Một người có quan điểm về kiểm soát súng như Phó Tổng thống Kamala Harris không thể giữ chức vụ cao trong một nước cộng hòa tự do.
Bất kể bà cố gắng làm dịu đi những quan điểm đó như thế nào để thu hút những cử tri thiếu hiểu biết ở các tiểu bang dao động, Harris vẫn là mối đe dọa đối với Tu chính án thứ Hai, vốn phân biệt công dân tự do với thần dân hơn bất kỳ điều khoản khôn ngoan nào khác của Hiến pháp.
Vào thứ năm tại Farmington Hills, Michigan, trong một cuộc họp thị trấn do người ủng hộ tỷ phú Harris là Oprah Winfrey điều hành , phó tổng thống đã nhận ra mình đã đi quá xa theo hướng làm dịu quan điểm vì mục đích chính trị khi bà đưa ra bình luận vô tình về việc bắn bất kỳ kẻ đột nhập nào vào nhà bà — một bình luận mà bà đã ngay lập tức hối hận, mặc dù trước đó bà vẫn cười khúc khích về điều đó như thường lệ.
“Nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn”, phó tổng thống nói trong đoạn clip được nhà báo Collin Rugg đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X.
Tiếng cười khó chịu vang lên từ cả khán giả và ứng cử viên.
"Tôi có lẽ không nên nói thế. Nhưng nhân viên của tôi sẽ giải quyết chuyện đó sau", cô ấy nói giữa tiếng cười khúc khích.
Các nhân viên của phó tổng thống sẽ phải rất vất vả để "xử lý" vấn đề đó.
Trên thực tế, tính đến chiều thứ sáu, clip của Rugg đã có hơn 1,7 triệu lượt xem.
Người ta hy vọng rằng tất cả những người xem này sẽ chia sẻ đoạn clip với bạn bè của họ và đối chiếu nó với hồ sơ của Harris, bao gồm một số hoạt động và tuyên bố gần đây nhất của cô về chủ đề kiểm soát súng.
Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm Harris giám sát Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng đạn đầu tiên của Nhà Trắng.
Đương nhiên, cuộc bổ nhiệm đó đã làm gia tăng sự quan tâm xung quanh quan điểm của phó tổng thống về vấn đề kiểm soát súng.
Vì vậy, hồi chuông cảnh báo đã vang lên đối với những người yêu chuộng tự do ở khắp mọi nơi khi tại một sự kiện của Bộ Ngoại giao chỉ hơn một tháng sau đó, Harris đã ca ngợi việc tịch thu súng theo kiểu Úc.
Trong khi đó, các đoạn clip ghi lại cảnh phó tổng thống đe dọa sẽ hủy bỏ Tuyên ngôn Nhân quyền đã xuất hiện trở lại và lan truyền trên X vào tuần này.
Theo Fox News, luật sư quận San Francisco Harris đã phát biểu trong một cuộc họp báo năm 2007 rằng: "Chỉ vì bạn hợp pháp sở hữu một khẩu súng trong ngôi nhà được khóa kín của mình không có nghĩa là chúng tôi sẽ không vào nhà đó và kiểm tra xem bạn có chịu trách nhiệm hay không" .
Tất nhiên, lời đe dọa đột nhập vào nhà người dân của Harris không chỉ vi phạm Tu chính án thứ hai mà còn vi phạm cả Tu chính án thứ tư .
"Đây là chế độ toàn trị công khai. Nếu chúng ta không phản kháng, chúng ta sẽ xong đời", nhà bình luận bảo thủ Tucker Carlson đăng bài phản hồi đoạn clip ghi lại những bình luận đó của Harris.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Harris đã kêu gọi một chương trình "mua lại" súng "bắt buộc". Đó là ngôn ngữ của những kẻ bạo chúa, vì các quan chức chính phủ không bao giờ sở hữu những khẩu súng đó ngay từ đầu và do đó không thể mua lại chúng.
Phó tổng thống có một thiên hướng được ghi chép rõ ràng là nói năng lộn xộn . Trên thực tế, bà đã chứng minh tài năng đó một lần nữa tại hội trường thị trấn vào thứ năm.
Vì thế, người ta không thể không chế giễu cô ấy.
Mặt khác, việc chúng ta không thể coi trọng cô ấy có thể chính là vũ khí bí mật của cô ấy.
Ví dụ, tại cuộc tranh luận tổng thống tuần trước, Harris tuyên bố sở hữu một khẩu súng và ủng hộ quyền sở hữu súng.
Xét theo những bình luận trước đây của bà về việc tịch thu và xâm phạm nhà người dân, điều đó có vẻ không thể tin được.
Nhưng bà đã nói vậy. Và sau đó bà đã khuếch đại lời tuyên bố tại tòa thị chính vào thứ năm. Bà không chỉ sở hữu một khẩu súng mà còn bắn một kẻ đột nhập, bà nói trong khi cười khúc khích.
“Bà ta là kẻ nói dối ranh mãnh hơn tôi nghĩ”, cựu dân biểu đảng Cộng hòa và ứng cử viên tổng thống Ron Paul nói về màn tranh luận của Harris trong một đoạn clip đăng trên X. “Nhưng bà ta có thể nói dối khá giỏi”.
Đó chính là mối nguy hiểm.
Một mặt, chúng ta đang đối phó với một đứa ngốc cười khúc khích không thể nói mạch lạc. Cô ta xâu chuỗi những từ ngữ chẳng có nghĩa lý gì, và chúng ta chế giễu cô ta một cách đúng đắn.
Mặt khác, phó tổng thống rõ ràng sẽ nói bất cứ điều gì để được bầu. Và điều đó khiến bà trở thành một bạo chúa vô hồn đang chờ đợi.