Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên từng gặp nhiều ám ảnh khi gặp phải người bạn trai vũ phu, đánh đập mình trước mặt con trai.
Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên sinh năm 1957 tại Nam Định trong một gia đình có cha công tác tại Cục Cảnh vệ (Bộ Công an). Khi nữ nghệ sĩ còn bé, cha thường dắt bà qua chiếc cổng đỏ, vào khu nhà sàn của Bác Hồ xem phim. Trong một lần như thế, Hồng Liên may mắn được gặp Bác, được Bác khen hát hay và cho kẹo – ký ức ngọt ngào này khắc sâu trong tâm trí, thắp lên trong cô bé ước mơ trở thành ca sĩ.
Năm 1979, sau khi đoạt giải tại một Liên hoan nghệ thuật không chuyên, Hồng Liên chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Bốn năm sau, bà rời quân đội, chuyển về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó ở đó cho đến khi nghỉ hưu.

Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên thời trẻ. (Ảnh: NVCC)
Tên tuổi Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên đã gắn bó với nhiều ca khúc nổi tiếng về cách mạng và tình yêu quê hương như: "Rừng xanh vang tiếng Ta Lư", "Cô gái mở đường", "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây", "Sợi nhớ sợi thương", "Khi xe tăng qua miền quan họ", "Câu hò bên bờ Hiền Lương".... Chia sẻ với Dân Việt, NSƯT Hồng Liên khẳng định: "Với tôi, những ca khúc đó không chỉ là âm nhạc, mà là ký ức, là linh hồn của một thời đại. Mỗi khi cất tiếng hát, tôi như được sống lại những năm tháng đầy nhiệt huyết và hy sinh của cha anh. Âm nhạc nuôi dưỡng trong tôi niềm tự hào, lòng yêu nước, sự biết ơn và cả trách nhiệm gìn giữ những giá trị đẹp đẽ mà thế hệ trước đã để lại.
Thêm nữa, mỗi lần đứng hát trước các cựu chiến binh, tôi không thể kìm được cảm xúc. Những ca khúc này, họ đã sống với nó, đã chiến đấu vì nó. Vì vậy, mỗi lời ca, mỗi nốt nhạc của tôi đều mang theo một trách nhiệm lớn lao. Họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc, và khi tôi hát trước họ, tôi cảm thấy mình đang kết nối với quá khứ, với những ký ức mà họ đã trải qua".
Trên con đường nghệ thuật, dù không được đào tạo bài bản, nhưng NSƯT Hồng Liên đã nỗ lực không ngừng để khẳng định tài năng. Bà từng chia sẻ: "Tôi nghĩ người ta ngoài năng khiếu trời phú thì phải cần lắm sự miệt mài, kiên trì luyện tập, mài giũa thì mới thành công được".
Cuộc sống bình yên sau nhiều thăng trầm
Tuy thành công trong sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của nữ nghệ sĩ lại lắm truân chuyên. Bà từng trải qua những năm tháng đơn độc, làm mẹ đơn thân giữa thời bao cấp khó khăn. Khi con trai mới hơn một tuổi, chồng bà sang nước ngoài lao động rồi định cư luôn tại đó. Hôn nhân kết thúc do không hòa hợp, Hồng Liên một mình nuôi con mà không có sự hỗ trợ từ ai.
Bà kể lại trong chương trình Lời tự sự của VTV: "Thời gian đó rất vất vả, không có nhiều show diễn, không có tiền. Tôi phải luộc một nồi ốc mang ra chợ bán cho các tiểu thương để kiếm thêm thu nhập. Có khi lại đi nhặt báo, dán thành túi cho các hàng hoa quả gói hàng. Tất cả chỉ để lo cho con đủ ăn, đủ mặc".

Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên có cuộc sống an yên ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: NVCC)
Sau đó, bà cũng có nhiều người ngỏ lời, có người thậm chí đã ở bên bà 6-7 năm. "Tuy vậy, trong chuyện tình duyên, nữ nghệ sĩ không gặp nhiều may mắn. "Tôi gặp phải một người rất vũ phu. Tôi ám ảnh vì từng bị người ta đánh trước mặt con trai, lúc đó con trai tôi khoảng 4 tuổi.
Chính vì thế, đến bây giờ tôi không dám yêu ai nữa. Thậm chí, sau khi chuyện của tôi với người đó kết thúc rồi, có ai đến, con trai tôi cũng sợ. Con tôi không thích, sợ mẹ nó lại bị như thế".
Những tháng ngày gặm nhấm khổ đau trong lặng lẽ khiến nữ nghệ sĩ trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn. Với bà, liều thuốc xoa dịu nỗi buồn không gì khác ngoài thời gian.
Hiện tại, ở tuổi U70, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên đã nghỉ hưu. Bà dành thời gian bên gia đình, bên cạnh đó tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các chương trình âm nhạc. "Những việc tôi làm tuy chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng khiến tôi thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn cống hiến được cho xã hội. Nếu có mong ước cho bản thân có lẽ tôi mong mình có sức để có thể chăm lo cho con cháu và đem lời ca, tiếng hát của mình dành tặng cho người đời", NSƯT Hồng Liên từng bộc bạch.
VietBF@ sưu tập