Elvis Phương lên tiếng về em gái mình sau 2 ngày qua đời, tiết lộ rất giận nhau và không thèm nói chuyện với nhau
Ngày 15 tháng 7/2025 ca sĩ Elvis Phương lần đầu đăng đàn viết về em gái mình sau hai ngày nữ ca sĩ Kiều Nga qua đời, danh ca Elvis cũng tiết lộ hai người rất giận nhau và không nói chuyện với nhau. Điều này khiến công đồng mạng xôn xao tìm nguyên do.
Kiều Nga ơi 🙏🥲.
Làm sao để giữ được lòng bình an ???.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi trở về làm cát bụi…
Kiều Nga của anh,
Anh em ta sinh ra trong một gia đình có 10 người con và cách biệt nhau 15 năm… Ngày anh bắt đầu nghiệp ca hát lại là ngày Nga bắt đầu có mặt trong cuộc đời này. Anh Phương là người con cả và Kiều Nga là con áp út …
Bản tính của 2 anh em mình hoàn toàn khác biệt nhau, Anh Phương và Nga đều biết sự khác biệt của anh em mình… người thì im lặng, có chút chậm và ôn hỏa trong mọi chuyện và người thì sôi nổi từ trong nhà ra ngoài cổng , tính tình tếu táo vui vẻ nhưng bướng bỉnh và nóng nảy thì không kiềm chế được, anh có khuyên cở nào thì cũng đâu vào đấy… Cha mẹ sinh con trời sinh tánh chẳng sai. Trong 8 cô em gái của anh thì Nga dư biết anh Phương thương Nga nhất, thương vì có cô em gái cùng có sở thích giống anh : MÊ HÁT& MÊ ÁO QUẦN ĐẸP ❤️.
Anh càng thương nhiều thì giận càng lâu…
Kể từ ngày Má xa rời chúng ta dù chuyện đã qua nhưng anh vẫn còn chưa quên được chuyện buồn này và anh em mình không nói chuyện với nhau và càng ngày anh em mình càng xa nhau…
Tìm anh như thắt lại khi nghe Hào gọi về kể lại sự tình về bịnh tình đột ngột của Nga , anh chị chỉ cầu xin ơn trên cho Nga bình phục sớm 🙏🙏🙏.
Kiều Nga đã ra đi rồi 🥲🥲🥲. Thôi an nghĩ nghe Nga nơi có Ba có Má của mình và có Sinh Hương và Hồng Tâm ( chị ba và anh Tâm của Nga ❤️❤️❤️).
Elvis Phương xin chân thành cảm ơn rất nhiều tin nhắn của bạn và thân hữu của mình đã gọi và nhắn tin chia buồn vì sự ra đi đột ngột của Kiều Nga với những lời chia buồn và tiếc thương dành cho em gái của mình 🥲🙏❤️❤️❤️.
Gốc rễ tranh cãi
Kiều Nga tố anh trai vô trách nhiệm.
Trong đám tang mẹ (cuối 2019), Kiều Nga – em gái Elvis Phương – đã mạnh mẽ phê phán anh mình vì không về Mỹ chịu tang mẹ. Cô nói:
“Anh Elvis Phương không xứng đáng hát bài Bông hồng cài áo… Hôm nay đám tang mẹ, tôi nói anh không về…”
Cô cũng cho rằng anh là con trưởng nhưng để 8 chị em lo phần chăm sóc mẹ trong viện, còn anh vắng mặt .
Elvis Phương lên tiếng giải thích.
Vợ của Elvis Phương chia sẻ, do hoàn cảnh nên anh không thể về Mỹ, nhưng vợ con và người thân vẫn tổ chức lễ tang và cúng giỗ tại Việt Nam.
Elvis Phương thể hiện sự buồn bã trước cáo buộc của em gái, nhưng không muốn tranh cãi thêm.
Vụ việc gây chú ý mạnh trên báo chí, với nhiều clip và bình luận từ phía Kiều Nga.
Căng thẳng vẫn chưa được giải quyết, khi hai anh em chưa có xác nhận hòa giải công khai.
Gần đây, Kiều Nga đã qua đời tại Mỹ sau cơn đột quỵ và hôn mê sâu từ ngày 6/7/2025 – tin được xác nhận bởi con trai Phương Hùng
Xung đột giữ hai người là do bất đồng quanh vấn đề trách nhiệm gia đình, đặc biệt liên quan đến đám tang mẹ và cách chăm sóc trong lúc khó khăn.
Dù Elvis Phương có lý do riêng, nhưng Kiều Nga vẫn không khỏi thất vọng và lên án anh.
Giờ đây, sau cái chết của Kiều Nga, mâu thuẫn này có thể sẽ len lỏi vào sự tiếc thương của gia đình, với hy vọng họ có thể tìm thấy tiếng nói chung trong quá khứ.
