Tổng thống Trump vừa gửi tin nhắn cho Joe Biden nói rằng "Joe, anh bị sa thải!" rồi thu hồi toàn bộ quyền miễn trừ an ninh và báo cáo tình báo của ông!
Joe Biden không cần phải tiếp tục tiếp cận thông tin mật. Do đó, chúng tôi sẽ ngay lập tức thu hồi Quyền truy cập an ninh của Joe Biden và dừng các Cuộc họp báo tình báo hàng ngày của ông. Ông đã tạo ra tiền lệ này vào năm 2021, khi ông chỉ thị cho Cộng đồng tình báo (IC) ngăn Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ (ME!) tiếp cận thông tin chi tiết về An ninh quốc gia, một sự lịch sự dành cho các cựu Tổng thống. Báo cáo Hur tiết lộ rằng Biden mắc chứng "trí nhớ kém" và ngay cả trong "thời kỳ đỉnh cao", ông cũng không thể được tin tưởng giao phó thông tin nhạy cảm. Tôi sẽ luôn bảo vệ An ninh quốc gia của chúng ta — JOE, ANH ĐÃ BỊ SA THẢI. LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!
Thành thật mà nói, tôi phải nói rằng mặc dù tôi rất thích và ủng hộ việc này, tôi không thể tin rằng việc này thậm chí cần phải được thực hiện.
Tại sao những người không còn tại vị vẫn tiếp tục được cấp quyền truy cập an ninh và thông tin tình báo?
Tôi đã bị sốc khi lần đầu biết chuyện này xảy ra, và không chỉ riêng Tổng thống, bạn còn nhớ chuyện này xảy ra cách đây vài ngày không?
Thưa ngài Tổng thống, tôi tin rằng chúng ta cần thông qua một đạo luật mới nêu rõ rằng khi ngài không còn tại nhiệm, những thứ này sẽ ngay lập tức và tự động bị cắt đứt!
Không làm như vậy sẽ tạo ra nhiều rủi ro an ninh không thể chấp nhận được!
John Brennan: Liệu ông có phải là tội phạm nhà nước ngầm đầu tiên bị bắt giữ?
Thật đáng ngạc nhiên khi thấy nhóm của Tổng thống Trump đã tiến xa đến mức nào, trong hầu hết mọi trường hợp, kể từ ngày 20 tháng 1.
Mặc dù Tổng thống Trump chỉ thực hiện chính xác những gì ông đã nói nhưng tốc độ và cường độ của những thay đổi lại rất đáng kinh ngạc.
Liệu chúng ta sắp được nghe những tiết lộ gây sốc hơn nữa không ?
Cụ thể hơn, liệu John Brennan có phải là người đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì hành vi lừa dối và lợi dụng Nhà nước ngầm để chống lại Tổng thống Trump và những người khác hay không?
Hãy cùng nhớ lại những gì chúng ta biết bây giờ. Trên thực tế, ông đã do thám Thượng viện khi còn là Giám đốc CIA, theo báo cáo năm 2014 của CNN :
Giám đốc CIA John Brennan đã xin lỗi Ủy ban Tình báo Thượng viện vào thứ năm và thừa nhận cơ quan này đã theo dõi máy tính của các nhân viên chuẩn bị cho cuộc điều tra về chương trình thẩm vấn và giam giữ gây tranh cãi của CIA sau ngày 11/9.
Sự kiện này là chủ đề của một cuộc tranh chấp công khai bất thường giữa nhóm chuyên gia và cơ quan gián điệp về quyền tiếp cận thông tin mật.
CIA đã cáo buộc các nhân viên ủy ban này đã tiếp cận các tài liệu nội bộ của cơ quan và xử lý tài liệu mật không đúng cách.
Bộ Tư pháp đã điều tra theo yêu cầu của CIA và quyết định rằng không có đủ bằng chứng về tội phạm để tiến hành điều tra thêm.
Ông cũng là nhân vật chủ chốt cố gắng liên hệ Tổng thống Trump với Nga.
