MC Kỳ Duyên duyên dáng vừa kể câu chuyện rất vui khi cô sang Úc. Đây là một trải nghiệm mới khi cô được ở đây chưa thấy mặt đã bị phát hiện qua giọng nói. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Mấy hôm nay ngày nào cũng đến tiệm chay Việt Nam "Loving Hut" (16/18-20, Greenfield Parade, Bankstown NSW 2200) ăn. Nhưng bao giờ cũng mang kính và đội nón nên không ai nhận ra. Hôm nay bị phát hiện không phải vì nhìn ra nhưng vì "nghe ra".
Đang ngồi nói chuyện với Thuý, bạn thân mười mấy năm của Kd ở Úc, thì cô chủ quán đi qua bàn. Cô bỗng khựng lại nghe ngóng rồi hỏi "Giọng chị nghe quen quá...chị có phải là...là..." Cô bước lại gần nhìn kỹ hơn "chị là...chị có phải là emcee...ah...?" Kd cười đùa tiếp lời "Emcee Kiều Duyên??" Cô chủ la to "À đúng rồi!!" khiến mọi người trong quán quay lại nhìn "Chị Kỳ Duyên!! Trời ơi ở ngoài em nhận không ra, nhưng nghe giọng chị là em biết liền!!" Thế rồi cô và nhân viên xin chụp hình lưu niệm. Buồn cười nhất là trong quán có một bà khách ngoại quốc cũng đến bàn xin chụp hình. Kd hỏi bà bằng tiếng anh "Bà có biết tôi là ai không mà muốn chụp hình với tôi?" bà trả lời "Tôi không biết nhưng thấy mọi người đến xin chụp hình, tôi nghĩ cô phải là người nổi tiếng. Tôi cứ chụp trước rồi tìm hiểu về cô sau". Hahaha!!!
Nhờ nhận ra mà được cô chủ mời thêm hai trái dừa vừa ngọt vừa mát. Biết thế mấy hôm nay cứ sửa soạn thật đẹp đi ăn... Đôi khi "nhờ tiếng cũng được miếng" sướng thật!!
Các bạn đến "Loving Hut" nhớ thử món bún cá thì là...ngon tuyệt Kd ăn hai hôm liền không chán!!