HOME
HOME
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Phim-Online
Phim On
News-Clips
Clips
Playlist
Playlist
News Book
News Book
News 50
News 50
All Games”> </a><br/>
          <strong style=Games Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách

Reply
 
Thread Tools
Default Mẹ già U70 cõng con trai cao 1,82m suốt 5 năm, cố tập cho con đi bộ
Old 10-17-2024   #1
troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Oct 2014
Posts: 87,045
Rep Power: 109
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10

Vừa tan sở, tôi chạy như bay xuống tầng hầm lấy xe, để về nhà cho kịp đón cu Bi ở lớp mẫu giáo. Rồi sang Trường đón con gái đang học lớp năm. Tôi cứ như người mất hồn, nói ghé chợ mua thức ăn mà về đến nhà mới nhớ, đành cho hai chị em nó vô nhà mới chạy ra Siêu thị cho gần!

Mẹ chồng tôi được tin cậu hai, anh trai của mẹ bị tai biến và mất ở quê. Nên chồng tôi cùng đi với mẹ về quê lo đám tang. Mẹ bảo :
_ Chắc phải ba hôm mẹ mới ra lại, con ạ .
Tuy bận rất nhiều việc vì cuối quý phải quyết toán công quỹ, nhưng không thể không để mẹ và chồng về quê được.Thế là mới ra nông nỗi này đây !

Mẹ chồng tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng còn khỏe và còn đi được xe máy, bà cũng là công chức nhà nước, nghỉ hưu 5 năm nay. Nhà chỉ có hai người con, chồng tôi là con lớn và một cô em gái đã có gia đình ở trong miền Nam. Còn ba chồng tôi đã mất ba năm nay rồi. Nên bà coi hai đứa cháu nội là tất cả, là niềm vui, là niềm hạnh phúc của bà. Mọi việc từ bé đến lớn mẹ lo hết, vợ chồng tôi chỉ việc đi làm về là ngồi vào bàn ăn, cháu bà đón, cho ăn cho ngủ ... Ở cơ quan tôi, ai ai cũng phải ghen tỵ với tôi vì "Tốt số " .
Mà quả đúng như vậy !
Mẹ đã có lương hưu, mẹ bảo vợ chồng tôi có lương thì cất đi mà đóng học phí cho hai con, tiền hưu mẹ sẽ dành đi chợ, thiếu thì mẹ sẽ hỏi thêm ...

Mọi việc ...cứ suôn chảy như vậy đấy.
Thế mà hôm nay tôi mới thật sự hụt hẫng vì không biết xử lý việc nào trước việc nào sau. Sao tôi lại sơ suất đến nỗi không học hỏi được gì từ lúc về nhà chồng, rồi sinh con đẻ cái là nghiễm nhiên ...quên việc nhà vì đã có mẹ chồng lo cho !

Tôi đã thấm thia câu nói :" Có mẹ thì mẹ làm cho, khi không có mẹ bù đầu bù tai " !

Hỡi các chị em, có mẹ là sướng nhất. Nên hãy quan tâm tới mẹ nhiều hơn : Thỉnh thoảng mua cho mẹ cái áo, mua cho mẹ ít thuốc bổ và tâm sự cùng mẹ ...

ĐI THƯA VỀ CHÀO VÀ HÃY VỨT BỎ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG VUI Ở SỞ LÀM ...TRƯỚC KHI BƯỚC CHÂN VÀO CỬA NHÀ, TA HÃY NỞ NỤ CƯỜI THẬT TƯƠI, THÌ TA SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT !

Hãy tin tôi đi !

VietBF@sưu tập
troopy_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	69.jpg
Views:	0
Size:	17.6 KB
ID:	2440566  
Reply

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
New Menu

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

SERIES ONLINE 2
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
Log Out Unregistered