Pha ăn mừng này như ngọn nến trước gió vậy, bừng sáng trước khi tắt ngỏm. Sau 30/4 đợi thêm 90 ngày nữa để biết thế nào là ngạo nghễ.
Hai tháng trở lại đây, nhiều hàng hoá ở Việt Nam tăng giá phi mã. Sữa bột, thực phẩm, nông sản tăng 20-40% so với cách đây một năm, khiến người tiêu dùng thêm thắt chặt chi tiêu. Đặc biệt, giá thực phẩm tăng tạo áp lực lớn lên chi tiêu hàng ngày của nhiều gia đình thành thị. Mỗi tháng tiền chi tiêu của gia đình chị Lan (quận Gò Vấp) đã tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế suy thoái, lịch cấm đường dày đặc. Thế mà chính quyền còn lấy tiền ngân sách ra để diễu binh. Trốn tránh thực tại một nước xếp gần bét bảng đang bữa đói bữa no với các lời tuyên truyền mộng mị. Qua 3 tháng nữa đóng thuế thì thất nghiệp tràn lan, lúc đó dân chỉ còn nhớ về ngày diễu binh cho no bụng...
Hạnh Nhân
BỘ NGOẠI GIAO “QUAN NGẠI” TRƯỚC THÔNG TIN MỸ KHUYẾN CÁO QUAN CHỨC KHÔNG DỰ KỶ NIỆM 30-4
Chiều 24-4 tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng được đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyến cáo các quan chức ngoại giao của nước này không tham dự các sự kiện liên quan kỷ niệm ngày 30-4 trên báo New York Times của Mỹ.
Người phát ngôn đi đâu cũng “ quan ngại” Phạm Thu Hằng cho biết phía Việt Nam chưa được biết về "tính chính xác của thông tin này trên tờ New York Times".
Theo bà Hằng, lễ kỷ niệm ngày 30/4 là dịp tôn vinh những giá trị bất diệt của lòng vị tha, hòa bình, hòa giải và hàn gắn, của tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Trước mặt quốc tế thì VN luôn nói đến hòa giải, gác lại quá khứ, nhưng trong nước Ban tuyên giáo vẫn nhiệt tình chửi Mỹ, những tấm áp phích giễu cợt, hạ nhục nước Mỹ treo khắp nơi, nhiều bài hát với ca từ mang tính thù hằn, những bộ phim đánh đuổi, căm thù Mỹ vẫn được sản xuất hằng năm… như vậy là hòa giải dữ chưa?
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Hình ảnh tấm biển tuyên truyền chống Mỹ đặt giữa Bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bị báo Tiền Phong và đồng loạt báo chí lề đảng gỡ bỏ trên mặt báo. Đây là hành động tuyên truyền chống Mỹ ‘quá đà’ của Ban Tuyên giáo, nghe nói tấm pano này đã bị gỡ bỏ trên thực tế, nhưng tiếng xấu thì không thể gột rửa được.
Trên tấm pano có hình một chiếc mũ in chữ USA của quân đội Mỹ, có vết lỗ đạn bắn xuyên qua, bên dưới là hình ảnh lá cờ Mỹ rách nát. Tuy nhiên, điều khá hài hước là thiết kế lại lấy hình ảnh mũ của quân đội thời Liên Xô, hình lá cờ đỏ sao vàng trên nóc Dinh Độc lập cũng sai nốt, vì nó phải là lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam hai màu xanh đỏ mới đúng.
Để dựng được tấm pano giữa Thủ đô như này chắc chắn phải có sự phê duyệt, kiểm duyệt nhiều vòng từ cấp thấp đến cán bộ cấp cao. Được rập khuôn máy móc từ mấy chục năm từ thế kỷ trước đến nay như một cái máy. Nay chính quyền lại có một pha “tự huỷ” như này có khác gì hành động nhổ ra rồi lại liếm lại, tự rọ mõm chính mình.