Ông ta đã tạo ra chiến dịch thông tin sai lệch của Nga, bao gồm cả vụ việc liên quan đến máy tính xách tay của Hunter Biden và coi Tổng thống Trump là tài sản của Nga - vài tuần trước cuộc bầu cử năm 2020.
Và bây giờ chúng ta biết rằng 51 quan chức tình báo đã ký vào một lá thư nêu chi tiết rằng chiếc máy tính xách tay là thông tin sai lệch của Nga... toàn bộ sự việc thảm hại đó là do John Brennan gây ra.
Michael Morell sau đó đã tuyên thệ rằng Brennan là người khởi xướng toàn bộ sự việc.
Mới ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã cấm các quan chức tình báo này -- bao gồm cả John Brennan -- vào tất cả các tòa nhà liên bang, trừ khi có người hộ tống.
Chúng tôi mang đến cho bạn câu chuyện đó ở đây:
Sau khi thu hồi quyền miễn trừ an ninh của Brennan, Tổng thống Trump đã hoàn toàn cấm ông khỏi các tòa nhà liên bang, theo tờ Daily Wire :
Tổng thống Donald Trump đang có hành động tiếp theo đối với 50 cựu quan chức tình báo đã đưa tin sai sự thật rằng máy tính xách tay của Hunter Biden là "một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch của Nga", đồng thời chỉ thị các cơ quan cấm những cá nhân đó bước chân vào các cơ sở an ninh của chính phủ Hoa Kỳ, theo bản ghi nhớ mà The Daily Wire có được.
Bản ghi nhớ nội các ngày 29 tháng 1, lần đầu tiên được The Daily Wire có được, mở rộng lệnh hành pháp ngày đầu tiên của Trump, trong đó thu hồi quyền tiếp cận an ninh đối với 50 cá nhân. Được gửi "thay mặt cho Tổng thống", bản ghi nhớ này ra lệnh cho các cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu của đất nước "thu hồi quyền tiếp cận không có người giám sát đến các cơ sở an ninh của Chính phủ Hoa Kỳ từ 50 cựu quan chức tình báo được nêu tên trong Lệnh hành pháp".
Bản ghi nhớ nêu rõ: "Những cá nhân này không còn nhu cầu tiếp cận các cơ sở an toàn và như đã nêu trong Sắc lệnh Hành pháp, không có đủ thẩm quyền an ninh để tiếp cận thông tin được phân loại".
Danh sách cá nhân bao gồm các thành viên nổi bật của cộng đồng tình báo, bao gồm cựu giám đốc CIA John Brennan, Michael Hayden và Leon Panetta, người cũng từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Danh sách cũng bao gồm cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và John Bolton, nhà ngoại giao lâu năm gần đây nhất phục vụ dưới thời Trump với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia.
Bản ghi nhớ đã được gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương. Nó cũng được phân phối cho Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự, người có nhiệm vụ thông báo cho bất kỳ "cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ cấp phép" nào khác về lệnh cấm "để đảm bảo tuân thủ".
Hành động này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm loại bỏ các viên chức chính phủ tham gia vào việc biến quyền lực của họ thành vũ khí chính trị. Sắc lệnh hành pháp ban đầu của ông cáo buộc rằng "những người ký tên cố tình biến sự nghiêm trọng của Cộng đồng Tình báo thành vũ khí để thao túng tiến trình chính trị và làm suy yếu các thể chế dân chủ của chúng ta".
Và hiện tại, John Brennan đang đích thân phản đối mạnh mẽ việc xác nhận Tulsi Gabbard làm Giám đốc Tình báo Quốc gia.
Phải chăng ông ta biết mình đang ngày càng tiến gần hơn đến việc phải đối mặt với những cáo buộc hình sự hợp pháp vì hành vi tham nhũng của mình?
Hãy nhớ rằng -- John Brennan là một trong số ít người mà Joe Biden không ban hành lệnh ân xá của tổng thống.
Chẳng phải rất lạ sao khi biết tất cả những gì anh ấy đã tham gia?
