Bà Martine Moise, phu nhân cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế đă chăm sóc bà, những người bà gọi là “thiên thần hộ mệnh”.
Theo New York Post, bà Moise đă đăng lên Twitter ḍng trạng thái kèm hai bức ảnh bản thân đang nằm trong bệnh viện Jackson Memorial, thành phố Miami, bang Florida, Mỹ.
“Cảm ơn đội ngũ thiên thần hộ mệnh, những người đă giúp đỡ tôi qua giai đoạn khó khăn này. Với sự dịu dàng, ân cần và quan tâm của các bạn, tôi đă có thể trụ vững. Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn!”, bà viết.

Bà Martine Moise, Phu nhân cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, được đưa đến một bệnh viện ở bang Florida, Mỹ chữa trị sau vụ ám sát hôm 7/7. Ảnh: New York Post.
Các bức ảnh cho thấy tay phải của bà Moise vẫn bị băng và được đặt trên một chiếc gối lớn.
Trong một bài đăng khác, bà Moise thừa nhận nỗi đau mất đi người chồng đă gắn bó 25 năm “sẽ không bao giờ qua đi”.
“Đến giờ, tôi vẫn không tin chồng tôi đă ra đi ngay trước mắt tôi mà không nói lời cuối cùng”, bà Moise viết.
Trước đó, ngay sau vụ tấn công, bài Moise đă công kích các kẻ thù của chồng ḿnh. Bà tố cáo các thế lực này đă “giết chết ước mơ, tầm nh́n và tư tưởng” của cố tổng thống.
“Tạ ơn chúa, tôi c̣n sống”, bà Moise tuyên bố hôm 10/7. “Tôi yêu chồng ḿnh, Jovenel. Chúng tôi đă chiến đấu cùng nhau hơn 25 năm. Trong những năm này, t́nh yêu đă tràn ngập gia đ́nh. Đột nhiên, quân lính đánh thuê đến và trút đạn vào chồng tôi”.
“Phải là một tội phạm khét tiếng, hèn nhát mới có thể ám sát một tổng thống như Jovenel Moise mà không cho ông cơ hội mở lời”, bà Moise nói.
VietBF @ Sưu tầm