Tuần trước, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết "FBI đã che giấu các cuộc điều tra về ứng cử viên tổng thống khi đó là Hillary Clinton" khi ông thúc đẩy tính minh bạch hơn trong cơ quan này nhằm nỗ lực xây dựng lại lòng tin của người dân Mỹ.
Patel đưa ra phát biểu của mình cùng với Phó giám đốc Dan Bongino trong một cuộc phỏng vấn với Maria Bartiromo của Fox News, lưu ý thêm rằng cựu giám đốc FBI James Comey, người bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tháng 5 năm 2017, đã tự mình quyết định không truy tố bất kỳ cáo buộc nào đối với cựu ngoại trưởng và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016.
Patel cho biết: “(FBI) trước đây đã chiếm đoạt các trách nhiệm theo hiến pháp của Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý”, đồng thời nói thêm, “Comey tự quyết định những vụ án nào sẽ truy tố và những vụ án nào không”.
Patel đặc biệt nhắc đến vụ bê bối email của Clinton trước cuộc bầu cử năm 2016 — trước khi bà giúp dựng lên trò lừa bịp 'thông đồng Trump-Nga' nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi bản thân bà.
Patel nói: "Nếu bạn không tin tôi, hãy xem bản ghi hình", đồng thời nói thêm rằng Comey "cố tình bỏ sót thông tin điều tra hoặc bóp méo quyết định truy tố trong thời gian giữ chức Giám đốc FBI".
Vào thời điểm cao trào của mùa vận động tranh cử vào mùa hè năm 2016, Comey đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng, mặc dù FBI đã phát hiện ra những gì mà nhiều người cho là hành vi phạm tội liên quan đến nỗ lực che giấu email của Clinton khỏi các nhà điều tra, nhưng "không có công tố viên hợp lý nào" sẽ đưa ra cáo buộc.
Sau đó, dưới áp lực và chỉ mười ngày trước cuộc bầu cử, ông đã mở lại cuộc điều tra về vụ bê bối email, cáo buộc rằng ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã gây tổn hại đến an ninh quốc gia bằng cách sử dụng máy chủ email cá nhân trong thời gian bà làm Ngoại trưởng. Clinton sau đó chỉ ra thời điểm của cuộc điều tra mới này là một yếu tố chính dẫn đến thất bại trong cuộc bầu cử của bà.
Patel cũng thảo luận về cuộc điều tra sau đó về mối quan hệ bị cáo buộc của Trump với Nga, mà hóa ra là một sự bịa đặt.
Patel cho biết: "Những chi tiết mới đã được phát hiện" liên quan đến cuộc điều tra đó, đồng thời nói thêm rằng "Comeny đã cố ý và tàn bạo bóp méo các thủ tục của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) và nói dối người dân Mỹ".
Patel nói thêm: "Ông ta đã che giấu các tài liệu liên quan và giấu chúng ở những nơi không thể tìm thấy".
Bongino đã giải thích thêm về điều đó trong cuộc phỏng vấn của "Fox & Friends" vào thứ năm.
Phó giám đốc cho biết văn phòng của ông đã phát hiện ra bằng chứng về nhiệm kỳ của Comey trong một căn phòng "bị giấu khỏi chúng tôi" vì cơ quan này buộc phải phân bổ lại nguồn lực trong bối cảnh các cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra.
Bongino nói với Fox News: "Tôi sẽ không gọi đó là bí mật, nhưng ít nhất là bí mật với chúng tôi và không được nhắc đến với chúng tôi, và sau đó chúng tôi tìm thấy nhiều thứ ở đó và rất nhiều trong số đó là từ thời Comey, và chúng tôi đang nỗ lực hết sức ngay lúc này để giải mật" .
Ông nói thêm: “Tôi hoàn toàn hiểu mọi người nói rằng, 'Được rồi, hãy làm ngay đi.' Quy trình là [rằng] không phải tất cả thông tin đều là của chúng tôi để giải mật; một số là của các cơ quan tình báo khác, không phải vậy—chúng tôi thực sự không thể làm điều đó.”
“Một khi điều đó được thực hiện và công khai, và bạn đọc một số tài liệu, chúng tôi phát hiện ra rằng… không được xử lý theo quy trình thông thường, số hóa, đưa vào hồ sơ FBI. Chúng tôi tìm thấy nó trong những chiếc túi giấu dưới FBI của Jim Comey, và bạn sẽ phải sửng sốt”, Bongino nói.
Bongino không tiết lộ chi tiết về những gì đã tìm thấy nhưng đã nhân cơ hội này để chỉ trích Comey, người đã bị sa thải trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Những phát biểu của ông được đưa ra để đáp lại câu hỏi của một người dẫn chương trình Fox News về những bình luận trước đó của Patel về một bài đăng trên mạng xã hội của Comey.
Vị giám đốc FBI bị sa thải đã thu hút sự chú ý vào đầu tháng này sau khi đăng một hình ảnh lên Instagram cho thấy những chiếc vỏ sò được sắp xếp theo hình chữ “8647”, kèm theo chú thích, “Đội hình vỏ sò tuyệt đẹp trên bãi biển tôi đi dạo”. Một số quan chức chính quyền tin rằng thông điệp này nhắm vào Tổng thống Donald Trump.
Thuật ngữ “86”, có nguồn gốc từ thuật ngữ nhà hàng và dịch vụ khách sạn, thường có nghĩa là loại bỏ, từ chối hoặc loại bỏ ai đó hoặc thứ gì đó, theo Merriam-Webster, trong khi '47' ám chỉ Trump.