Và chúng ta biết rằng Brennan đã sử dụng các quốc gia gián điệp "Five Eyes" -- các cơ quan gián điệp nước ngoài -- để trực tiếp theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử năm 2016.
Sự việc này xảy ra trong thời gian trò lừa bịp thông đồng với Nga đang hình thành.
Và hiện nay, một cuộc điều tra mới của RealClearInvestigati ons đã phát hiện ra rằng John Brennan chịu trách nhiệm phát tán thông tin không chính xác liên quan đến câu chuyện thông đồng giữa Trump và Nga, ngay cả khi biết rằng thông tin đó không chính xác.
Năm 2020, John Ratcliff, giám đốc mới được xác nhận của CIA, đã tìm thấy một tài liệu của CIA từ năm 2016 liên kết -- cùng những người khác bao gồm Hillary Clinton -- John Brennan với một 'kế hoạch' tạo ra một vụ bê bối có thể gây tổn hại đến cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump, theo RealClearInvestigati ons :
Năm 2020, ông phát hiện ra một tài liệu của CIA từ năm 2016 nêu rằng Clinton, vào tháng 7 năm đó, đã chấp thuận "một kế hoạch" của cố vấn chính sách đối ngoại của bà, Jake Sullivan, nhằm tạo ra một vụ bê bối liên kết Trump với Putin và cáo buộc tin tặc Nga tấn công Ủy ban Quốc gia Dân chủ. Tài liệu của CIA dường như mâu thuẫn với những phát hiện của ICA, được chuẩn bị và phổ biến rộng rãi chỉ vài tháng sau đó bởi người tiền nhiệm của ông là John Brennan, người, với tư cách là giám đốc CIA của Barack Obama, được giao nhiệm vụ đánh giá vai trò của Nga trong cuộc bầu cử sau chiến thắng bất ngờ của Trump.
Gây ra nhiều báo động hơn nữa, Brennan đã đính kèm vào ICA những tin đồn sai sự thật về việc Trump và Putin thông đồng trong cuộc bầu cử, trích từ một hồ sơ chính trị do chiến dịch tranh cử của Clinton bảo lãnh.
Nghi ngờ, Ratcliffe quyết định tìm hiểu sâu hơn về cách thức phát triển ICA, theo lời khai xác nhận của Thượng viện.
Ông cho biết: “Tôi đã yêu cầu CIA báo cáo tóm tắt về một số thành viên trong nhóm có liên quan đến vụ việc đó”.
Sau khi phỏng vấn các nhà phân tích CIA đã giúp soạn thảo ICA và kiểm tra thông tin tình báo cơ bản, ông đã đưa ra những kết luận khác nhau. Đánh giá của Ratcliffe cho thấy bằng chứng yếu hơn nhiều so với những gì Brennan tuyên bố và không ủng hộ những phán đoán bùng nổ của ông về Putin và Trump.
Với tôi, việc John Ratcliff hiện là Giám đốc CIA dưới thời Tổng thống Trump dường như không phải là điều ngẫu nhiên.
Có vẻ như, với tư cách là người có thông tin và hiểu biết đặc biệt về những nỗ lực của Nhà nước ngầm nhằm sử dụng thông tin tình báo để chống lại Tổng thống Trump, Ratcliff có thể đang chuẩn bị tham gia vào cuộc đột kích do Pam Bondi chỉ huy vào Nhà nước ngầm -- bắt đầu với John Brennan.
Liệu chúng ta có thấy những mảnh ghép cần thiết của câu đố đang vào đúng vị trí để giải quyết vấn đề vũ khí hóa bất hợp pháp các cộng đồng tình báo của Brennan một lần và mãi mãi không?
Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Nhưng nếu những mảnh ghép đó không được sắp xếp một cách có chủ đích vì mục đích đó... thì sự sắp xếp của chúng mang tính ngẫu nhiên hơn nhiều so với mức tôi có thể thoải mái gọi là ngẫu nhiên.
Có vẻ như câu hỏi không phải là John Brennan đã thụ án hay chưa.
Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu anh ta có chịu ngồi tù hay không.