Nhưng dù có dẹp tấm biển này, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì bộ máy tuyên truyền của đảng và Ban Tuyên giáo vẫn ngày đêm tuyên truyền “giặc Mỹ ác ôn, diệt đế quốc Mỹ - phá tan bè lũ bán nước, vẫn còn giặc Mỹ cọp beo”... nhất là sắp đến ngày chính quyền “lên đồng” ăn mừng ngày chiến thắng chống Mỹ 30/4 sắp đến gần.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ vừa thông báo yêu cầu các viên chức ngoại giao không đến tham dự các hoạt động liên quan đến kỷ niệm ngày 30/4/2025 của ĐCSVN. Mức thuế 46% mà Mỹ áp lên Việt Nam vẫn còn treo lơ lửng và thời hạn 90 ngày không còn lâu nữa sẽ đến.
Đây là hậu quả của sản phẩm tuyên truyền dối trá, dốt nát của Ban Tuyên giáo ĐCS đã trở nên quá đà, khiến cho một tầng lớp dân chúng bị thui chột khả năng tư duy và biến họ trở thành tầng lớp dư luận viên, bodo, sẵn sàng húc không cần lý trí.
Đã đến lúc cần phải dẹp bỏ những trò tuyên truyền nhảm nhí của Ban Tuyên giáo, vốn tốn rất nhiều ngân sách nhà nước và tiền thuế của dân này lại, nếu chính quyền không muốn tự bôi nhọ chính mình trên trường quốc tế.
Võ Tuấn
Gia đình tôi là nạn nhân của Vietjet Air khi đặt vé bốn người và ký gửi thùng thùng cá và cua trị giá 10 triệu đồng. Sáng ngày 21/4/2025, tôi có đặt vé cho bố mẹ và chồng và anh chồng tôi từ Sài Gòn - Thanh Hoá để ra quê ăn giỗ buổi chiều và có ký gửi một thùng đồ thực phẩm. Kiếp nạn bắt đầu từ đây khi đặt vé bay từ 7h30 sáng. Từ đầu báo deley 3 tiếng rồi lại tiếp tục 3 tiếng nữa, sau đó Vietjet cho lên máy bay tiếp tục ngồi chờ 3 tiếng tiếp theo, khi mọi người trên máy bay phản đối quá thì lại cho xuống nhà chờ ngồi chờ tiếp, cuối cùng 19h15 thì được bay.
Chuyện thùng đồ ký gửi: Đáp xuống sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa tiếp tục chờ để nhận đồ ký gửi nhưng chỉ nhận được một câu trả lời là chờ. Chồng tôi có phản ứng thì lúc sau họ ra nói là đồ ký gửi đi chuyến sau, gia đình tôi chấp nhận quay về nhà, tới tận hôm nay cũng chưa nhận được đồ và gọi cả hai đầu nhận và trả đều không có một câu trả lời xin lỗi hay gì, coi như mất luôn.
Gia đình tôi rất bức xúc khi vừa lỡ việc lại rước bực vào người. Vé cũng khômg có rẻ hơn vì tromg quá trình chờ ăn uống tại sân bay cũng đã mất cả triệu.
Chào thân ái Vietjet lần cuối cùng.
PHÁ NÁT VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, BỊ PHẠT HẲN 3,5 TRIỆU ĐỒNG
Một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đang được xây dựng rầm rộ tại giữa những cánh rừng già, thuộc vườn quốc gia Tam Đảo (Tuyên Quang). Đáng nói, việc xây dựng khu nghỉ dưỡng là trái phép khi không thay đổi mục đích quyền sử dụng đất. Tháng 7.2024, địa phương đã xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại đất, phá vỡ quy hoạch vườn quốc gia với số tiền 3,5 triệu đồng đối với chủ khu nghỉ dưỡng này.
Cũng giống như dự án sân Golf Đồi Cù ở Đà Lạt, sai phạm rõ ràng nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại từ năm này qua năm khác, các sở ngành đùn đẩy nhau khi báo chí quan tâm rồi lại im bặt theo thời gian. Và với mức phạt "kinh hồn" khiến dân nghe xong cũng phải giật bắn mình như thế này, khu nghỉ dưỡng phá vỡ quy hoạch quốc gia Tam Đảo này chắc bị thiệt hại vài viên gạch, vài nắm cát, khiến nó bị chậm tiến độ hẳn ít phút đồng hồ cho mà xem.
