Video: Chợ Xuân Little Saigon 2019. Lại một cái tết nữa đã đến, chúc cho mọi người thật nhiều sức khoẻ, công việc luôn suôn sẻ, và những chuyện chưa thực hiện được trong năm vừa qua sẽ trở thành hiện thực trong năm mới 2019 này. Còn trong video Chợ Xuân ở Little Saigon, Mai muốn chia sẻ với mọi người thấy đi chợ xuân ở Mỹ cung không kém gì đi chợ xuân ở quê hương mình đâu nhá nên những ai cũng ăn tết xa quê như Mai thì qua video này hy vong Mai đã truyền một xíu gì đó gọi là cái không khí tết vui nhộn đến cho mọi người. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2019!
Hoa đào thật, nhưng hoa mai giả.
Không biết trên forum này có bạn nào đóng quân tại Cam Ranh, Khánh Hoà thời VNCH không??? Mà đặc biệt là Hải Thuyền tại đảo Bình Ba??? Hoa mai trên đảo này đẹp lắm, phải trèo lên núi và tự chặt về, lặt lá và cắm lên bình hoa. Một kỷ niệm khó quên!!!
Hoa đào thật, nhưng hoa mai giả.
Không biết trên forum này có bạn nào đóng quân tại Cam Ranh, Khánh Hoà thời VNCH không??? Mà đặc biệt là Hải Thuyền tại đảo Bình Ba??? Hoa mai trên đảo này đẹp lắm, phải trèo lên núi và tự chặt về, lặt lá và cắm lên bình hoa. Một kỷ niệm khó quên!!!
Tui ở núi bà ..thiện ngôn , xa mat , katum toàn là gò mối nhiều và hoa cỏ cỏ tranh , cỏ dại mọc cao trên đầu người . Khổ cho đời chiến binh nhưng nhờ con đường địa hình quen thuộc nên trốn thoát được :haf ppy:
Nhìn 2 nàng áo đỏ là tui phê cả hoa đào ...đúng là già dê mắc dịch tật không bỏ ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Hoa đào thật, nhưng hoa mai giả.
Không biết trên forum này có bạn nào đóng quân tại Cam Ranh, Khánh Hoà thời VNCH không??? Mà đặc biệt là Hải Thuyền tại đảo Bình Ba??? Hoa mai trên đảo này đẹp lắm, phải trèo lên núi và tự chặt về, lặt lá và cắm lên bình hoa. Một kỷ niệm khó quên!!!
tôi đã từng ở bên bán đảo Cam Ranh chỗ Bãi Dài, trên đồi cát từng đi chặt mai rừng về...cho gái....
Tui ở núi bà ..thiện ngôn , xa mat , katum toàn là gò mối nhiều và hoa cỏ cỏ tranh , cỏ dại mọc cao trên đầu người . Khổ cho đời chiến binh nhưng nhờ con đường địa hình quen thuộc nên trốn thoát được :haf ppy:
Nhìn 2 nàng áo đỏ là tui phê cả hoa đào ...đúng là già dê mắc dịch tật không bỏ ...
:haf ppy:
tật đó tốt lắm, còn dê được là còn sung...
Tui ở núi bà ..thiện ngôn , xa mat , katum toàn là gò mối nhiều và hoa cỏ cỏ tranh , cỏ dại mọc cao trên đầu người . Khổ cho đời chiến binh nhưng nhờ con đường địa hình quen thuộc nên trốn thoát được :haf ppy:
Nhìn 2 nàng áo đỏ là tui phê cả hoa đào ...đúng là già dê mắc dịch tật không bỏ ...
Tui ở núi bà ..thiện ngôn , xa mat , katum toàn là gò mối nhiều và hoa cỏ cỏ tranh , cỏ dại mọc cao trên đầu người . Khổ cho đời chiến binh nhưng nhờ con đường địa hình quen thuộc nên trốn thoát được :haf ppy:
Nhìn 2 nàng áo đỏ là tui phê cả hoa đào ...đúng là già dê mắc dịch tật không bỏ ...
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
tôi đã từng ở bên bán đảo Cam Ranh chỗ Bãi Dài, trên đồi cát từng đi chặt mai rừng về...cho gái....
