Đêm tân hôn , khi khách khứa đã về hết , hai vợ chồng trẻ háo hức dắt nhau vào phòng riêng .
Chú rể trẻ vội vàng mở các hộp đồ mừng ra , thấy một hộp có chiếc mũ trẻ em mầu đỏ ( chắc mừng cho em bé tương lai ) , thích quá cầm đội ngay lên đầu mình . Cô vợ thấy thế vội vàng bảo :
- Ấy anh ơi , nhè nhẹ thôi kẻo rách đấy !.
Bà mẹ chồng từ nãy đứng ngoài cửa theo dõi , nghe thấy thế , thích quá nói vọng vào :
- Không sao đâu con ạ ! Mẹ ngày trước cũng phải rách thế mới có chồng con đấy !!!.
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|