Nực cười hơn, cán bộ địa phương lại ngây ngô trả lời rằng "khi tiếp tục phát hiện việc xây dựng các nhà sàn, xã đã kiểm tra, yêu cầu dừng lại nhưng họ không chấp hành". Chẳng khác nào chúng tự gạt đi vai trò, trách nhiệm và quyền hành của mình. Mà cũng khó trách được, bị nhét vào mồm mỗi đứa vài tỷ rồi thì sai phạm đến đâu cũng đâu ú ớ thêm được gì, không chấp hành cũng phải trơ mắt nhìn nó tiếp tục xây dựng chứ làm được gì nữa? Điển hình cho một xã hội lợi ích nhóm là đây chứ đâu.
Linh Linh
ĐIỀU HÀNH KINH TẾ BẰNG CÔNG AN VÀ CÔNG ĐIỆN – ĐẶC SẢN CỘNG SẢN!
Nền kinh tế dưới thời Thủ tướng điều chỉnh kịch bản còn ly kỳ hơn cả phim hành động Mỹ!
Mới đây, Phạm Minh Chính lại vừa ra Công điện yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng các quý, đảm bảo GDP cả năm tăng trên 8%.
Hóa ra, trước giờ toàn là bùa phép số liệu?
Trong khi kinh tế toàn cầu đang nín thở vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cảng biển Trung Quốc kẹt cứng tàu hàng, thì Việt Nam lấy đâu ra “sức mạnh thần kỳ” để đảm bảo 8%?
Vừa mới mất mấy tỷ đô tiền đầu tư điện mặt trời đấy thôi!
Tăng trưởng kiểu gì mà cứ ra công điện là tăng, nghe như thần chú.
Nếu công điện khẩn mà có tác dụng như thế thì sáng chiều Thủ tướng cứ ban công điện, đảm bảo GDP lên mây!
Thực tế là, với tình hình hiện tại, không tăng trưởng âm đã là may, chứ mơ chi 8%?
Còn vụ bơm 2,5 triệu tỷ thì cũng chờ xem.
Làm thật, ăn thật thì chưa biết ra sao, chứ ăn đằng sóng, nói đằng gió thì đúng sở trường.
Một chính phủ rệu rã, cắt giảm, sáp nhập cơ quan chỉ để có tiền trả lương, lại đi hô khẩu hiệu tăng trưởng!
Các tỉnh chỉ còn đất để bán ăn dần, giờ thì lấn ra cả biển, mà vẫn không tăng trưởng được thì chỉ có…
XUỐNG HỐ CẢ NÚT (XHCN).
Hạnh Nhân
ÁP PHÍCH ĐÃ ĐƯỢC GỠ NHƯNG KHÔNG THỂ XÓA ĐI NHÂN CÁCH TỒI TÀN
Ngày 23/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một tấm áp phích được treo tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội. Tấm áp phích với khẩu hiệu “ Việt Nam toàn thắng” thể hiện hình ảnh một con chim bồ câu trắng đậu trên một chiếc mũ bị thủng có in dòng chữ USA, bên dưới là lá cờ Mỹ bị rách.
Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã phê bình, bày tỏ bức xúc trước tấm áp phích này. Trong bối cảnh lãnh đạo VN phải sang Mỹ đàm phán thuế quan thì tấm áp phích kia chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”. VN và Mỹ cũng đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, vậy tại sao VN vẫn tuyên truyền nhân dân căm thù, còn chính quyền thì hạ nhục nước Mỹ?
Vướng phải sự phẫn nộ của người dân, chính quyền HN đã cho gỡ tấm áp phích trên và thay vào đó là tấm áp phích với khẩu hiệu “ Giải phóng miền Nam, non sông một dải”.
Chính quyền VN vẫn luôn muốn nhồi nhét lòng căm thù vào trong tư tưởng của người dân, cứ tưởng hạ nhục nước Mỹ là điều đáng tự hào. Nhưng kết quả, chính quyền mới là kẻ bị nhục khi bị phơi bày tính ích kỷ, hèn mọn, trơ trẽn.
Cô Ba
KHÔNG ĐỂ THIẾU ĐIỆN” – ANH CHÍNH CÓ ĐANG ĐI LẠI LỐI CŨ CỦA ANH PHÚC?
Theo công điện mới đây của Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.
“Đảm bảo không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào”, Thủ tướng nói.
Nhưng anh Chính vừa phát biểu xong thì 13h30, đường dây 500kV gặp sự cố, mất điện toàn miền Nam.
Cứ mỗi lần anh nói “không để thiếu điện”, thì y như rằng sắp tới sẽ cắt điện luân phiên.
