Bị cáo Trương Huy San, tự nhà báo Huy Đức, 64 tuổi, bị kết án hai năm rưỡi tù trong phiên tòa diễn ra chóng vánh hôm 27 Tháng Hai ở Hà Nội, dù trước đó, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông.
Tên tuổi ông Huy Đức gắn liền với cuốn “Bên Thắng Cuộc” có nội dung không theo tuyên truyền của nhà cầm quyền về lịch sử và giới lãnh đạo đảng.
Ông Huy Đức bị kết tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Bản tin cho biết có hai luật sư bào chữa cho ông Huy Đức nhưng không nêu danh tính và luận điểm của hai ông này tại phiên tòa.
Ông Huy Đức được cho là thừa nhận trong 13 bài viết đăng trên trang cá nhân “có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước” và nói rằng mình “rất lấy làm tiếc và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, trước các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.”
Trước lúc tòa tuyên án, ông cũng ngỏ lời mong Hội Đồng Xét Xử “xem xét giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội.”
Một ngày trước phiên xử, HRW lên án nhà cầm quyền Việt Nam dùng Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự để “bịt miệng những người chỉ trích chính phủ” và kêu gọi ngay lập tức thả nhà báo này.
Ông Huy Đức bị bắt giam ngày 1 Tháng Sáu năm ngoái.
Đến nay, các báo ở Việt Nam không cho biết cụ thể về 13 bài trên trang cá nhân khiến ông bị bắt.
Tuy vậy, báo Công An Nhân Dân hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái đăng bản tin: “Huy Đức nhầm lẫn hay cố ý ‘dắt mũi’ dư luận qua bài viết ‘Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi?’”
Thời điểm đó, bài viết của ông Huy Đức gây chú ý vì chỉ trích việc Bộ Công An ra quy định quản lý dao có tính sát thương cao, khi sửa đổi Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ và Công Cụ Hỗ Trợ.
“Không biết vì hiểu sai hay cố ý cắt xén câu chữ, Huy Đức đã biến một điều luật được dự thảo nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và an ninh của cá nhân thành một điều luật hạn chế tự do cá nhân. Nếu kiến giải của ông được thực hiện thì có lẽ mỗi ngày nhân dân Việt Nam sẽ thực sự phải sống trong một đất nước hãi hùng vì nguy cơ bạo lực bằng vũ khí có tính sát thương cao,” bản tin viết.
Báo này cũng mỉa mai ông Huy Đức là “một tay viết lão luyện” nhưng “có thể nhầm lẫn” và “không chịu nghiên cứu kỹ văn bản.”
Theo BBC Tiếng Việt, trong một cuộc phỏng vấn tại Kensington, tiểu bang California, năm 2013, ông Huy Đức nói rằng “không một người tự do nào lại chọn nhà tù. Nhưng trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền tự do, không thể tránh được nhà tù. Nếu mọi người đều tránh tù tội, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tự do.”