
(Minh họa)
Sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhanh chóng gởi lời chúc mừng.
Ông Zelensky cho biết, ông đánh giá cao lời cam kết của Tổng thống đắc cử Trump đối với cách tiếp cận
"hòa bình thông qua sức mạnh" trong các vấn đề trên toàn cầu.
Đúng là thời còn là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông Trump từng chủ trương duy trì nền
"hòa bình thông qua sức mạnh". Nhưng giờ đây, khi trở thành Tổng thống thứ 47, không chắc ông còn giữ sự cam kết đó. Nếu còn, thì phải hiểu như thế nào về các từ
"hòa bình thông qua sức mạnh" đối với trường hợp của Ukraine? Liệu ông Trump sẽ dùng sức mạnh quân sự của Mỹ để buộc cho Nga phải giao trả lại phần đất chiếm trái phép cho Ukraine, bằng không
Mỹ sẽ đánh thẳng đến Moscow như ông Trump từng tiết lộ ra trong chiến dịch tranh cử của mình?
Với một người có tính khí thất thường như ông Trump, khó mà lý giải làm sao cho đúng các từ
"hòa bình thông qua sức mạnh" này. Họa chăng chỉ có ông Trump mới lý giải được mà thôi.
Ông Zelensky còn nói tiếp:
"Chúng ta mong đợi một kỷ nguyên mới của nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump". Dường như khi nói ra câu này, chắc hẳng ông Zelensky có ý chê trách Tổng thống Biden, dù rất tốt với Ukraine, song lại tỏ ra thiếu quyết đoán khi cứ vùng vằng, không chịu cởi trói cho Ukraine trong việc sử dụng loại vũ khí tầm xa, cũng như không chịu sớm kết nạp Ukraine vào khối NATO. Nghĩa là với Ukraine, chính quyền của Tổng thống Biden chưa thực sự hết lòng mà cứ ỡm ờ, tựa như muốn kéo dài cuộc chiến tranh.
Thế nhưng đối với một Tổng thống có máu doanh nhân như ông Trump, Tổng thống Zelensky khó mà trông mong ông ta sẽ đối xử tốt với Ukraine hơn ông Biden, nếu không nói là đi ngược lại. Có lẽ ông Medvedev đã không nói sai khi cho rằng nhiệm kỳ mới của ông Trump sẽ là đòn giáng mạnh vào Ukraine và mở ra cơ hội mới trong bang giao giữa Mỹ-Nga. Ông Medvedev còn nói thêm rằng, ông Trump vốn là một doanh nhân, luôn ghét việc chi tiền cho những dự án tồi tệ.
Giờ đây ông Biden sắp rời khỏi Tòa Bạch Ốc đề nhường chỗ cho ông Trump. Có thể tin rằng ông Trump sẽ không muốn nước Mỹ tốn thêm một đồng nào nữa cho Ukraine mà đối với một doanh nhân như ông, chỉ là một
"dự án tồi tệ, không sinh lãi". Và rằng khó lòng có chuyện ông sẽ đẩy nước Mỹ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Rất có thể với ông Trump, Âu châu nếu thích xung đột với Nga là chuyện riêng của Âu châu. Mỹ chẳng hơi đâu mà xía vào!
***
Eli Witherby, 20 tuổi, ở tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi bạn gái anh ta lại chọn bà Harris.
"Mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm riêng", Witherby nói.
"Chúng tôi yêu nhau và luôn tôn trọng quan điểm của nhau", anh ta nói thêm.
Lý do mà Witherby chọn ông Trump là vì theo anh, thời ông Trump mọi thứ đều rẻ, đặc biệt là xăng. Một điều nữa, Witherby nghĩ bà Harris là một phụ nữ thông minh, nhưng ông Trump còn thông minh hơn. Không rõ khi bỏ phiếu cho ông Trump, Witherby có nghĩ rằng, anh ta thông minh hơn bạn gái của mình hay không.
Chung cuộc, ông trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hi vọng rằng Witherby và bạn gái vẫn là một cặp đôi hoàn hảo. Mong rằng người Mỹ cũng không vì các khuynh hướng chính trị khác nhau mà đâm ra thù ghét lẫn nhau.
Một quốc gia mà các công dân biết đoàn kết, biết tôn trọng quan điểm của nhau mới thực là một quốc gia dân chủ.