Đúng là giọng điệu quen thuộc của anh Phúc ngày trước, cũng từng hô hào khẩu hiệu y như thế.
Kết quả? Vẫn là cắt điện triền miên, thiệt hại đổ lên đầu doanh nghiệp và người dân.
Vừa hô hào “không để thiếu điện”, vừa mơ giấc mơ bán dẫn?
Anh Chính thường nói một đằng, làm một nẻo, nhưng phải công nhận anh có tài chỉ đạo nước cạn hay đầy – cứ ra công văn là nước sẽ chảy.
Không biết thiếu điện, thiếu nước, hay thiếu lòng tin, cái nào đang trở nên trầm trọng hơn?
Hạnh Nhân
MỘT TRỜI KHÁC BIỆT GIỮA DÂN THƯỜNG VÀ LÃNH ĐẠO…
Ngày 23/4, xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM), cựu nhân viên thu phí đã bị tuyên phạt 20 năm tù vì tội tham ô 8,2 tỷ đồng – số tiền được dùng để chạy quảng cáo, kinh doanh quần áo và tiêu xài cá nhân.
Cũng trong ngày này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị tuyên án 6 năm tù vì gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng của Nhà nước.
Hai vụ án được xét xử trong cùng một ngày, nhưng lại cho thấy sự khác biệt khổng lồ giữa bản án dành cho dân thường và bản án dành cho lãnh đạo.
8,2 tỷ đồng: 20 năm tù.
Hơn 1.000 tỷ đồng: 6 năm tù (và còn đang được xem xét giảm vì lý do bệnh).
Chẳng trách bằng mọi giá – dù cho phải đấu đá khốc liệt và triệt hạ lẫn nhau – đám cán bộ, đảng viên đều cố leo lên chức vụ càng cao càng tốt.
Bởi chỉ cần đổi vai từ dân thành quan là đã có thể thoải mái ăn cướp và ngồi xổm trên pháp luật rồi – một vụ đổi chác quá “có hời” dành cho chúng.
Đất nước đáng sống, đáng tự hào, và là thiên đường – là có thật,
nhưng chỉ dành cho những kẻ nào đã đổi vai thành công mà thôi.
Linh Linh
“BÊN THẮNG CUỘC” CẦN HỌC CÁCH CƯ XỬ NHƯ MỘT NGƯỜI LỚN
Chiến tranh đã trôi qua 50 năm, dù là bên thắng hay bên thua thì đều chịu sự tổn thất, mất mát. Việt Nam và Mỹ đã bắt tay nhau trở thành đối tác chiến lược toàn diện, đều hứa hẹn buông bỏ quá khứ, hòa giải dân tộc để hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích cho người dân.
Hãy nhìn lại:
-Sau chiến tranh, Mỹ vẫn luôn viện trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
-Trong thời điểm đại dịch Covid 19, dù nước Mỹ đang chịu thiệt hại nặng nề, họ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 32 triệu USD.
-Khi Việt Nam bị thiệt hại bởi siêu bão Yagi, Mỹ đã hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu USD. Còn bạn vàng thì tích cực xả lũ.
-Khi VN là 1 trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, Mỹ cũng đã tích cực viện trợ VN...
Đó chỉ là một số minh chứng cho việc Mỹ đã luôn bên cạnh giúp đỡ Việt Nam.
Nhưng Việt Nam thì sao? Tổ chức ăn mừng 30/4 rầm rộ, tuyên truyền người dân căm ghét Mỹ, gieo rắc lòng thù hận, nhưng lạ là con cháu lãnh đạo thì sang Mỹ định cư. VN lợi dụng thuế quan ưu đãi của Mỹ để làm sân sau cho TQ tuồn hàng sang Mỹ… VN có xứng đáng để các quốc gia khác nể phục?
Sự ngạo mạn không mang lại lợi ích cho dân tộc mà ngược lại đã khiến VN đánh mất nhiều cơ hội, đã đến lúc VN nên hành xử một cách người lớn.
