Một người đàn ông bị cơ quan mật vụ Ukraine cáo buộc đứng sau các vụ ám sát ở Kiev đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở Nga.
Ngày 3/2, hai hãng thông tấn của Liên bang Nga là TASS và Interfax dẫn lời giới chức thực thi pháp luật nước này cho biết ông Armen Sargsyan, 46 tuổi, ban đầu bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ và được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng đã tử vong trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Vụ nổ xảy ra tại khu căn hộ hỗn hợp Scarlet Sails ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc Moskva vào sáng 3/2, khi mọi người đang trên đường đi làm. Ít nhất bốn người khác bị thương, bao gồm cả nhân viên lễ tân của khu chung cư.
Ông Sargsyan, còn được biết đến với tên Armen Gorlovsky, là người đứng đầu Liên đoàn Quyền anh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và là người sáng lập tiểu đoàn tình nguyện Arbat, một đơn vị bán quân sự tham chiến ở miền Đông Ukraine.
Theo các báo cáo, ông Sargsyan là người gốc Armenia, từng có quốc tịch Ukraine và sống ở Horlivka, một khu vực ở miền Đông Ukraine do các lực lượng thân Liên bang Nga kiểm soát từ năm 2014.
Trong một bài đăng trên Telegram vào tháng 12, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã điều tra ông Sargsyan, người mà SBU mô tả là “một nhân vật tội phạm từ vùng Donetsk … hợp tác với FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga)”.
“Nghi phạm này là thành viên thân cận của Tổng thống lưu vong Viktor Yanukovych và đã bị truy nã quốc tế từ tháng 5/2014 vì tổ chức các vụ giết người ở trung tâm Kiev”, tuyên bố của Cơ quan An ninh Ukraine nêu rõ.
Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm, tiểu đoàn Arbat do ông Sargsyan sáng lập ban đầu chiến đấu gần Toretsk, một thành phố đang diễn ra giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine, sau đó được điều chuyển đến khu vực Kursk của Liên bang Nga, nơi bị lực lượng Ukraine tấn công bất ngờ vào tháng 8 năm ngoái.
Cơ quan An ninh Ukraine từ chối bình luận về vụ nổ vào sáng 3/2 ở Moskva