Một công dân mang song tịch Nga-Mỹ đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Moscow và Washington.
Ksenia Karelina, một vũ công ba lê nghiệp dư sống ở Los Angeles, đã phải ngồi tù ở Nga hơn một năm sau khi bị bắt tại thành phố Yekaterinburg vào đầu năm 2024.
Cô bị kết tội phản quốc vì quyên góp khoảng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Mỹ, chuyên hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, và bị kết án 12 năm tù.
Đổi lại, Mỹ được cho là đã trả tự do cho Arthur Petrov, một người mang song tịch Đức-Nga, bị bắt ở Cyprus vào năm 2023.
Ông này bị cáo buộc xuất khẩu trái phép vi điện tử sang Nga cho các nhà sản xuất làm việc với quân đội Nga.
Cuộc trao đổi tù nhân diễn ra ở Abu Dhabi vào rạng ngày 10/4 giờ địa phương.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng cô đã bị "Nga giam giữ oan sai hơn một năm".
"Tổng thống Trump đã đảm bảo việc trả tự do cho cô. [Tổng thống] sẽ tiếp tục nỗ lực để giải cứu TẤT CẢ người Mỹ," ông Rubio nói. Đây là vụ trao đổi tù nhân thứ hai giữa Nga và Mỹ trong vòng chưa đầy hai tháng.
Vào tháng Hai, công dân Nga Alexander Vinnik - người bị giam giữ tại một nhà tù ở Mỹ vì tội rửa tiền - đã được trả tự do để đổi lấy tự do cho giáo viên người Mỹ Marc Fogel.