Cô Ba
BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM LẠI “VUỐT VE” KHI TỔNG THỐNG TRUMP NỔI GIẬN
Trước thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quan chức Hoa Kỳ không dự các sự kiện kỷ niệm 30/4 tại TP.HCM, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, đã có bài phát biểu với báo chí thể hiện “thiện chí”. Đáng chú ý là đoạn:
“Kỷ niệm 30/4 là dịp để tôn vinh những giá trị bất diệt của lòng vị tha, của hòa bình, của hòa giải và hàn gắn, của tinh thần ‘gác lại quá khứ, hướng tới tương lai’.”
Thế nhưng, những ngày qua, lực lượng thân đảng lại ồ ạt ra quân, trưng bày sự ngạo nghễ, tự hào về cái gọi là “chiến thắng 30/4” bằng các hình ảnh giễu cợt nước Mỹ, chửi rủa quá khứ, cùng hàng loạt banner, pano giăng đầy khắp đường phố – điển hình như tấm “Việt Nam toàn thắng”.
Họ chẳng thể hiện nổi một chút gì gọi là “hòa hợp, hòa giải” như lời bà Hằng rao giảng.
Thế mới thấy, nói một đằng, làm một nẻo đã trở thành bản chất cố hữu. Tưởng rằng có thể vuốt mặt người Mỹ như cách họ bịt miệng dân trong nước. Nhưng chỉ với một chỉ thị từ chính quyền Trump, cấm các nhà ngoại giao Mỹ tại Việt Nam – bao gồm cả Đại sứ Marc Knapper – tham gia bất kỳ hoạt động nào nhân ngày 30/4, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam lập tức co rúm lại, vội vàng ra lệnh tháo gỡ các pano phản cảm, rồi vuốt ve báo chí bằng những lời lẽ hoa mỹ về quan hệ đối tác chiến lược Việt – Mỹ.
Câu chuyện này vừa phơi bày sự lươn lẹo và giả tạo, vừa cho thấy một tâm thế hèn hạ – dám làm nhưng không dám nhận.
Và không biết sau cú “vả mặt ngoại giao” này, họ sẽ lấy mặt mũi đâu để ngồi vào bàn đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ?
Linh Linh
Hôm nay, 25/4/2025, 118 cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc đến TP.HCM để tham gia diễu binh dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng siêu vận tải cơ Y-20. Đây là lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).
Trong khi đó ngoài Biển Đông
Theo tờ Global Times, các bức ảnh cho thấy cảnh sát CCG đang giương cờ Trung Quốc trên một bãi cát không có người ở, được xác định là Sandy Cay, còn được gọi là Tiexian Jiao ở Trung Quốc và Pagasa Cay 2 ở Philippines.
"Vào giữa tháng 4 năm nay, Cảnh sát biển Trung Quốc đã thực hiện quyền tài phán có chủ quyền bằng cách thực hiện quyền kiểm soát hàng hải tại Sandy Cay ở Biển Đông".
Phúc Đinh Kim
NHỮNG CÂU CHUYỆN RẮC RỐI VỀ KHÁCH ĐƯỢC MỜI DIỄU BINH Ở CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI.
Nói đến các cuộc diễu binh mang tính chất phô trương sức mạnh quân sự, và niềm tự hào dân tộc có tính chất quy mô mang tầm cỡ thế giới phải nói đến các nước trong chế độ cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên… Mà không phải là các quốc gia hùng mạnh như Mỹ, Anh, Pháp.
Liên Xô trước đây và Nga ngày nay có thể nói là quốc gia tổ chức hoành tráng nhất các cuộc diễu binh, duyệt binh.
Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đầu tiên trên Quảng trường Đỏ diễn ra ngày 24-6-1945.
Kể từ sau đó, lễ duyệt binh được tổ chức trong các năm kỷ niệm chẵn (1965, 1985, 1990), vào đúng ngày 9-5, ngày phát xít Đức ký biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin.
Trong thời kỳ đó (Thời kỳ chiến tranh lạnh) quân đội trong các nước Xã hội chủ nghĩa tham gia với các đơn vị diễu hành trang bị vũ khí cá nhân, chỉ có Liên Xô phô trương hết sức mạnh hải, lục, không quân... thể hiện là ông anh cả bao bọc tất cả, và không có nước nào trong NATO được mời, kể cả các nước đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai.
TRƯỜNG HỢP BA LAN.
Lễ kỷ niệm Chiến thắng London năm 1946 là lễ kỷ niệm chiến thắng của Khối thịnh vượng chung Anh, Đế chế Anh và Đồng minh được tổ chức sau thất bại của Đức Quốc xã và Nhật Bản trong Thế chiến II.
