Iran hôm thứ Tư đã cho treo cổ ít nhất là 29 người bị kết án trong một ngày, trong đó có 26 người trong một vụ hành quyết tập thể trong một nhà tù, theo nhóm nhân quyền ở đây cho biết, chỉ một ngày sau khi đối mặt với sự lên án của dư luận quốc tế vì đã cho xử tử một người đàn ông liên quan đến các cuộc biểu tình hồi năm 2022.
Tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở ở Na Uy cho biết, có 26 người đàn ông đã bị xử tử tại nhà tù Ghezelhesar ở Karaj bên ngoài Tehran, trong khi 3 người đàn ông khác bị xử tử tại nhà tù thành phố Karaj.
Những người bị xử tử, bao gồm hai công dân Afghanistan, đã bị kết án về tội giết người, có liên quan đến mua bán ma túy và tội hiếp dâm.
Các nhóm nhân quyền khác bao gồm Cơ quan Thông tấn Nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Hoa Kỳ và Trung tâm Nhân quyền ở Iran (CHRI) cũng xác nhận việc giới cầm quyền đã tiến hành xử tử ít nhất là hai chục người ở Karaj.
Họ đã nhiều lần lên tiếng tố cáo Iran, và nói rằng việc cho hành quyết tập thể này là cao hơn hơn bất cứ quốc gia nào khác ngoài TQ, sử dụng hình phạt tử hình đối với tất cả các cáo buộc để gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội sau các cuộc biểu tình hồi năm 2022.

(Ảnh AP / Mohammad Hadi Khosravi)
"Nếu không có phản đối ngay lập tức và rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, hàng trăm cá nhân có thể sẽ trở thành các nạn nhân của cỗ máy giết người từ giới cầm quyền Hồi giáo quá khích trong những tháng sắp tới đây", Giám đốc IHR Mahmood Amiry-Moghaddam cho biết.
IHR nhấn mạnh rằng một cuộc hành quyết nhóm ở quy mô này là chưa từng có trong những năm gần đây ở Iran, với ví dụ vụ hành quyết tập thể cuối cùng chỉ có xảy ra hồi năm 2009 mà thôi.
Chế độ giáo quyền khắc nghiệt và độc ác
Các nhóm bảo vệ nhân quyền cũng lên án Iran hành quyết một người đàn ông bị kết án đã giết chết một tên Vệ binh Cách mạng trong các cuộc biểu tình hồi năm 2022, với lập luận cho rằng lời thú tội giết người này của anh ta là sau khi đã bị bọn cai tù đánh đập, tra tấn nhiều lần và quá đáng.
Gholamreza Rasaei, ở tuổi 30, là người đàn ông thứ 10 bị Iran xử treo cổ có liên quan đến các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng nổ ra vào tháng 9 năm 2022 sau cái chết của cô gái Mahsa Amini.
Cô Amini, một người Kurd Iran 22 tuổi, đã bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm quy định trang phục nghiêm ngặt của đất nước Hồi giáo đối với phụ nữ.
Ông Rasaei đã bị treo cổ tại nhà tù ở thành phố phía Tây Kermanshah hôm Thứ ba sau khi bị kết án giết chết một đại tá Vệ binh, theo trang web Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran.
Ông Rasaei, một thành viên của dân tộc thiểu số người Kurd và là tín đồ của đức tin Yarsan, đã bị xử tử trong bí mật với cả gia đình và luật sư của anh ta và sau đó ra thông báo cho gia đình anh ta buộc phải chôn cất thi thể của anh ta ở một vùng xa xôi xa nhà, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cho biết.
"Chính quyền Iran đã cho thực hiện vụ hành quyết thật tùy tiện và ghê tởm trong bí mật một thanh niên bị tra tấn thô bạo và đối xử tệ bạc khác trong trại giam… và sau đó bị kết án tử hình sau một phiên tòa giả mạo", phó giám đốc của Tổ chức Ân xá tại Trung Đông và Bắc Phi, bà Diana Eltahawy cho biết.
Bà nói rằng, vụ hành quyết này là một trường hợp khác của Iran khi sử dụng án tử hình như một công cụ đàn áp chính trị để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng.
Tổ chức Ân xá cũng cho biết, bản án tử hình của ông này đã được đưa ra vào tháng 10 năm 2023
"sau một phiên tòa không công bằng, dựa vào lời thú tội dối trá của ông ta bị tra tấn và đối xử tệ bạc khác, bao gồm cả đánh đập, sốc điện, nghẹt thở và bạo lực tình dục".
Bộ Ngoại giao Pháp hôm thứ Tư đã lên án vụ hành quyết ông Rasaei, và nhắc lại sự phản đối của họ đối với án tử hình ở tất cả các nơi và hoàn cảnh, gọi đó là
"hình phạt không công bằng, tàn ác và vô nhân đạo".
Phó Văn phòng đặc phái viên Hoa Kỳ tại Iran ông Abram Paley cáo buộc Iran đã khiến cho những người biểu tình phải chịu các phiên tòa xét xử và buộc tội với các bản án đầy dối trá và vô đạo đức
IHR cho biết ông Rasaei đã tuyên bố trước tòa rằng những lời thú tội của ông xuất phát từ những sự tra tấn tàn bạo của đám cai tù, nhưng điều này đã bị thẩm phán bỏ qua, và sau đó cũng bác bỏ hai lời khai của chuyên gia, bao gồm cả báo cáo về pháp y, lập luận rằng ông này không có nhúng tay vào sau vụ giết đại tá Vệ bing Cách mạng nói trên.
IHR cho biết Iran hiện đã tiến hành cho xử tử ít nhất là 345 người chỉ trong năm nay, thêm các vụ hành quyết mới nhất cho thấy không có sự buông lơi nào trong việc sử dụng án tử hình kể từ khi Tổng thống cải cách Masoud Pezeshkian tuyên thệ vào chức vụ Tổng thống vào tuần trước.
Amiry-Moghaddam nói rằng Iran đang tìm mọi cách để khai thác lòng thù hận và việc phải trả thù sau vụ ám sát tên lảnh tụ Hamas ở đây hồi tuần qua. Giới cầm quyền tiếp tục gây ra căng thẳng giữa Iran và kẻ thù truyền kiếp Israel bằng cách ra tay giết chết hàng loạt tù nhân và tăng cường sự đàn áp tàn bạo những người chống đối chế độ ở Iran.
Theo AP