CAM KẾT GÌ ĐỂ SỐNG CÒN
1. Dựa vào hỗ trợ của cộng sản quốc tế, phía Bắc luồn lách phá vỡ vĩ tuyến 17 tràn xuống. Ông Lê Duẩn từng thú thật: ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc. Nhưng sự thật này liền bị giấu, biến thành: ta thắng 2 đế quốc to, thời đại HCM rực rỡ tên vàng ảnh hưởng phạm vi toàn cầu. Bước vào 'độc lập tự lo', hơn thập kỷ dân xã nghĩa rách rưới và đói rã họng.
2. Ông Kim Ngọc là BT Tỉnh ủy 'khoán chui' nông nghiệp, dân đồng tình che giấu làm theo. Lộ ra, ông bị trung ương kỷ luật, khai trừ đảng. Rồi khoán 10, khoán 100, bãi bỏ HTX. Đảng phục hồi danh dự cho ông, trơ trẽn nhận ông đi đầu đổi mới?! Nếu Liên Xô vẫn còn, ông Ngọc và gia đình sẽ bị cô lập 'xét lại' muôn đời, vẫn trong danh sách 'tội đồ' chống lại CNXH.
3. Tư nhân và tư sản đã nhiều cay đắng bị cướp bóc đánh phá. Dân mất niềm tin, thu mình cố thủ trong lô cốt kinh tế hộ gia đình. Đảng rất khó tấn công, chỉ dòm ngó vào, biết trong đó có nhiều tiền và vàng. Nay xác định 'chọn lựa sống còn', đảng đang 'lùa gà' sản xuất kinh doanh vào các khu công nghiệp còn chỗ. Đằng sau các hứa hẹn, thấp thoáng không ít cạm bẫy và lâu dài vẫn khó tin.
...
Thời kỳ đầu đổ tại cấm vận, tiếp theo đảng tự nhận 'triệt tiêu động lực phát triển xã hội'. Nay không 'ưu đãi đặc biệt', không lẽ tư nhân bó tay? Nghị quyết 68 điều khiển quốc hội bấm nút có bảo đảm TBT nhiệm kỳ sau vẫn giữ đường lối? Điều dân cần là luật kinh tế tư nhân dài 99 năm như đặc khu, với 3 cam kết:
- Không can thiệp điều chỉnh kinh tế tư nhân theo định hướng XHCN.
- Khẳng định, bảo vệ cao nhất quyền tư hữu tài sản.
- Tư nhân cần hội đoàn của họ, tự bảo vệ quyền lợi mọi mặt của chính họ.
Được vậy, kinh tế tư nhân mới có thể 'sống còn', cùng phát triển đất nước.
Y.D
__________________
|