Vào ngày 1 tháng 11 năm 1945, Thủ tướng Clement Attlee đã chỉ định một ủy ban do Bộ trưởng Nội vụ James Chuter Ede chủ trì để xây dựng kế hoạch cho Lễ kỷ niệm Chiến thắng chính thức.
Lễ kỷ niệm diễn ra tại London vào ngày 8 tháng 6 năm 1946, và chủ yếu bao gồm một cuộc diễu hành quân sự qua thành phố và màn trình diễn pháo hoa vào ban đêm. Hầu hết các đồng minh của Anh đã tham gia cuộc diễu hành, bao gồm Bỉ, Brazil, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Pháp, Hy Lạp, Luxembourg, Hà Lan và Hoa Kỳ.
Các nước đồng minh duy nhất không tham gia cuộc diễu hành là Liên Xô, Nam Tư, và Ba Lan .
Chính phủ Anh ban đầu đã mời chính phủ ở Ba Lan cử một đoàn cờ đại diện cho Ba Lan trong số các lực lượng đồng minh trong cuộc diễu hành, nhưng không mời cụ thể đại diện của các lực lượng Ba Lan lưu vong đã chiến đấu dưới quyền Bộ tư lệnh tối cao Anh.
Bởi vì Ba Lan lúc đó có hai lực lượng, một lực lương lưu vong sống tại Anh sau khi bị Đức và Nga tấn công chạy đến. Họ đã chiến đấu bên cạnh người Anh và đóng góp không nhỏ trong Không quân Hoàng gia Anh chống lại cuộc tấn công của Đức vào nước Anh.
Lực lượng còn lại tham gia với quân đội Liên Xô, và sau này theo quyết định trong hội nghị Yalta, Ba Lan sẽ thuộc lãnh thổ do Liên Xô kiểm soát. Và một chính phủ Ba Lan do Liên Xô dựng lên trở thành chính phủ hợp pháp và chính phủ Ba Lan lưu vong tại Anh bị bỏ rơi.
Trong khi chính phủ Ba lan thân Liên Xô bị Liên Xô cấm không được tham dự diễu hành tại London, thì chính phủ Ba Lan lưu vong rất thất vọng vì cách hành xử của nước Anh, khi chính thủ tướng Anh Winston Churchill đã bán đứng họ tại Hội nghị Yalta.
50 năm sau, vào ngày 10/7/2005 khi nước Anh tổ chức ngày lễ diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức, quân đội Ba lan chính thức được mời tham dự lễ diễu hành trong một nước Ba Lan mới thoát khỏi sự kìm kẹp của chế độ cộng sản như một sự ghi nhận sự hy sinh to lớn của người Ba Lan không bị lãng quên trong thế chiến thứ 2.
NƯỚC NGA ĐÃ MỜI CÁC QUỐC GIA THAM GIA DIỄU BINH NHƯ THẾ NÀO?
Năm 2005, 2008, 2010, 2015 2016, 2017, 2018 Nga đều tổ chức duyệt binh, hoặc diễu binh.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nguyên thủ nhiều cường quốc thế giới. Trong sự kiện này, Tổng thống Mỹ George W. Bush, Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đều có mặt.
Năm 2010, kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng, lễ duyệt binh được tổ chức với quy mô chưa từng có. Khoảng 1.000 quân nhân nước ngoài tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Đại diện quân đội 10 nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), cũng như đại diện của Mỹ, Anh, Pháp và Ba Lan tham dự buổi lễ. Pháp gửi phi đoàn Normandie-Niemen, Mỹ cử lực lượng mặt đất, Anh cử Vệ binh xứ Wales, Ba Lan cử một đội quân danh dự tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.
Năm 2015, lễ duyệt binh mừng 70 năm Ngày Chiến thắng có sự tham dự của khoảng 30 nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Tổng cộng hơn 15.000 người tham gia sự kiện. Một số lực lượng bộ binh, không quân và hải quân của Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ấn Độ, Mông Cổ, Serbia và Trung Quốc cũng tham gia duyệt binh. Khoảng 200 thiết bị quân sự được đưa ra trình diễn, bao gồm các mẫu xe bọc thép mới nhất do Nga sản xuất như Armata, Kurganets, Boomerang và pháo tự hành Coalition-SV.
