Joe Biden kể chuyện cười trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về vụ cháy rừng ở California – Ngay cả Kamala Harris cũng bị sốc
Hôm thứ năm, Joe Biden và Kamala Harris đã có cuộc họp báo về tình hình cháy rừng ở California từ Nhà Trắng.
Hàng chục ngàn mẫu Anh đã bị thiêu rụi, hơn 3.000 công trình đã bị biến thành tro bụi sau khi một số vụ cháy bùng phát ở Los Angeles và khu vực Los Angeles nói chung vào tuần này.
Pacific Palisades trông giống như bãi chiến trường do những người theo đảng Dân chủ như Thống đốc Newsom và Thị trưởng LA Karen Bass.
Phần lớn sự tàn phá có thể được ngăn ngừa nếu lực lượng cứu hỏa dọn sạch bụi rậm và các vòi cứu hỏa thực sự có nước.
Joe Biden tuyên bố chính quyền liên bang sẽ trả cho California 100% chi phí ứng phó thảm họa trong 6 tháng tới.
“Phát biểu từ Nhà Trắng trong cuộc họp báo về các vụ cháy, tổng thống cho biết nguồn tài trợ của liên bang sẽ chi trả cho những việc như dọn dẹp đống đổ nát, dựng nơi trú ẩn tạm thời và trả tiền cho những người ứng cứu đầu tiên. Ông Biden cho biết ông đang tăng cường mọi nguồn lực liên bang có thể đến Nam California, bao gồm 400 lính cứu hỏa liên bang và 30 máy bay chữa cháy liên bang, cùng với các tài sản khác”, CBS News đưa tin .
“Tôi đã nói với thống đốc và các quan chức địa phương rằng, đừng tiếc chi phí”, Biden phát biểu từ Nhà Trắng.
“Phạm vi ứng phó thảm họa 100% từ chính quyền liên bang trong 180 ngày tới là mức tăng so với mức 75% hiện tại mà tổng thống đã phân bổ trước đó và cao hơn mức 90% mà ông Biden cho biết Thống đốc California Gavin Newsom đã yêu cầu. Thiệt hại dự kiến sẽ là một trong những thảm họa tốn kém nhất trong lịch sử California. Tổng thống cho biết ba đám cháy vẫn đang hoành hành và 179.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi nhà của họ”, CBS đưa tin.
Joe Biden đã kể một câu chuyện cười trong buổi họp báo.
“Bắn đi! Không có ý chơi chữ đâu!” Biden nói với Kamala Harris.
Ngay cả Kamala Harris cũng bị sốc. Phải mất vài giây bà mới tiêu hóa được những gì Biden nói.
Vào thứ Tư, Joe Biden đã cắt ngang cuộc họp báo để nói về bản thân mình.
“Con trai tôi sống ở đây và vợ anh ấy và họ nhận được thông báo ngày hôm qua rằng nhà của họ có thể đã bị thiêu rụi. Hôm nay có vẻ như nó vẫn còn đứng vững nhưng không chắc chắn”, Biden nói.
“Tin tốt là, tôi đã là ông cố từ hôm nay!” Biden nói. “Cháu gái lớn nhất của tôi đã từng có một bé gái nặng 10 pound bốn tuổi – – một bé trai.”
“Vì vậy, tôi sẽ nhớ ngày này lâu hơn nhiều”, ông nói.
Naomi Biden (con gái của Hunter) đã sinh con tại Los Angeles vào thứ Tư.
Ngay cả Gavin Newsom cũng kinh hoàng trước sự bộc phát ích kỷ của Biden.