Dân Chủ và ông Gavin Newsom cai trị tàn bạo nên người dân lao động bỏ California
Chuyện vui bầu cử:
IQ VÀ ROBOT
Ở San Francico lúc này giá mướn người làm quá cao do đảng Dân Chủ và ông Gavin Newsom cai trị tàn bạo nên người dân lao động bỏ California đi các tiểu bang khác kiếm việc làm. Do giá nhà quá cao, thuế khóa tăng, các hãng xưởng dời đi nơi khác nên Cali mất việc làm. Vì thế, nhiều tiệm đã đổi sang dùng người làm bằng máy. Gần nhà tôi ở có một quán Bar, đặc biệt trong tiệm này các thứ đều là Robot.
Tháng trước tôi vào nhậu thử, thì thấy một cô người máy rất đẹp, lễ phép chạy ra hỏi tôi uống thứ gì. Tôi nói cho một ly cognac nhưng rẻ tiền.
Cô người máy chạy vào, rồi bưng ra một ly Remy Martin. Quán vắng người nên cô đứng đó nói chuyện. Cô hỏi: ”Xin lỗi ông có thể cho biết IQ của ông bao nhiêu, để tôi nói chuyện cho vừa ý ông?”
Tôi nói đại. IQ tôi cao lắm gần 200.
Thế là cô người máy đứng nói thao thao bất tuyệt về chuyện không gian, chuyện DNA để tạo nên con người mới. Chuyện cô biết những người rất thông minh như Elon Musk ...
Tuần trước tôi lại vào quán này. Cô người máy lại chạy ra hỏi uống thứ gì. Tôi nói cho một ly Cognac nhưng giá hơi đắt chút xíu. Cô chạy vào. rồi bưng ra một ly Cordon bleu. Cũng như lần trước, cô hỏi tôi IQ bao nhiêu.
Lần này tôi nói IQ tôi chỉ 100. Cô cũng đứng nói thao thao bất tuyệt chuyện làm ruộng, nuôi gà, vắt sữa bò. Cô nói thêm chuyện thích ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát...
Tối qua tôi vào lại quán. Cũng cô người máy chạy ra hỏi uống gì. Tôi nói cho một ly cocktail thứ gì cũng được. Cô chạy vào, rồi bưng ra một ly Margarita. Cũng như lần trước cô hỏi tôi IQ bao nhiêu để nói chuyện cho vừa ý. Lần này tôi nói IQ tôi 50.
Cô nguời máy chỉ … phán 1 câu: “Chắc hẳn ông là một người bỏ phiếu cho Sa hoàng Biên giới Kamala Harris”.
Nói xong cô … ngoe nguẩy bỏ đi”.
Chuyện này cóp từ anh bạn Mỹ, không phải của tui.
The Following 6 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Da màu với phụ nữ chẳng ăn nhằm gì ở đây. Cần người giỏi có bản lĩnh mới là điều thiết yếu.
Nghe nói IQ của tôi 50 xong, cô hầu bàn người máy nói tôi cần phải đưa anh vào chỗ bên trong nơi đó đã có sẵn mọi người đợi đang đợi anh. Vừa vào bên trong tôi thấy Đỗ Dzung, Mai Phi Long, bộ sậu nhà đài STBN, ban biên tập báo người Việt, và cở chừng 20 người trên Viêtbf. Họ toàn là những người dĩ nhân.
Tôi lật đật chạy ngược ra ngoài vừa chạy tôi vừa nói :"Tôi không có ngu như thế, tôi biết phân biệt đúng sai, tốt xấu."
The Following 5 Users Say Thank You to lanong01 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.