Quote:
Originally Posted by laingo10
Haha ...:handshak e:
mấy cha này ngày tết mà cứi kiếm mai vàng với tổ mối về làm gì hả trời . tui thấy có hai nhánh mai đỏ rực rở là tui biết năm này mình hên rồi . sẽ có hến ăn cho đã
tôi đã từng ở bên bán đảo Cam Ranh chỗ Bãi Dài, trên đồi cát từng đi chặt mai rừng về...cho gái....
Bãi Dài nằm phía đông của bán đảo Cam Ranh, cát trắng đẹp lắm, nhưng tiếc thay thời đó bị chiến tranh, nên chỉ dành cho Hải Quân và không quân thôi.
Mình sinh ra và lớn lên tại Ba Ngòi, Cam Ranh, nhà của mình ở gần ngã ba Ba Ngòi (bùng binh Ba Ngòi), bác chả 123 còn nhớ không???
mấy cha này ngày tết mà cứi kiếm mai vàng với tổ mối về làm gì hả trời . tui thấy có hai nhánh mai đỏ rực rở là tui biết năm này mình hên rồi . sẽ có hến ăn cho đã
Bãi Dài nằm phía đông của bán đảo Cam Ranh, cát trắng đẹp lắm, nhưng tiếc thay thời đó bị chiến tranh, nên chỉ dành cho Hải Quân và không quân thôi.
Mình sinh ra và lớn lên tại Ba Ngòi, Cam Ranh, nhà của mình ở gần ngã ba Ba Ngòi (bùng binh Ba Ngòi), bác chả 123 còn nhớ không???
cha 123 nhớ gì nổi chỉ có một ngòi mà thôi là thung thướng một ngày . ,,,2 ngòi của ổng cũng treo lũng lẳng như tui mà thôi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Bãi Dài nằm phía đông của bán đảo Cam Ranh, cát trắng đẹp lắm, nhưng tiếc thay thời đó bị chiến tranh, nên chỉ dành cho Hải Quân và không quân thôi.
Mình sinh ra và lớn lên tại Ba Ngòi, Cam Ranh, nhà của mình ở gần ngã ba Ba Ngòi (bùng binh Ba Ngòi), bác chả 123 còn nhớ không???
:tha nkyou:
Ô, vậy sao? Thời làm USO Camranh tôi có ở chỗ ga xe lửa nhà người bạn tên Thi, sau này đi lính lúc học chuyên ngành có vô Cam Ranh chổ Bãi Dài nơi đặt Cable Head...sát căn cứ Hải Quân...
mấy cha này ngày tết mà cứi kiếm mai vàng với tổ mối về làm gì hả trời . tui thấy có hai nhánh mai đỏ rực rở là tui biết năm này mình hên rồi . sẽ có hến ăn cho đã
còn cha nứng sớm đâu rồi
hèn gì bro hồi nhỏ ....xem 2 nhánh mai ĐỎ ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
:tha nkyou:
Ô, vậy sao? Thời làm USO Camranh tôi có ở chỗ ga xe lửa nhà người bạn tên Thi, sau này đi lính lúc học chuyên ngành có vô Cam Ranh chổ Bãi Dài nơi đặt Cable Head...sát căn cứ Hải Quân...
cha ở ngay ga xe lữa hèn chi con cái đông nhất vùng là phải rồi
cha ở ngay ga xe lữa hèn chi con cái đông nhất vùng là phải rồi
Cha nội đó thì khỏi nói ...vào vủng ga xe lửa để TRUYỀN TIN KIỂM BÁO ...xong rồi đi GA .....mệt thở hổng nổi cho nên bây giờ bận việc lo đàn con , chắc cũng khoảng 12 con giáp .
Nên nhớ hồi nhỏ cha này thích đá banh ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
bác có khác gì tui, bác đóng quân gần gò mối hay ổ kiến lửa ...cũng đã lắm chứ...
Quote:
Originally Posted by theone09
mấy cha này ngày tết mà cứi kiếm mai vàng với tổ mối về làm gì hả trời . tui thấy có hai nhánh mai đỏ rực rở là tui biết năm này mình hên rồi . sẽ có hến ăn cho đã
còn cha nứng sớm đâu rồi
Cháu xin lạy mấy bác, cuối năm nhà cháu muốn tu mà mấy bác lại cứ muốn kéo nhà cháu xuống núi không hà. haha,...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.