Người con của Tiểu Du năm nay học mẫu giáo, đứa trẻ thường vui vẻ, khi trở về sẽ rất hào hứng kể cho mẹ nghe chuyện đă xảy ra ở nhà trẻ. Nhưng gần đây, cô nhận thấy đứa trẻ có tâm trạng không vui sau khi trở về nhà. Dưới sự gặng hỏi của mẹ, măi em bé mới mếu máo nói ‘cô giáo không thích con nữa’.
Tiểu Du cảm thấy rất khó hiểu hỏi tại sao? Con đă làm ǵ sai? Người con trai giận dữ trả lời: 'Con không làm ǵ sai. Cô giáo không thích con nữa, cô ấy thích Haohao'.
Sau khi nghe con trai nói xong, Tiểu Du mới nhớ ra rằng Haohao là đứa trẻ mà bố mẹ thường lái siêu xe đưa đón, nó thường rất nghịch ngợm. Nhưng đứa con của ḿnh vẫn luôn ngoan ngoăn, tại sao thái độ của cô giáo lại đột ngột thay đổi?
Nghĩ đến đây, Tiểu Du đột nhiên nhớ tới tuần trước cô giáo mẫu giáo giao bài tập cho đứa nhỏ về nhà vẽ logo ô tô. Sau khi trở về nhà, cậu con trai bày tỏ muốn vẽ chiếc ô tô điện của bố, lúc đó Tiểu Du đă đưa cậu xuống lầu.
Không ngờ, chỉ sau vài ngày làm bài tập, con trai đă bị đối xử khác hẳn. Để kiểm chứng suy nghĩ của ḿnh, Tiểu Du cố ư đến lớp nói chuyện với cô giáo vào ngày hôm sau, nhưng nhận thấy thái độ của cô ấy đă khác trước đáng kể.
Điều này cũng khiến cô cảm thấy rất hụt hẫng, không ngờ cô giáo mẫu giáo có thể phân biệt gia cảnh bằng cách điều tra logo xe hơi của nhà học sinh.
Trên thực tế, thủ thuật điều tra gia cảnh này cũng từng xuất hiện trước đây. Tuy nhiên, việc này đă bị hội phụ huynh phản đối. Dù học sinh có điều kiện tốt hay học sinh điều kiện kém hơn th́ họ vẫn phải đóng các chi phí lớp học như nhau. Tại sao giáo viên lại có sự phân biệt đối xử như vậy?
Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều netizen Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước cách làm của nhà trẻ này. Không ít phụ huynh cũng đồng loạt rút hồ sơ muốn chuyển cho con học trường khác.