'Thiên nhiên ghét sự chân không': Xem Kamala mang đến một món salad từ ngữ tươi ngon tại vở nhạc kịch Broadway

Kamala Harris phát biểu trước dàn diễn viên và đoàn làm phim Broadway của 'A Wonderful World'
Đã hơn ba tháng kể từ khi Kamala Harris bị Tổng thống Donald Trump đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng thời gian không tham gia chiến dịch tranh cử không làm giảm đi hương vị của những lời lẽ hoa mỹ khét tiếng của cựu phó tổng thống.
Video xuất hiện vào chiều Chủ Nhật, trong đó đảng viên Dân chủ phát biểu trước dàn diễn viên và đoàn làm phim vở nhạc kịch "A Wonderful World" của Louis Armstrong trên sân khấu Broadway, tại đó Harris nhắc nhở mọi người rằng "thiên nhiên ghét sự chân không".
"Khi chúng ta nghĩ về những khoảnh khắc này, khi chúng ta nhìn thấy những thứ đang được lấy đi nhưng cũng hãy nhìn nhận nó theo cách mà bạn biết, thiên nhiên ghét sự chân không."
"Vậy thì chỗ nào còn chỗ trống thì chúng ta hãy lấp vào. Đúng không?"
"Và chúng ta hãy biết rằng thực tế là lời hứa của quốc gia chúng ta luôn là mở rộng quyền lợi, chứ không phải hạn chế quyền lợi. Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi đột ngột ngay lúc này.
"Để duy trì những quyền đó, điều đó có nghĩa là chúng ta phải cảnh giác và đó chính là bản chất của việc đó.
"Nhưng chúng ta phải sáng suốt. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi thứ. Đúng không? Những thứ này đều cùng tồn tại."
"Nhưng tôi tin rằng chúng ta chiến đấu vì điều gì đó, chứ không phải chống lại điều gì đó, và đó là sự lạc quan của chúng ta. Đúng không?"
Collin Rugg, đồng sở hữu Trending Poltics, người đã đăng tải video, nói đùa : "Tôi khá hứng thú, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hiểu cô ấy đang nói gì".
Juanita Broaddrick, người cáo buộc cựu Tổng thống Bill Clinton tấn công tình dục bà, cho biết : "Thật không thể tưởng tượng được rằng bà ta có thể vừa đi vừa nhai kẹo cao su cùng một lúc. Không còn lời nào để giải thích về kẻ ngu ngốc này nữa."
Những người khác nhận xét:
"Tôi đã đọc bản ghi chép và chồng tôi biết ngay đó là ai. Cô ấy có cách dùng từ thật tuyệt!"
"Việc Kamala nói về khoảng trống thật trớ trêu khi bài phát biểu của cô ấy đã để lại khoảng trống trong sự hiểu biết của mọi người."
"Tôi đã lấy bằng tiến sĩ và giảng dạy tại trường đại học từ những năm 1990, và tôi nghĩ tôi nói lên tiếng nói của rất nhiều người khi tôi nói rằng... @
KamalaHarris đang cố nói điều gì vậy?"
"Cô ấy hành động như thể đang nói điều gì đó cực kỳ liên quan và sâu sắc, rồi chờ đợi sự đồng thuận và nhận thức. Cô ấy thực sự đang trộn lẫn một mớ từ ngữ hỗn độn khiến mọi người tự hỏi cô ấy đang nói cái quái gì vậy."
"Tôi gọi đó là nói tất cả mọi thứ và không nói gì cùng một lúc."
"Đó là một mớ từ ngữ hỗn tạp không gây được tiếng vang với bất kỳ ai. Đảng Dân chủ tiếp tục thúc đẩy những thảm họa DEI này và họ sẽ phải chết – họ sẽ không giành được bất kỳ chiến thắng nào trong một thế hệ."
"Cô ấy cứ liên tục bay ra khỏi toa xe đó. Tôi nghĩ là ghế phóng trên toa xe đó bị lỗi."
"Nước Mỹ gần như đã có người phụ nữ này làm tổng thống. Trời ơi."
"Không gì có thể lấp đầy khoảng trống đó."