Theo RT, đoàn xe quân sự chở lính đánh thuê Wagner và quân đội chính phủ Mali bị phiến quân người Tuareg phục kích gần làng Tinzawaten, giáp biên giới Algeria vào tuần trước.
Phiến quân Mali được cho là đã lợi dụng bão cát để phục kích đoàn xe này, khiến cho một tên chỉ huy cùng hàng chục tên lính đánh thuê Wagner bị thiệt mạng.
Phiến quân tuyên bố cho cài thuốc nổ để chặn đoàn xe, sau đó hạ sát 50 tên Wagner và 10 binh sĩ Mali. Một số người còn sống sót sau đó cũng bị sát hại và số ít đã bị bắt làm con tin.
Tên lính đánh thuê Wagner cầm hòn đá tấn công phiến quân trước khi bị bắn hạ. (Nguồn: RT).
Trong video do báo Nga RT đăng tải, các tay súng ly khai ở Mali đứng quanh thi thể các tên lính đánh thuê Wagner và phương tiện xe cộ bị phá hủy.
Một tay súng đã phát hiện 1 tên Wagner vẫn còn sống, nên đã dùng chân đạp vào tên này. Tên Wanger này sau đó đã vùng dậy khiến cho nhiều phiến quân bỏ chạy.(?) Tên này lấy một cục đá định tấn công phiến quân nhưng đã bị bắn ở cự ly gần.
RT cho biết, nét mặt của tên Wagner này khá giống với người dân tộc ở Nga và mặc trang phục ngụy trang kiểu Liên Xô.
Trước đó, bọn đánh thuê Wagner thừa nhận bị tổn thất nặng do bị phiến quân Mali phục kích, cho biết một tên chỉ huy tên Sergey Shevchenko đã bị giết chết. Con số thương vong cụ thể không được bọn Wagner công bố. Trước khi bị phiến quân sát hại, tên chỉ huy Shevchenko nói vẫn đang nỗ lực chiến đấu dù chỉ còn lại có 3 người.
Bọn lính đánh thuê Wagner có ký hợp đồng với chính phủ quân sự Mali với vai trò hỗ trợ huấn luyện và bảo đảm an ninh trật tự. Với sự trợ giúp của bon Wagner này, quân đội chính phủ Mali đã phát động cuộc tiến công vào năm ngoái, giành lại nhiều khu vực do phiến quân kiểm soát. Giao tranh dữ dội xảy ra từ tuần trước khi quân chính phủ dồn ép phiến quân ở khu vực gần biên giới Algeria.