
Có lẽ ai cũng cần một tình yêu vì hình như con người được sinh ra tự cơ thể và tâm hồn đều thiếu một bộ phận hay một khoảng trống nào đó. Thế nên từ ngàn xưa người ta đã gọi người bạn đời là một nửa của mình. Người ta cứ mãi đi tìm nửa kia xứng hợp như nồi cần vung thích hợp. Nồi nào vung đó như ông bà ta đã nói.
Rất nhiều người cứ tưởng mình đã tìm ra người thật sự yêu mình, nhưng thật ra có trăm ngàn lý do để người ta không thể chung sống với nhau, nhưng lý do chủ yếu vẫn là họ không chấp nhận nhau.
Vì sao ư?
1. Đầu tiên là trách nhiệm: một trong 2 không tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ.
2. Không phù hợp về tính chất, cách hành xử trong các mối quan hệ.
3. Không phù hợp về trình độ tri thức, khả năng nhận thức vấn đề, phong cách sống và thái độ sống.
Và tất cả những lý do trên khiến người ta phải xa nhau.
Họ quên rằng bất cứ ưu điểm nào của một con người đều kèm theo yếu điểm của nó.
Một anh thích đàn ca hát xướng hào hoa thì đa tình và không biết làm ra tiền cũng không thích làm để kiếm tiền. Anh nào dẻo miệng, luôn ninh hót người yêu thì lười biếng làm việc nhà. Anh nào chăm chỉ làm việc kiếm tiền thì không có thời gian chăm sóc việc nhà kể cả vợ con. Anh kỹ lưỡng tỉ mỉ siêng năng thì cọc căn khó tính.
Đó là chưa nói đến những thói xấu nghiện ngập rượu chè, thuốc lá, bài bạc, đàn đúm hay cá độ.
Cuối cùng thì chẳng anh nào phù hợp với cô nào nếu ta cứ mãi xét nét nhau.
Thật ra thì
Phụ nữ ngày nay đã có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng làm việc, có trình độ phân tích vấn đề nên có khả năng làm ra tiền. Họ không cần dựa vào tiền của đàn ông để sống. Thế nên để người bạn đời biết được giá trị của mình thì chính mình phải hiểu được giá trị của mình. Nó giống như tự trọng vậy. Mình không tự trọng thì ai trọng mình? Tương tự,
Nếu mình không bao dung thì người bạn đồng hành cũng không thể bao dung cho mình.
Là phụ nữ, chúng ta cần hiểu đàn ông để có thể vừa làm vợ vừa làm bạn vừa làm cô đầy tớ, đồng thời biết sử dụng nhan sắc và trí Tuệ của mình để khiến anh chồng của mình tự nguyện, sung sướng phục vụ vợ, từ tiền bạc, công việc nhà đến chăm sóc con cái. Nói chung là chia sẻ cuộc sống.
VietBF@sưu tập