Rachel Hill bảo vệ đứng lên cho Quốc ca khi phần còn lại của những ngôi sao đỏ Chicago được quỳ gối. Bạn nên tôn trọng cờ và quốc ca bằng cách đứng lên. Cô ấy nói "Tôi chọn đứng vững vì lá cờ vốn có ý nghĩa gì đối với các thành viên trong gia đình quân đội của tôi và tôi. "
Đội bóng đá Chicago Red Stars quyết định đầu gối trước trận đấu với Washington Spirit, nhưng Rachel Hill đã trở thành một trận đấu cực mạnh bốn năm trước vì quyết định đứng trong suốt quốc ca.
Đây là trong thời gian diễn ra các cuộc bạo động của George Floyd và Hill đã giải thích quyết định của cô ấy bằng cách nói "Tôi hỗ trợ 100% đồng nghiệp trong việc phản đối phân biệt chủng tộc". Cô nhấn mạnh rằng "Khi tôi đứng lên cho quốc ca, đây là một quyết định không dễ dàng đến hoặc không có suy nghĩ sâu sắc.
"Trước khi trò chơi, tôi đã bị xé nát hoàn toàn để làm gì. Tôi đã nói chuyện với bạn bè, gia đình và đồng đội - của tất cả các chủng tộc, tôn giáo và nền tảng - với hy vọng hướng dẫn. Tôi chọn đứng vững vì lá cờ vốn có ý nghĩa gì đối với các thành viên trong gia đình quân đội của tôi và tôi. . . Cuối cùng, tôi muốn sống thật với chính mình. "
Chanel Rion tại OANN đã trả lời "Tôi hiện đã có một cầu thủ yêu thích mới. "
The Daily Caller nói "Chúng tôi hiện đang ở thời điểm ở Mỹ nếu bạn đứng và không chịu đầu gối, thì bạn phải giải thích.
"Hill hoàn toàn không có gì để giải thích hoặc xin lỗi. Ở đất nước này, hãy tôn trọng cờ và quốc ca bằng cách đứng lên. "
Four years ago today
Rachel Hill Defends Standing For The National Anthem As The Rest Of The Chicago Red Stars Kneeled. You should respect the flag and the national anthem by standing. She says "I chose to stand because of what the flag inherently means to my military family members and me."
The Chicago Red Stars soccer team decided to take a knee prior to a game against the Washington Spirit, but Rachel Hill went ultra-viral four years ago for deciding to stand during the national anthem.
This was during the time of the George Floyd riots and Hill explained her decision by saying "I 100% support my peers in opposing racism". She emphasized that "When I stood for the national anthem, this was a decision that did not come easily or without profound thought.
"Before the game, I was completely torn on what to do. I spoke with friends, family and teammates — of all races, religions and backgrounds — with the hope of guidance. I chose to stand because of what the flag inherently means to my military family members and me. . . In the end, I wanted to be true to myself."
Chanel Rion at OANN responded "I now have a new favorite soccer player."
The Daily Caller said "We’re now at the point in America where if you stand and don’t take a knee, then you have to explain yourself.
"Hill has absolutely nothing to explain or apologize for. In this country, you should respect the flag and the national anthem by standing."