Em gái trách danh ca Elvis Phương thiếu trách nhiệm ở lễ tang mẹ
Ca sĩ Kiều Nga - em gái của Elvis Phương cho rằng anh trai không xứng đáng hát bài 'Bông hồng cài áo' bởi nam danh ca không về chịu tang khi mẹ mất.
Ca sĩ Kiều Nga kể anh trai Elvis Phương không về Mỹ lo tang lễ mẹ Em gái danh ca Elvis Phương kể khi anh trai không về Mỹ chịu tang mẹ. Ca sĩ Kiều Nga cho rằng anh trai không chăm sóc mẹ 20 năm qua.
Vợ cũ của Bằng Kiều đăng tải video ca sĩ Kiều Nga nói về anh trai cùng dòng trạng thái: "Có lẽ nhiều người cũng thắc mắc về sự vắng mặt của anh Elvis Phương trong tang lễ của mẹ anh ngày hôm nay. Chị Kiều Nga có nhờ mình chia sẻ đoạn video gia đình nói về sự vắng mặt của anh. Có thể anh Elvis Phương có lý do riêng nhưng những gì mình được nghe và chứng kiến ngày hôm nay còn đau buồn hơn sự ra đi của chính bác gái".
Nội dung của đoạn video khiến mọi người bất ngờ khi ca sĩ Kiều Nga trách anh trai vô tình, không về chịu tang mẹ. Chị còn tố anh trai thiếu trách nhiệm khi không làm tròn vai trò một người con trai trưởng.
"Tôi tuyên bố anh Elvis Phương không xứng đáng hát bài Bông hồng cái áo. Vua, tổng thống hay làm vị trí gì thì đám tang mẹ cũng phải về. Còn mình, tại sao mẹ mất lại không về? Vì ham tiền, ham show... tôi cũng không biết vì điều gì?", Kiều Nga cho hay.
Tiếp đó, Kiều Nga tố anh trai không quan tâm, chăm sóc mẹ già. "Bao nhiêu năm anh em che đậy nhưng hôm nay không che đậy nữa... Từ bao năm nay, anh là trưởng nhưng không có trách nhiệm với mẹ, chỉ có 8 người em gái thay nhau an ủi mẹ, chăm sóc mẹ trong viện", ca sĩ Kiều Nga nói.
Trước phản ứng của ca sĩ Kiều Nga, phóng viên đã trao đổi với chị Lệ Hoa - bà xã danh ca Elvis Phương. Chị nói: "Anh Phương rất buồn khi biết sự việc. Ai mất mẹ mà không đau buồn nhưng mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Vì điều kiện, tôi và anh Phương không về Mỹ được. Ở Việt Nam, chúng tôi cùng người thân, họ hàng làm lễ, cúng 49 ngày cho má ở chùa".
Tuy nhiên, bà xã Elvis Phương khẳng định vợ chồng chị không bình luận về những phát biểu của ca sĩ Kiều Nga. "Nga là em gái của anh Phương. Trong gia đình, mỗi người mỗi tính. Nếu nói xấu nhau khác nào vạch áo cho người xem lưng. Anh Phương sống thế nào anh em, bạn bè đều hiểu", chị giãi bày.
Chị cho biết trước thông tin vợ chồng mình không quan tâm, lo lắng cho má là sai sự thật. Chị kể trước khi về Việt Nam vào giữa tháng 12, hai vợ chồng đã đến thăm má. Chị nhấn mạnh: "Việc lo hậu sự, anh Phương đã lo cho má từ 20 năm trước".
Danh ca Elvis Phương từng bị bệnh tim nặng, tưởng như không qua khỏi. Trong thời gian thập tử nhất sinh, chính vợ là người kề bên chăm sóc, động viên tinh thần và nhắc nam danh ca uống thuốc đúng giờ. https://photos.app.goo.gl/jka4B7n2mD3AZQh8A
Có vẻ Elvis Phương chạy theo vợ nên gia đình không thích. Rõ ràng nếu Elvis Phương bận không về tang mẹ được thì để bà xã đi thay thế cũng được. Có nhiều phụ nữ nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong sống ít kỷ chỉ muốn bắt chồng theo mình 100% không muốn chồng day dưa gì với gia đình của chồng.
The Following 2 Users Say Thank You to lanong01 For This Useful Post:
Sự thực tao đếch hiểu cái "tục" phải-về-chịu-tang. Tại sao cần phải có mặt mới chịu tang được. Cha mẹ mất thì tự nhiên là chịu tang rồi. Tao chỉ quan trọng là lúc cha mẹ còn sống, có dịp thì nên tìm mọi cách (nếu ở xa) về gặp cha mẹ mình; chứ còn chết rồi thì có tất tả lặn lội ngược xuôi, có ngựa có xe có máy bay vội vã về cho nhanh để làm gì. Làm kiểng sao? Mẹ kiếp.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.