Sau khi chồng cô bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ trong một cuộc kiểm tra định kỳ, một người phụ nữ ở Fountain Valley đã bất ngờ trở thành mẹ đơn thân chỉ trong một đêm, đồng thời lo sợ rằng cha của con gái cô có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Theo một bản tin từ ABC 7, được nhật báo Viễn Đông dẫn lại, trong cuộc phỏng vấn với Khanhi tại văn phòng VietRISE, cô chỉ chia sẻ tên riêng của mình mà không tiết lộ danh tính của chồng vì lo sợ điều đó có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc di trú của anh. Khanhi đã chia sẻ một video cảm động ghi lại cảnh con gái nhỏ của cô, Evelyn, nói chuyện qua video với cha mình, người mà bé gọi là “Dada” khi anh hát ru cho bé ngủ. Khanhi cho biết con gái của cô, dù mới một tuổi, cần được nhìn thấy bố, nghe giọng của anh và cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh mỗi khi bé ngủ. Tuy nhiên, hiện tại, điều đó là không thể vì chồng cô đang bị giam giữ tại trung tâm Adelanto của ICE.
Khanhi chia sẻ rằng chồng cô và cô đã cùng đến Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Chồng cô chỉ mới 5 tuổi, còn cô chỉ mới một tuổi khi gia đình hai người được những người mẹ dũng cảm đưa lên tàu trong đêm tối để tìm đến một đất nước xa lạ. Trong khi Khanhi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, chồng cô vẫn sống dưới chế độ giám sát của ICE. Anh có giấy phép lao động và trong suốt hơn một thập kỷ qua, anh đều đặn đến văn phòng ICE tại Santa Ana để kiểm tra hàng năm.
Theo tổ chức Asian Americans Advancing Justice Southern California (AAAJ), nhiều người Việt Nam tị nạn tại Mỹ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ông Joseph Navales từ AAAJ giải thích rằng nhiều người trong số họ đã đến Mỹ khi còn là trẻ em và lớn lên trong các gia đình không trọn vẹn. Một số người đã phạm phải những sai lầm khi còn trẻ và trong một số trường hợp, họ đã nhận tội trong các vụ án mà họ không thực sự phạm phải do không hiểu rõ hệ thống pháp lý và di trú. Một số người đã ký vào các lệnh trục xuất hoặc tự nguyện rời đi vì muốn thoát khỏi tình trạng giam giữ, mặc dù họ không bị trục xuất thực sự.
Với những thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, việc trục xuất người Việt Nam không phải lúc nào cũng đơn giản. Thời gian qua đi, những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, đi làm và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, vào năm 2008, một Biên bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cho phép trục xuất một số người nhập cư Việt Nam, nhưng bảo vệ những người đã đến Mỹ trước năm 1995. Tuy nhiên, vào năm 2020, một Biên bản Ghi nhớ mới đã loại bỏ sự bảo vệ đó, khiến cho tình trạng như của chồng Khanhi trở nên phổ biến hơn.
Trong tháng qua, văn phòng AAAJ tại Quận Cam đã tiếp nhận gần hai chục trường hợp người bị ICE bắt giữ trong các cuộc kiểm tra định kỳ. Điều này là một sự gia tăng đáng kể so với năm trước đó, khi không có trường hợp nào như vậy. Nỗi sợ hãi và lo lắng ngày càng gia tăng trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam. VietRISE, một tổ chức phi lợi nhuận, cho biết số cuộc gọi từ các gia đình cần sự hỗ trợ đã tăng mạnh trong hai tháng qua.
Indigo Vu, Quản lý Chương trình của VietRISE, chia sẻ rằng hiện tại, trong cộng đồng có rất nhiều lo lắng, hoảng sợ và bất an. Khanhi đã tìm đến VietRISE để nhận sự hỗ trợ khi cô đột ngột trở thành mẹ đơn thân. Chồng cô đã không trở về nhà sau cuộc kiểm tra với ICE vào tháng Hai. Cô nhớ lại khoảnh khắc đau lòng khi nhận được cuộc gọi từ chồng khi anh đang bị giam giữ tại trung tâm Adelanto. “Tôi lái xe về nhà và khóc suốt quãng đường. Tôi đón con gái và về nhà trong sự tĩnh lặng. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi,” cô nghẹn ngào chia sẻ.
Hiện tại, Khanhi là người duy nhất trong gia đình kiếm tiền để nuôi sống cả gia đình, bao gồm mẹ và mẹ chồng cô. Hơn một tháng kể từ khi chồng cô bị giam giữ, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc liệu anh có thể được thả ra hay không. Khanhi chia sẻ rằng cô đã ngây thơ nghĩ rằng sẽ có một quy trình xét xử công bằng, nơi cô có thể đứng trước thẩm phán, kể câu chuyện của gia đình mình và giải thích lý do tại sao chồng cô xứng đáng được tự do, nhưng thực tế dường như không có một quy trình nào như vậy.
Khanhi cũng đã đưa con gái đến thăm bố tại trung tâm Adelanto, nhưng đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Không được phép tiếp xúc trực tiếp, Evelyn đã cố gắng chạy đến ôm bố nhưng không thể. Vì còn quá nhỏ để hiểu tình huống, bé bắt đầu khóc và la hét, khiến gia đình phải rời đi ngay lập tức. “Con bé không hiểu tại sao bố không thể bế con,” Khanhi nói trong nước mắt.
VietBF@ Sưu tập