao của đảng.
Đại diện thương mãi Boeing một hôm  xin vào nói chuyện  với ngài chủ tịch để chào mời mua B 777 . Đỗ Mười đang bực mình vì bị tù túng lẩm bẩm , mẹ nó máy bay nào chả bay , phải mời mọc làm chó gì... nhưng khi saleman Boeing đề nghị rằng chúng tôi mời Ngài du lịch Mỹ, sang  Seatle , đại bản doanh và cơ xưởng của Boeing để nhìn tận mắt công trình sản xuất B 777 tối tân mà Boeing đang cố bán cho Hàng Không Việt Nam để thay thế  những máy bay cũ của Nga mà Việt Nam đang xử dụng, những chiếc phi cơ  cổ lỗ sĩ  này bay thì ít mà nằm ụ để sửa chữa, bảo trì thì nhiều.
  Nghe được mời đi du lịch Hoa Kỳ  ...  Đỗ Mười  sáng mắt, khoái quá , OK   liền , tức thời cho gọi Bộ Chính Tri và Thủ Tướng chính phủ họp bàn vét túi mua vài chiếc B 777 để  cải tiến tình trạng sa sút, tai tiếng của Hàng Không Việt Nam  vì xài toàn máy bay Liên Xô và Airbus cũ cứ bị nằm ụ , sửa chữa hoài , khách hàng hổng đi, ngay cả khách hàng Việt cũng chê nên ... đang lỗ chỏng gọng, có cơ sập tiệm.
Tới ngày lên đường sang Mỹ nhận phi cơ,  một phái đoàn đông đảo nhân viên VN được Mỹ  gởi  máy bay đến VN  đón đi . Phái đoàn tiền hô hậu ủng ngài Chủ Ṭch Mỹ du  lên đến ba , bốn chục người ...  chuyên môn thì ít mà đi ké thì nhiều.  Đến Seatle , đích thân Tổng Giám Đốc Boeing và VIP của hãng ra chào đón , còn có cả ban nhạc hợp tấu bản quốc ca VN ... " Một đoàn quân đi, đi ....rồi chết ráo "  ( úi cha ...úynh chữ lộn , sorry  ...đúng ra là ....một đoàn quân đi, chung lòng cứu nước...hì, hì "...còn được các  mỹ nhân choàng vòng hoa... Mỗi ngày sau khi thăm viếng , phái đoàn VN còn được đãi đằng yến tiệc linh đình , thiệt quá đã... Đỗ Mười theo đúng tôn chỉ ...ăn nhiều, nói ít ... mỗi khi cần  đọc diễn văn , ra lệnh cho Thông Dich Viên  " Sau khi tao đọc ít câu viết sẵn bằng tiếng Việt, mày nói thêm vào càng nhiều càng tốt cho Mỹ nó khoái "
Sau gần tuần lễ , tới ngày về trên chiếc B 777 mới toanh do Phi Công Trưởng Nguyễn Thành Trung , trước đây nằm vùng trong Không  Lực VNCH  cũng đã từng du học Mỹ lái về.  Trung và ít cơ phi, tiếp viên được gửi  đi trước phái đoàn sang Mỹ  vài tháng  để Boeing xuyên huấn  lái  B 777 , chỉ cho ít nhiều hiểu biết chuyên môn bảo trì máy móc và hướng dẫn về những tiện nghi trên phi cơ.
Lên phi cơ bay về VN , Trung nói với Đỗ Mười... máy bay này nó hiện đại lắm, không giống như máy bay cũ ở nhà ta...đồng chí Chủ Tịch nếu cần gì xin cho goị  hướng dẫn viên giúp đỡ.
Trước khi lên phi cơ về nước , phái đoàn VN được Boeing đãi một bữa tiệc thịnh soạn để chiều khách, giữ cảm tình tốt đẹp để mai mốt còn bán thêm máy bay . Phái đoàn VN ăn quá nhiều cao lương mỹ vị , chiếu cố tận tình những món ngon  vật lạ nên khi đã an vị trên phi cơ khoảng một  giờ bay  ai cũng ... nặng bụng , nhất là Đỗ Mười vì ... ăn nhiều, nói ít nên khổ sở  ...vội vã kiếm restroom.
