Kamala Harris hoàn toàn thất bại đang ghét cuộc sống khi bà phát biểu với các phóng viên sau khi xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump

Kamala Harris phát biểu với các phóng viên sau khi xác nhận chiến thắng bầu cử của Trump
Kamala Harris trông rất buồn bã khi trả lời phỏng vấn ngắn với các phóng viên sau khi bà xác nhận chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử.
Harris đã đi vào lịch sử vào thứ Hai khi trở thành Phó Tổng thống thứ ba xác nhận thất bại trong cuộc bầu cử của chính mình.
Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson mỉm cười khi Harris xác nhận chiến thắng của Trump.
Sau khi chứng nhận kết quả bầu cử, Harris dừng lại để trò chuyện với các phóng viên trên Đồi Capitol.
Harris ghét cuộc sống khi bà nói với các phóng viên rằng bà đã làm công việc của mình vào một "ngày rất quan trọng".
“Hôm nay rõ ràng là một ngày rất quan trọng và liên quan đến việc điều gì nên trở thành chuẩn mực và điều gì mà người dân Mỹ có thể coi là điều hiển nhiên, đó là một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền dân chủ của chúng ta là sẽ có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình,” Harris cho biết.
“Và hôm nay tôi đã làm những gì tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình, đó là nghiêm túc thực hiện lời thề mà tôi đã nhiều lần tuyên thệ để ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, bao gồm cả việc hôm nay thực hiện các nhiệm vụ theo Hiến pháp của mình để đảm bảo rằng người dân Hoa Kỳ, cử tri Hoa Kỳ sẽ được tính phiếu bầu của họ, rằng những lá phiếu đó có giá trị và rằng họ sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử,” Harris với vẻ mặt buồn bã nói với báo chí.
Harris liên tục nói về việc bảo vệ nền dân chủ trước khi nhanh chóng rời khỏi báo chí.