Nhưng có một đặc điểm tất cả các quốc gia NATO đã từng là đồng minh với Liên Xô trong thế chiến thứ hai cử đội hình diễu binh thường không mang theo vũ khí, kể cả vũ khí cá nhân, họ thường là các đội quân nhạc, hoặc các binh sĩ trong Hoàng gia, các đơn vị biểu diễn… Đây có thể là những quy định của phía Nga, không muốn sự diễu võ giương oai của quân đội nước ngoài mà họ cho là thù địch hoặc không thân thiện trên đất nước của họ.
TƯỚNG NGA, CHỈ HUY TÊN LỬA BẮN VÀO KYIV BỊ ÁM SÁT GIỮA LÒNG MOSCOW
Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2025, một tiếng nổ vang rền xé toang vùng trời yên tĩnh ngoại ô Moscow. Chiếc xe chở Trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu Nga, bốc cháy dữ dội. Thân xác ông bị xé nát bởi mảnh kim loại từ một thiết bị nổ tự chế được cài sẵn và kích hoạt từ xa. Ông chết ngay tại chỗ, không kịp hiểu vì sao cái chết đến quá nhanh, quá gần và quá chính xác.
Không phải một tai nạn. Không phải nhầm lẫn. Mà là đòn trừng phạt lạnh lùng.
Moskalik không phải tướng vô danh. Ông là một trong những người trực tiếp chỉ huy và điều phối các đợt tấn công tên lửa vào Kyiv, khiến dân thường Ukraine thiệt mạng trong những đêm dài không điện, không nước, không lời báo trước. Những quả tên lửa phóng đi từ xa, lạnh lùng và vô danh, đã đốt cháy khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi những đứa trẻ sơ sinh gào khóc trong lồng kính giữa tiếng còi báo động. Và người chỉ huy chiến dịch ấy, giờ đây, đã bị thiêu cháy trong chính thủ đô của đất nước từng gieo rắc khủng bố lên nước láng giềng.
Vụ ám sát không đơn thuần là một hành động trả đũa. Nó là biểu tượng. Là tiếng chuông báo tử cho những ai tưởng rằng có thể ra lệnh giết người từ xa mà không phải trả giá. Nga có thể che giấu xác thường dân bằng truyền thông bịt mắt. Có thể gọi các cuộc tấn công là “chiến dịch đặc biệt”. Nhưng họ không thể ngăn cản hậu quả quay lại gõ cửa. Dù là tướng lĩnh, dù là ở giữa lòng Moscow, dù có xe hộ tống, dù có mạng lưới an ninh dày đặc, cái giá của tội ác vẫn đến.
Hành động tàn bạo của Nga ở Ukraine không chỉ là xâm lược lãnh thổ. Đó là sự hủy diệt có chủ đích nhắm vào con người, văn hóa và lòng tự do. Khi những kẻ như Moskalik ngồi trong văn phòng lệnh cho tên lửa rơi xuống khu dân cư, họ không nghĩ rằng sẽ có một ngày quả báo tìm đến từ bên trong nội địa. Không cần máy bay. Không cần quân đội. Chỉ cần một bàn tay ẩn danh và một ý chí công lý.
Putin có thể tiếp tục đưa thêm tướng khác lên thay. Nhưng ông ta không thể thay đổi sự thật. Từng người một, những kẻ nhúng tay vào máu sẽ không thể an toàn mãi trong cung điện quyền lực. Họ có thể sống trong vinh quang vài tháng, vài năm. Nhưng công lý không có đồng hồ, chỉ có trí nhớ. Và khi nó đến, nó đến như lửa. Không cần báo trước. Không cho cơ hội giải thích.
Vụ ám sát tướng Moskalik là lời cảnh báo sống động gửi tới mọi kẻ ngồi sau bàn điều khiển tên lửa. Máu người Ukraine không thể bị đổ mãi mà không có giá. Và Moscow, trung tâm quyền lực lạnh lùng, giờ đã trở thành nơi trả nợ cho những tội ác ở Kyiv.
Hôm nay, 25/4/2025, 118 cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc đến TP.HCM để tham gia diễu binh dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không bao lâu nửa đến lúc Hà Nội có diểu binh của chiến sỉ quân đội trung quốc trong dịp thống nhất đất nước
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.