Khi đã an vị trong Restroom và xả bầu tâm sự xong , Đỗ Mười nhìn lên tường cạnh toilet có một hàng nút bấm, dưới mỗi nút có những chữ tiếng Anh chú thích về công dụng của nút , và ở bên trên hàng nút có một ngăn nhỏ để cuốn sách chỉ dẫn cách xử dụng...Đỗ Mười  mù chữ Mỹ nên nhơ ́đến chuyện cần hướng dẫn viên...nhưng chép miệng ... cầu tiêu thì cái nào chả giống nhau...bày đặt, vẽ chuyện...tao cứ bấm thử xem sao... bấm nút thứ nhất thì một vòi nước ấm áp xịt ra rửa ráy  bàn tọa của Đỗ Mười....rồi thử nút thứ hai , một luồng khí nóng  sưởi  khô mông....bấm nút thứ ba thì phấn thơmđược một bàn  tay máy mềm mại xoa bóp  hạ bộ , thật đã quá đã....Đỗ Mười lẩm bẩm , Tụi Mỹ này nó văn minh thật, nhà cầu mà nó cũng làm tối tân ghê ...  Lại thấy còn một nút mầu đỏ có ghi hàng chữ warning  " Woman only " và hình một phụ nữ mặc váy  ( trước khi đi Mỹ, đàn em đã chỉ cho Mười là chỗ nào có hình người đàn bà mặc váy đầm thì đàn ông không được xài ) ... Đỗ mười lẩm bẩm ...cầu tiêu chung mà còn xài  riêng một nút cho đàn bà , vẽ chuyện....Mười táy máy bấm thử vào nút đỏ ...thì than ôi, một tiếng phực và một cơn đau xé ruột dưới hạ bộ... làm cho Đỗ Mười ngất xỉu...
Đỗ Mười tỉnh lại thấy mình đang nằm trong nhà thương, vội hỏi y tá qua thông dịch viên,,,
-   Tao đang ở đâu đây 
 -   Dạ ông đang ở trong nhà thương Hawaii , may quá chúng tôi kịp thời chữa trị cho ông , vì máy bay B 777 đáp khẩn cấp trong thời gian ngắn... 
 -   Sao dưới háng tao đau quá dzậy ? 
-   Ông còn nhớ trên máy bay, trong restroom ông có bấm lộn nút gì     không ?
 -   À tao có bấm cái nút mầu đỏ ... 
-   Ông không nên bấm cái nút này vì nó xử  dụng để ...  gỡ miếng Tampon cho phụ nữ ...ông bấm ...  nó tưởng lầm ...của quý của ông là tampon nên  nó giật đứt ra rồi ... 
-   Giời ơi .... là giời...hu hu...
-   Thưa ông , xin an tâm vì chúng tôi đã kịp thời ráp nối và khâu lại       cho ông rồi, mai mốt rồi ông khỏi thôi ... 
-   Rồi nó có hoạt động như cũ không ... 
-   Chắc chắn rồi, nhiều người bị như ông , ráp nối lại ,tiểu bình     thường , đâu có vấn đề gì đâu... 
-  Ý tao nói là vụ sex kia chứ... 
-   À cái đó thì may rủi, tay máy nó bóp nát ...hai hòn bi ông rồi ,        chúng tôi  đã cố gắng sắp xếp ráp lại, hy vọng mai mốt nó cũng     lành  bình thường lại thôi            
-   A, cái con này láo... tao xuất thân " Hoạn Lợn " ...  chưa bao giờ lợn  bị tao thiến ...mà nó còn ... nhẩy đực được .... cha mẹ ơi... vợ lớn, vợ bé , nàng hầu , con ở ơi....tao biết làm sao với chúng mày đây... đúng là tụi Mỹ nó muốn ám sát tao rồi, hu hu.....
VeSau