
Sau cuộc điện đàm với TT Nga, Vladimir Putin- TT Mỹ , Trump đã chia sẻ trên trang cá nhân:” Tôi và ngài TT Nga Putin đã có một cuộc nói chuyện rất cởi mở và hiệu quả … Tôi đã nhắc lại sự hợp tác vô cùng hiệu quả giữa Mỹ và Liên Xô trước đây trong thế chiến thứ hai ( chống phát xít) - Và hai đất nước chúng ta vẫn cần sát cánh bên nhau trước những nguy cơ khó lường của thế giới trong tương lai… “
Và thế là- Nước Nga đã chắc chắn có thêm ít nhất 22% lãnh thổ của Ukraina, nơi chiếm tới 70% giá trị những tài nguyên quý giá trị giá 26 nghìn tỉ đo la
Trong khi đó- Phía Mỹ sẽ “ nghiễm nhiên “ chiếm được phần còn lại những mỏ tài nguyên khoáng sản của Ukraina ( khoảng 11 nghìn tỉ đo la) để người Mỹ khai thác trừ nợ số tiền hàng trăm tỉ đo la mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraina bằng những loại vũ khí sắp hết hạn sử dụng.
EU cũng có phần, đó là họ cũng “ được “ mua sắm hàng loạt vũ khí mới được sản xuất từ Mỹ , để bổ sung cho quân đội bởi vì hiện nay đã cạn kiệt vì “ giúp đỡ “ Ukraina theo lời kêu gọi của Mỹ trong mấy năm qua .
Còn người dân Ukraina , chắc chắn họ cũng có phần, đó là họ cũng sẽ được ngắm nhìn thoả thích những bức tượng đài mới … bởi sau khi những bức tượng Hồng quân Liên Xô , và cha ông họ từng sát cánh bên nhau đánh đuổi phát xít Đức… đã bị chính quyền Maidan đập phá sạch trong những năm qua .
Đúng là một cái kết rất đẹp cho tình bạn giữa Trump và Putin.
Nhưng phải nói công bằng - Công lao lớn nhất vẫn thuộc vào chính quyền Biden - bởi nếu không có họ thiết kế những đường chuyền như đặt … thì ngày hôm nay Trump làm sao có cơ hội để ghi những bàn thắng đẹp như mơ ? Biết đâu tới đây Trump còn nhận được giải Nobe hòa bình nữa ấy chứ?
Có lẽ giờ này , trong những căn phòng bí mật, sang trọng - Cựu tổng thống Mỹ Biden lại ngồi nhâm nhi những ly sâm banh hảo hạng … cùng với Trump và những bộ não siêu việt trong giới tinh hoa…
Họ ngồi đó vui vẻ , và sẽ kể với nhau về những câu chuyện thú vị kiểu như “ làm thế nào để luồn một sợi dây thừng nhiều màu sắc vào mũi… những con vật ngây thơ… “ chẳng hạn .
Thật buồn cười cho một số lãnh đạo EU hiện nay - Bây giờ mới đang bập bẹ tập nói câu “ Người Mỹ đã phản bội chúng ta, không thèm để ý đến sự thất vọng của chúng ta và nhân dân Ukraina- Họ đã cho mình cái quyền mặc cả trên đầu chúng ta… khi họ nói chuyện trực tiếp với người Nga … mà không cần quan tâm đến thể diện của đồng minh “
Nếu nói về vấn đề này- Hơn 50 năm về trước- ở Việt Nam, chỉ là một tên tổng thống ngụy tầm thường như Nguyễn Văn Thiệu … Ấy vậy mà cũng đã từng ngửa cổ lên trời than câu xanh rờn rằng :” Người Mỹ đã bán đứng đồng minh cho CS rồi …” .
Vậy mà hôm nay lãnh đạo Ukraina và EU mới nhận ra sao ?
Đó chẳng phải , trong vấn đề đọc vị người Mỹ , người Việt Nam đã đi trước người EU hơn nửa thế kỷ hay sao?
Đó còn chưa tính đến những bộ não thiên tài CS Việt Nam- để mà đọc vị ra cái trò “ vắt chanh bỏ vỏ “ kiểu như thế này- các cụ CS VN có lẽ cũng phải đi trước nhiều nước cả thế kỷ ấy chứ ?
VietBF@sưu tập