Phó Tổng thống Kamala Harris và Đệ nhị Phu nhân Doug Emhoff đã gặp Phó Tổng thống đắc cử JD Vance và Đệ nhị Phu nhân Usha Vance tại Nhà Trắng trước lễ nhậm chức hôm nay.
Một số người dùng mạng xã hội đã chế giễu Harris sau khi bà thua cuộc bầu cử, một số người cho rằng bà trông không mấy vui vẻ.
"Bạn biết đấy, cô ấy RẤT cay đắng về chuyện này", một người dùng viết.
“Bạn có thể thấy nỗi đau trên khuôn mặt Kamala,” Collin Rugg, một người theo chủ nghĩa bảo thủ, viết.
Khi sắp rời khỏi nhiệm sở, Phó Tổng thống Kamala Harris dường như vẫn tiếp tục thái độ cay đắng, nhỏ nhen sau thất bại đáng kể trước Tổng thống đắc cử Donald Trump.
CBS News đưa tin hôm thứ Ba rằng phó tổng thống sắp mãn nhiệm cho đến nay đã từ chối mời Phó tổng thống đắc cử JD Vance và vợ ông, Usha, đến Đài quan sát Hải quân, nơi ở chính thức của phó tổng thống, như thường lệ. Đài này đã trích dẫn "nhiều nguồn tin của đảng Dân chủ và Cộng hòa" cho báo cáo của mình.
Vào tháng 11, Usha Vance, thông qua trung gian, đã liên lạc với nhân viên của những người hiện đang cư ngụ tại ngôi nhà—Phó Tổng thống Kamala Harris và Đệ nhị Quý ông Doug Emhoff—để hỏi về nhu cầu bảo vệ trẻ em cho nơi cư trú. Ewan, Vivek và Mirabel Vance đều dưới tám tuổi.
Ban đầu, một người được Harris bổ nhiệm về mặt chính trị đã từ chối trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, sau đó đã có sự trao đổi giữa nhóm Vance và các trợ lý Hải quân chịu trách nhiệm giám sát nơi cư trú.
Trước Giáng sinh, các viên chức Hải quân đã cung cấp cho gia đình Vance bản tổng quan về ngôi nhà. Cuộc thảo luận bao gồm cách bố trí, hậu cần và tính thực tế của việc chuyển đến, và giải quyết mọi câu hỏi mà gia đình Vance có, theo một người quen thuộc với cuộc gọi.
“Usha Vance đã nói chuyện với Emhoff trong khoảng 40 phút vào tuần trước, các nguồn tin cho biết. Các nguồn tin của Harris cho biết các sắp xếp đang được tiến hành để bố trí chỗ ở cho các con của Vance”, báo cáo cho biết. “Nhưng những người thân cận với Harris cho biết bà chưa bao giờ có cơ hội đến thăm nhà trước khi tuyên thệ nhậm chức vào năm 2021. Tuy nhiên, bà đã nhậm chức trong thời gian bùng phát COVID , ngay sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol — và Donald Trump đã từ chối thừa nhận rằng ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử”.
Các cố vấn của cựu Phó Tổng thống Mike Pence phản bác tuyên bố rằng không có lời mời nào được đưa ra. Họ khẳng định rằng Pence đã kín đáo mở rộng cơ hội cho Harris và Emhoff đến thăm vào những ngày cuối cùng của chính quyền Trump—một lời mời kín đáo bắt buộc do Tổng thống Trump bị cáo buộc là miễn cưỡng tiếp đón chính quyền mới, CBS cho biết, đồng thời nói thêm rằng "không có cuộc gặp gỡ chính thức nào" giữa Pence và Harris diễn ra.
Những người thân cận với Phó Tổng thống Harris đã bảo vệ quyết định không mời Vance đến thăm của bà, nói rằng nhóm của bà đang bận rộn với chuyến công du nước ngoài đã bị hủy và việc quản lý các đám cháy rừng ở California.
Để hiểu rõ hơn, vào năm 2016, Phó Tổng thống Biden và vợ Jill đã tiếp đón gia đình Pence tại dinh thự của họ ở Tây Bắc Washington ngay sau cuộc bầu cử. Harris đã hoãn việc chuyển đến dinh thự Đài quan sát Hải quân cho đến tháng 4 năm 2021—khoảng ba tháng sau khi bà nhậm chức—vì bất động sản này cần được sửa chữa.
Harris lại bị cáo buộc có hành vi nhỏ nhặt khác vào cuối tuần trước.
Người đứng thứ hai sắp mãn nhiệm đã gây xôn xao trên mạng xã hội và các kênh tin tức truyền hình cáp, bao gồm cả CNN, vì bức ảnh bà đăng trên tài khoản của mình về việc bà tham dự đám tang của cựu Tổng thống Jimmy Carter vào tuần trước.
Sự kiện này quy tụ năm vị tổng thống đương nhiệm và trước đây – Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden và Trump — cũng như các cựu phó tổng thống Al Gore và Mike Pence. Nhưng khi đăng ảnh buổi họp mặt lên tài khoản mạng xã hội của mình, Harris đã rõ ràng bỏ qua Trump.
Hình ảnh mô tả các tổng thống đương nhiệm và trước đây đều đứng với hai tay đặt trên ngực. Ở phía trước, cựu tổng thống Bush, một đảng viên Cộng hòa, bị Doug Emhoff, chồng của Harris, che khuất một phần, người đứng cạnh bà ở hàng ghế đầu.
Việc Trump có thể bị khinh thường ngay lập tức đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.
“Kamala, anh là một thằng khốn nạn. Anh đã cắt xén Tổng thống Trump và gia đình ông ấy. Tất cả chỉ vì anh không thể đánh cắp thêm một cuộc bầu cử nào nữa từ ông ấy. Anh sẽ luôn được biết đến là người được DEI chọn, người đã ngủ để lên đến đỉnh cao của chế độ Biden bất hợp pháp. Ký tên, Người dân Mỹ,” cựu thành viên Hạ viện Tây Virginia và là “tù nhân chính trị” ngày 6 tháng 1 Derrick Evans đã viết .
“Cố gắng xóa bỏ lịch sử một lần nữa. Bạn có biết Melania đã ở đó vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm ngày mất của mẹ cô ấy không? Phẩm chất đạo đức của bạn và những người xung quanh bạn trong bức ảnh đã được thể hiện rõ. Tổng thống Trump và Melania không nên có mặt trong bức ảnh với bạn. Một lần nữa, một chiến thuật nhỏ nhen lại phản tác dụng. Cái ác thuần túy là như vậy”, một người dùng khác viết .
“Phó tổng thống tệ nhất trong lịch sử”, một người khác nói .